Máy ảnh "chụp ăn liền" Polaroid đã cách mạng hóa nền nhiếp ảnh thế nào?

tuanlionsg
9/7/2020 5:0Phản hồi: 36
Máy ảnh "chụp ăn liền" Polaroid đã cách mạng hóa nền nhiếp ảnh thế nào?
Ngắm! Bấm chụp! Có ảnh ngay tức thì để gửi tặng, chia sẻ!
Có lẽ bạn nghĩ ngay đến một chiếc smartphone nhỉ. Dĩ nhiên là chúng ta đã quá quen với việc này - chụp ảnh ăn ngay của thế giới camera-smartphone. Nhưng, cái gì nhanh có thì cũng nhanh lạc trôi. Hàng triệu hàng ngàn bức ảnh thường trôi lạc đâu đó trong bộ nhớ điện thoại, lắm khi tìm mãi không ra. Vậy mà, từ rất lâu rồi, cái khái niệm "chụp ảnh lấy liền", "chụp ảnh ăn ngay", "chụp xong tặng liền"... có từ khi chưa có smartphone. Nó lại cho người chụp ảnh, yêu ảnh có thể "nắm giữ" chính khoảnh khắc của mình trong lòng bàn tay bằng xương thịt họ.

gettyimages-50308682-2048x2048.jpg

Khi loại phim chụp lấy liền ra đời thì nó đã làm nên một cuộc cách mạng cho nhiếp ảnh thế giới. Film chụp lấy liền được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối những năm 1940, và điề đó mang tính cách mạng đến mức nó đã biến đổi phương tiện nhiếp ảnh thành những thứ ta có thể thấy ngày nay. Khi mà bạn chưa học áp dụng kỹ thuật tráng rọi ảnh, nhiều người trong chúng ta vẫn thích áp dụng các bộ lọc để làm cho bức ảnh số của chúng ta trông như có hạt nhiễu, như thể có hiệu ứng mờ viền vignettes, hoặc có vệt lọt sáng cháy phim. Trên thực tế, thậm chí có một số ứng dụng cho phép bạn đưa khung hình giả, phong cách Polaroid để bao xung quanh ảnh của bạn. Mặc dù có các đặc điểm thẩm mỹ dễ phỏng theo, nhưng chúng ta rất cần hiểu nhiếp ảnh Polaroid được sinh ra như thế nào.

gettyimages-90767434-2048x2048.jpg

Lịch sử Polaroid

Tập đoàn Polaroid được thành lập bởi nhà khoa học người Mỹ Edwin H. Land vào năm 1937, nhưng nó không được biết đến như một nhà tiên phong của nhiếp ảnh ăn liền (như ngày nay). Polaroid đã sử dụng công nghệ phân cực (bộ lọc quang học) để tạo ra nhiều loại sản phẩm mang tính giải trí, bao gồm phim 3-D và kính bảo hộ chống lóa cho chó. Trong Thế Chiến thứ hai, công ty sáng tạo tiên phong đã thiết kế và sản xuất nhiều sản phẩm cho các dịch vụ vũ trang, bao gồm thiết bị quan sát ban đêm hồng ngoại và bộ lọc màu cho máy đo tầm xa và kính tiềm vọng, là vật thể cho phép bạn nhìn qua tường, góc khuất hoặc các chướng ngại vật khác.

gettyimages-90761533-2048x2048.jpg

Sự Ra Đời Của Nhiếp Ảnh Polaroid

Trong một chuyến đi nghỉ cùng gia đình vào năm 1944, bé gái ba tuổi của Land đã hỏi ông tại sao bé không thể nhìn thấy bức ảnh ông vừa chụp trên máy ảnh của mình. Trong cùng một ngày, nhà phát minh tài ba tuyên bố ông đã hoàn thành phần thiết kế máy ảnh, bộ phim và những công thức hóa học cần có để thực hiện mong ước của con gái ông. Sau đó 3 năm nữa, cuối cùng ông đã nhận ra tầm nhìn của mình và lần đầu tiên giới thiệu máy ảnh film ăn liền cho công chúng.

gettyimages-85317841-2048x2048.jpg

Phát minh của Land đã đánh dấu một cột mốc quá lớn trong lịch sử nhiếp ảnh, vì nó đã biến quá trình dài lê thê truyền thống của phương tiện chụp hình thành một thứ chỉ mất vài phút. Vào năm 1948, máy ảnh Polaroid Land Model 95 đã ra đời, đưa công nghệ thú vị này đến tay người tiêu dùng. Mô hình nguyên thủy có hai cuộn film âm bản và dương bản riêng biệt, cho phép hình ảnh được tạo thành bên trong máy ảnh. Polaroid ban đầu chỉ sản xuất 60 bản Camera Land, nhưng công ty đã đánh giá thấp nhu cầu của thị trường, tất cả sản phẩm và film được bán hết trong một ngày.


