thích nhất Dylan ở thiết kế đầu đèn vút nhọn như hình viên đạn, thời huy hoàng nhất có lẽ thời điểm giới trẻ chạy Dylan gắn thêm bộ đèn xenon hoành tráng. 😃
Đến giờ vẫn thấy con xe này là thiết kế đẹp nhất trong mấy con xe ga. Chỉ có mỗi chỗ để chân hơi vướng
Hầm chung cư mình cũng có vài con, mình đi qua vẫn phải ngoái nhìn
Thời 99 2000, Yamaha Majesty là trùm, SH chiếu dưới, rồi đến Su Avenis đầu nhỏ và Epicuro đầu to. Xe số thi Sport và Dream.
Sau đó @ ra đời rồi mới đến Dylan.
Nhìn xe này là nóng máu ngay, hồi học lớp 12 (2003), con nhỏ mình thích nó chê mình mà đi theo thằng khác trong khối đang đi chiếc Dylan này, thằng ngầu nhất trường, đã vậy nó còn cao to, đẹp trai. Bởi, nhìn xe là thấy sự thấy bại của mình.
May là còn em khác ngoan hơn, đã chịu mình và giờ là vợ mềnh 😆 không phải con hám của kia.