Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX vừa hạ cánh thành công xuống một vùng biển thuộc vịnh Mexico, đưa 2 phi hành gia NASA là Bob Behnken và Doug Hurley quay về Trái Đất an toàn sau 2 tháng làm nhiệm vụ trên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS. Hoàn thành việc quay trở lại Trái Đất là một trong những thứ mà Crew Dragon cần phải chứng minh được nếu muốn được tiếp tục phục vụ cho các nhiệm vụ quan trọng hơn ở tương lai. Dù gì đi nữa, cú đáp vừa rồi rõ ràng đã đánh dấu một cột mốc mới trong sứ mệnh Demo-2 và cũng là dấu mốc trong lịch sử hàng không vũ trụ khi lần đầu tiên, một công ty tư nhân có đủ tiềm lực để sản xuất phương tiện đưa con người lên không gian và quay về một cách an toàn.
https://twitter.com/spacex/status/1289996815824117760?s=21
Tuy nhiên, sứ mệnh vẫn chưa kết thúc. Trong lúc này, các thuyền cứu hộ và thuỷ thủ đoàn vẫn đang tích cực làm việc để đưa Crew Dragon lên thuyền để Behnken và Hurley có thể chui ra ngoài. Việc này không quá phức tạp bởi phần khó và nguy hiểm nhất của việc hạ cánh đã diễn ra suôn sẻ. Thành công này là bước tiến không thể quên trong nỗ lực kéo dài suốt 9 năm qua của lịch sử ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nước Mỹ. Theo lịch trình, SpaceX sẽ tiếp tục sử dụng Crew Dragon để đưa con người ra không gian vào tháng 9 năm nay. Ngoài ra, một sứ mệnh khác cũng sẽ tiếp tục được thực hiện vào mùa xuân năm 2021.
Kỳ thực, Demo-2 diễn ra thành công đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong việc chinh phục vũ trụ của con người, khi mà giờ đây, một công ty tư nhân lại có thể đưa các hành khách một cách thường xuyên ra ngoài không gian. Gần như xuyên suốt lịch sử phát triển của NASA, tổ chức này luôn chịu trách nhiệm ở khâu tự phát triển tàu vũ trụ để đưa phi hành gia của mình lên không gian. Ngoài ra, trong sứ mệnh mới, mọi thứ về bản chất đúng nghĩa theo kiểu cây nhà lá vườn khi giờ đây, họ không còn phải phụ thuộc vào tên lửa của bất kỳ quốc gia nào khác.
Kể từ khi chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Space Shuttle được thực hiện vào năm 2011, NASA đã phải dựa vào tên lửa Soyuz của Nga để đưa phi hành gia lên ISS. Đó là lựa chọn duy nhất mà NASA có, một lựa chọn vô cùng tốn kém. Mỗi ghế ngồi trên Soyuz có giá khoảng 80 triệu đô la và với Crew Dragon, con số đó giảm xuống còn 55 triệu. Trong sứ mệnh này, có một điều cũng khá thú vị khác đó chính là món quà mà Behnken và Hurley đã mang về cho NASA, đó chính là một quốc kỳ Mỹ nhỏ nhắn. Lá cờ này, đã ở trên ISS suốt 9 năm qua, là “món quà” được mang lên bởi phi hành đoàn Space Shuttle nói trên, và năm ấy, Hurley cũng có mặt. Phi hành đoàn Space Shuttle lúc bấy giờ đã ra một “chỉ thị” rằng lá cờ đó chỉ có thể được lấy lại bởi phi hành đoàn được phóng lên từ Mỹ, và điều đó giờ đã trở thành hiện thực.
