Cái này gọi là văn hóa cty. Nó ăn vào máu rồi. Gọi là cá mè 1 lứa.
Môi trường làm việc, background, đối nội đối ngoại cty như thế thì chẳng bao giờ trông đợi đc gì ở sản phẩm, thành quả, con người... trong/ của cty đó.
bước chân vào cty đi làm, thì những chuyện bạn này gặp là ko hiếm, bạn là sinh viên thực tập thì nên học hỏi thêm kỹ năng để lấy kinh nghiệm xử lý các trường hợp thế này. còn bạn có khả năng thì cứ tìm chỗ nào tốt hơn mà làm.
không biết trường nào , hay gia đình, hay xã hội đào tạo văn hóa cho bạn, mà bạn viết ra những lời khó nge như trên thì thiệt đáng buồn. chúc bạn làm ở cty khác sẽ có kết quả tốt đẹp hơn.