gettyimages-90727970-2048x2048.jpg

Quảng cáo


Máy ảnh ăn liền Polaroid Land Model 95. Photo: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)



Công nghệ hợp nhất với Nghệ thuật

Vào cuối những năm 1960, Polaroid đã tuyển dụng các nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới, Ansel Adams, David Hockney và Andy Warhol, để thử nghiệm các sản phẩm của mình. Công ty này cung cấp cho họ phim và phòng thu miễn phí, và mời họ chụp ảnh bất cứ thứ gì họ muốn, miễn là họ trả lại các bản in đã hoàn thành cho phòng sưu tập ảnh. Ý tưởng này cũng được đưa đến châu Âu, nơi máy ảnh và phim được trao cho các nhiếp ảnh gia hàng đầu như David Bailey, Sarah Moon và Helmut Newton. Những tác phẩm này đã trở thành nền tảng cho Bộ sưu tập Polaroid quốc tế. Trong suốt những năm 1970 và 1980, bộ sưu tập đã phát triển khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ nộp đơn xin tài trợ để có được máy ảnh và phim. Bộ sưu tập sử thi này sau đó đã được trưng bày dưới cái tên Dự án Polaroid vào năm 2018 tại Bảo tàng für Kunst und Gewerbe Hamburg ở Hamburg, Đức.

gettyimages-130822727-2048x2048.jpg


Dự án bất khả thi
và sự hồi sinh khiêm tốn

Quảng cáo



Mặc dù Polaroid đã trở nên rất phổ biến trong suốt nửa cuối thế kỷ 20, công ty đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản liên bang vào năm 2001. Nghệ thuật chụp ảnh ăn liền có vẻ như đã hết hạn; và vào năm 2008, công ty đã chính thức tuyên bố rằng họ sẽ ngừng sản xuất các sản phẩm film analog của họ. Fujifilm chiếm lĩnh thị trường, để lại nhiều người hâm mộ Polaroid trong tiếc nuối và thất vọng.

gettyimages-85092205-2048x2048.jpg

Tuy nhiên, sự kỳ diệu của "nhiếp ảnh ăn liền" đã được tái sinh nhờ một nỗ lực hồi sinh mang tên Dự án bất khả thi. Vào năm 2008, một nhóm nhỏ người hâm mộ nhiếp ảnh ăn liền đã cứu nhà máy Polaroid cuối cùng còn lại trên thế giới, nằm ở Hà Lan. Làm sống lại bộ film ăn liền Polaroid nói thì dễ mà làm thì khó. Các máy móc của nhà máy đã bị hỏng, các công thức hóa học bị mất, và các nhà cung cấp nguyên liệu đã ngừng hoạt động. Nhưng theo thời gian, nhóm nghiên cứu đã biến điều không thể thành có thể và phát hành một loạt film đen trắng thú vị.

gettyimages-50517082-2048x2048.jpg

Giám đốc thương hiệu Polaroid Ozlem Birkalan tiết lộ, “Kể từ đó, chúng tôi là người duy nhất làm phim cho máy ảnh Polaroid - cả máy ảnh Polaroid cổ điển và máy ảnh mới mà chúng tôi đã thiết kế”.

gettyimages-90763118-2048x2048.jpg

Polaroid giờ đây đã trở thành biểu tượng của việc ghi lại những khoảnh khắc bạn có thể giữ bên mình mãi mãi. “Việc tái định vị này là để làm cho tất cả người hâm mộ, nhà bán lẻ và đối tác hiểu rõ rằng chúng tôi là một thương hiệu”, theo lời của Birkalan, “với một cái tên đại diện cho tính biểu tượng của công ty mà mọi người biết đến và yêu thích trong suốt 9 thập kỷ qua, trong khi vẫn luôn hướng đến tương lai”.

