Kể từ 0h đêm qua, ngày 30/6/2020, các trạm phát lại tại 9 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III sẽ ngừng phát sóng truyền hình analog, chính thức nói lời chia tay với hàng triệu người dân VN, chính thức khép lại một thời đã xa gắn liền với bao kỷ niệm trong mỗi người chúng ta.
Trước đây, 16/8/2016, truyền hình analog đã ngừng phát sóng ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Cần Thơ để chuyển sang truyền hình kỹ thuật số. Người dân tại 19 tỉnh gần đó cũng không thể tiếp sóng.
Vậy là sau nhiều chục năm sống chung cùng biết bao thế hệ với chiếc TV CRT đầy hột, những kỷ niệm bố ra ngoài xoay ăng ten, con đứng bên dưới báo được hay chưa được,… rồi cả những đoạn phim hay, pha bóng gay cấn worldcup... thì lại bị mất sóng, rồi cả những chiếc ăng ten có khả năng tự bấm xoay,… Tất cả rồi sẽ khép lại như một ký ức đẹp của hàng triệu người.
Trước đây, 16/8/2016, truyền hình analog đã ngừng phát sóng ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Cần Thơ để chuyển sang truyền hình kỹ thuật số. Người dân tại 19 tỉnh gần đó cũng không thể tiếp sóng.
Vậy là sau nhiều chục năm sống chung cùng biết bao thế hệ với chiếc TV CRT đầy hột, những kỷ niệm bố ra ngoài xoay ăng ten, con đứng bên dưới báo được hay chưa được,… rồi cả những đoạn phim hay, pha bóng gay cấn worldcup... thì lại bị mất sóng, rồi cả những chiếc ăng ten có khả năng tự bấm xoay,… Tất cả rồi sẽ khép lại như một ký ức đẹp của hàng triệu người.