Hầu hết chúng ta đều cho rằng những nhà sư bên Nhật Bản là những người hay giữ im lặng. Có thể trong cuộc sống cá nhân, họ như vậy, nhưng nếu họ muốn trở nên nổi tiếng, họ sẽ lên mạng và tạo một chút âm nhạc. Nhà sư Kossan, người cover những ca khúc của The Beatles và Ramones hay Gyosen Asakura, nhà sư biểu diễn các bài hát gây ảo giác qua nhạc điện tử.
Tuỳ thuộc vào gu nhạc của bạn, biểu diễn của họ có thể hoặc không tạo ra những im lặng tinh thần liên quan đến Phật giáo, ví dụ như âm nhạc của Yogetsu Akasaka, nhà sư của Nhật Bản đã đạt được danh tiếng trên mạng, lúc đầu nghe có vẻ không truyền thống lắm. Nhưng hãy lắng nghe, bạn có thể sẽ tìm thấy bản thân mình đang trong trạng thái thiền mà không cần cố gắng.
Nhà sư trẻ 37 tuổi này nổi tiếng từ tháng Năm, sau khi đăng video “Heart Sutra Live Looping Remix” có những âm thanh giống như ASMR, và hăng say như bộ DJ. Với chiếc máy loop của mình, anh ấy tạo ra âm thanh và tiếng vang từ một nhạc cụ - đó là giọng của anh ấy. Là một nhạc sĩ từ khi mới là cậu nhóc tuổi teen và một nghệ sĩ beatbox khi đôi mươi, Akasaka trở thành nhà sư vào 5 năm trước. Anh đi theo con đường của cha mình tại một ngôi đền ở vùng nông thôn tỉnh Iwate.
Trước khi trở thành nhà sư vào năm 2015, anh làm việc ở nhà hát thuộc quận Fukushima, nằm ở phía Đông Nhật Bản, sau khi khu vực bị tàn phá bởi động đất và sóng thần Tohoku năm 2011. Anh cũng là một người chơi nhạc đường phố toàn thời gian ở Mỹ và Úc.
Ngoài các bản thu âm đình đám như Heart Sutra, anh cũng phát trực tiếp các buổi thu âm của mình trong hai tháng qua. Buổi phát kéo dài gần hai tiếng, cho Akasaka một cơ hội để đa dạng hoá âm nhạc cũng như tinh thần của anh, đem các nhạc cụ khác nhau vào bản mix, đồng thời là phản hồi đối với các fan của anh trên khắp thế giới, hầu hết là không ở Nhật Bản. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng ở Nhật Bản, mọi người thường gắn liền đạo Phật với những lễ tang, bài đọc kinh có một chút hình ảnh tiêu cực và buồn bã.” Nhà sư hiện đại này được sinh ra ở Shinto, cưới một người theo đạo Công giáo, và quyết định khi ra đi sẽ là một nhà sư.
Theo openculture
Tuỳ thuộc vào gu nhạc của bạn, biểu diễn của họ có thể hoặc không tạo ra những im lặng tinh thần liên quan đến Phật giáo, ví dụ như âm nhạc của Yogetsu Akasaka, nhà sư của Nhật Bản đã đạt được danh tiếng trên mạng, lúc đầu nghe có vẻ không truyền thống lắm. Nhưng hãy lắng nghe, bạn có thể sẽ tìm thấy bản thân mình đang trong trạng thái thiền mà không cần cố gắng.
Nhà sư trẻ 37 tuổi này nổi tiếng từ tháng Năm, sau khi đăng video “Heart Sutra Live Looping Remix” có những âm thanh giống như ASMR, và hăng say như bộ DJ. Với chiếc máy loop của mình, anh ấy tạo ra âm thanh và tiếng vang từ một nhạc cụ - đó là giọng của anh ấy. Là một nhạc sĩ từ khi mới là cậu nhóc tuổi teen và một nghệ sĩ beatbox khi đôi mươi, Akasaka trở thành nhà sư vào 5 năm trước. Anh đi theo con đường của cha mình tại một ngôi đền ở vùng nông thôn tỉnh Iwate.
Trước khi trở thành nhà sư vào năm 2015, anh làm việc ở nhà hát thuộc quận Fukushima, nằm ở phía Đông Nhật Bản, sau khi khu vực bị tàn phá bởi động đất và sóng thần Tohoku năm 2011. Anh cũng là một người chơi nhạc đường phố toàn thời gian ở Mỹ và Úc.
Ngoài các bản thu âm đình đám như Heart Sutra, anh cũng phát trực tiếp các buổi thu âm của mình trong hai tháng qua. Buổi phát kéo dài gần hai tiếng, cho Akasaka một cơ hội để đa dạng hoá âm nhạc cũng như tinh thần của anh, đem các nhạc cụ khác nhau vào bản mix, đồng thời là phản hồi đối với các fan của anh trên khắp thế giới, hầu hết là không ở Nhật Bản. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng ở Nhật Bản, mọi người thường gắn liền đạo Phật với những lễ tang, bài đọc kinh có một chút hình ảnh tiêu cực và buồn bã.” Nhà sư hiện đại này được sinh ra ở Shinto, cưới một người theo đạo Công giáo, và quyết định khi ra đi sẽ là một nhà sư.
Theo openculture