gettyimages-3201389-2048x2048.jpg




Ảnh: gettyimages
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bài hay
Đến chưa có ai, lại quay ra.
@Phuoc Vu 86 Chời ơi
"Trong một chuyến đi nghỉ cùng gia đình vào năm 1944, bé gái ba tuổi của Land đã hỏi ông tại sao bé không thể nhìn thấy bức ảnh ông vừa chụp trên máy ảnh của mình."
Nếu không có kỳ nghỉ này
Liệu máy ảnh film ăn liền có ra đời!!!!
minhtienbk
TÍCH CỰC
4 năm
Vừa đọc vừa mong chờ phần giải thích cách hoạt động.
@minhtienbk Thì cùng phương thức như máy phim thôi bác, khác cái là thay vì thấu kính thẳng thì nó dùng dạng tàu ngầm vuông góc để rọi sáng tấm phim dưới đế ... loại phim dùng hóa chất nhạy sáng đặc biệt ko cần rửa như phim thường, thực ra ảnh lên ngay lúc đó nhưng cảm giác chạy từ từ ra gây cảm giác háo hức tò mò thôi, ban đầu tưởng nó in ra như máy in màu chứ, mà phải đợi 1 lúc nó mới lên màu đầy đủ hoàn chỉnh.
@boyngo1988 Màu sắc nó như nào bác?
minhtienbk
TÍCH CỰC
4 năm
@boyngo1988 Mình có vài thắc mắc:
Phim này ko phải như phim thường , nó là phim dương bản , rồi trong máy có thêm amm bản nữa ,... để làm gì
Tại sao cuối mỗi tấm ảnh (phim) có 1 túi nhỏ (đựng hoá chất ) ? , để làm gì
Sao lại phải chờ 1 lúc sau mới lên hình ? Có người còn hươ hươ trong không khí?
Mình từng có máy nhưng ko hiểu hđ ra sao
SoyHungry
TÍCH CỰC
4 năm
Vẫn còn chụp máy film vì ảnh cổ đẹp
Olympus trip 35
Electro 35 gsn
Polaroid one plus
Instax mini LiPlay
Bài viết thú vị quá
Mình cũng đã từng đc chụp máy ảnh lấy ngay những năm 1987. Phải nói là rất thú vị
@HpDellIBM Tuyệt vời.
@tuanlionsg vâng bác, em vẫn nhớ là ảnh nó chạy từ máy ra, sau đó còn phải phơi phơi vài phút nữa thì nó mới lên màu hết, phải nói là khá thú vị, để em về tìm lại xem còn giữ ảnh đó ko
Thú vị thật sự
Nhớ lại năm 2008 , về Đồng Nai chụp ảnh mùa tết , chụp xong là tối hù , chạy một mạch lên Fujifilm Chung Minh đầu phố Nguyễn thái học - Q1 ( gần ngã tư Trần hưng đạo), ngồi chờ rửa xong ảnh rồi đem về nhà phân loại ảnh ra là 2h sáng , ngủ được 4 tiếng lại xách xe chạy vế Đồng Nai giao cho khách.
@Lê văn zyx Quá hay.
Hay
Những cái thuộc về cổ điển luôn có nét thu hút riêng và đặc biệt <3
Huyquantic
ĐẠI BÀNG
4 năm
Khoe máy Polaroid của em 😃
10348389_1104412182918382_8345867148505270163_n.jpg
10957145_1104412166251717_1161628588867701841_n.jpg
noob
TÍCH CỰC
4 năm
@Huyquantic Mình cũng có con này, mua trên photojojo lâu lắm rồi
Biết được máy này nhờ xem phim Châu Tinh Trì 🙃
Vtcnsnev
ĐẠI BÀNG
4 năm
Loại này máy ảnh thì rẻ còn film thì đắt =))
noob
TÍCH CỰC
4 năm
@Vtcnsnev 1 hộp 8 tấm phim của con máy trên ảnh bìa giá $24 😁
@Vtcnsnev Cũng khá căng.
Nhỏ được chụp vài tấm từ máy của cô người quen đem từ Mỹ về. Rất là kỳ diệu với một đứa nhóc. (Trước đó thì toàn theo ba đến tiệm rửa hình và chờ vài hôm sau quay lại lấy)
Giờ mà chơi polaroid là xa xủ lắm. Thấy ai chơi đồ ni là thấy đẹp dzồi.
cách đây mấy năm mình mới bắt đầu mua con instax để chụp làm sticker cho vui 😁 mà được tầm 2 3 cuộn phim thì chán, tầm 20 năm trước thì thích mấy con chụp lấy liền kiểu này lắm
Chụp. Lấy hình. Vẩy vẩy cho lên hình. Ngồi chờ kết quả hình chụp...
Bài viết rất hay
@khangnguyen04 Cảm ơn bạn.
Có 1 bài hát về Polaroid rất hay, mình hay nghe lúc tập gym, anh em nghe thử:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019