Tối hôm qua, cả 2 phi hành gia đã đi lấy nó, cất vào hành lý rồi leo lên Crew Dragon để chuẩn bị cho một hành trình dài về với quê hương. Họ đã mất 18 tiếng ngồi bên trong con tàu khi nó ở quỹ đạo dần cách xa khỏi Trạm vũ trụ. Cách đây vài tiếng, động cơ đẩy của Crew Dragon được kích hoạt, đưa con tàu rời khỏi quỹ đạo và tiến về Trái Đất. Nó lao xuống bầu khí quyển, mọi thứ bên ngoài diễn ra rất khắc nghiệt khi nhiệt độ bị đẩy lên đến hơn 1.900ºC. Ngay khi đạt đến độ cao nhất định, hệ thống dù bung, giúp cho con tàu từ từ hạ cánh xuống bề mặt nước biển. NASA cho biết tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ để đưa họ lên khỏi mặt nước. Có mặt ở boong tàu, họ sẽ được chào đón bởi các đồng nghiệp ở NASA, được các bác sĩ, y tá và chuyên gia y tế túc trực để đưa về nơi nghỉ, sứ mệnh kết thúc.
Nguồn: The Verge
https://twitter.com/spacex/status/1289996815824117760?s=21
Tuy nhiên, sứ mệnh vẫn chưa kết thúc. Trong lúc này, các thuyền cứu hộ và thuỷ thủ đoàn vẫn đang tích cực làm việc để đưa Crew Dragon lên thuyền để Behnken và Hurley có thể chui ra ngoài. Việc này không quá phức tạp bởi phần khó và nguy hiểm nhất của việc hạ cánh đã diễn ra suôn sẻ. Thành công này là bước tiến không thể quên trong nỗ lực kéo dài suốt 9 năm qua của lịch sử ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nước Mỹ. Theo lịch trình, SpaceX sẽ tiếp tục sử dụng Crew Dragon để đưa con người ra không gian vào tháng 9 năm nay. Ngoài ra, một sứ mệnh khác cũng sẽ tiếp tục được thực hiện vào mùa xuân năm 2021.
Kỳ thực, Demo-2 diễn ra thành công đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong việc chinh phục vũ trụ của con người, khi mà giờ đây, một công ty tư nhân lại có thể đưa các hành khách một cách thường xuyên ra ngoài không gian. Gần như xuyên suốt lịch sử phát triển của NASA, tổ chức này luôn chịu trách nhiệm ở khâu tự phát triển tàu vũ trụ để đưa phi hành gia của mình lên không gian. Ngoài ra, trong sứ mệnh mới, mọi thứ về bản chất đúng nghĩa theo kiểu cây nhà lá vườn khi giờ đây, họ không còn phải phụ thuộc vào tên lửa của bất kỳ quốc gia nào khác.
Kể từ khi chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Space Shuttle được thực hiện vào năm 2011, NASA đã phải dựa vào tên lửa Soyuz của Nga để đưa phi hành gia lên ISS. Đó là lựa chọn duy nhất mà NASA có, một lựa chọn vô cùng tốn kém. Mỗi ghế ngồi trên Soyuz có giá khoảng 80 triệu đô la và với Crew Dragon, con số đó giảm xuống còn 55 triệu. Trong sứ mệnh này, có một điều cũng khá thú vị khác đó chính là món quà mà Behnken và Hurley đã mang về cho NASA, đó chính là một quốc kỳ Mỹ nhỏ nhắn. Lá cờ này, đã ở trên ISS suốt 9 năm qua, là “món quà” được mang lên bởi phi hành đoàn Space Shuttle nói trên, và năm ấy, Hurley cũng có mặt. Phi hành đoàn Space Shuttle lúc bấy giờ đã ra một “chỉ thị” rằng lá cờ đó chỉ có thể được lấy lại bởi phi hành đoàn được phóng lên từ Mỹ, và điều đó giờ đã trở thành hiện thực.
Tối hôm qua, cả 2 phi hành gia đã đi lấy nó, cất vào hành lý rồi leo lên Crew Dragon để chuẩn bị cho một hành trình dài về với quê hương. Họ đã mất 18 tiếng ngồi bên trong con tàu khi nó ở quỹ đạo dần cách xa khỏi Trạm vũ trụ. Cách đây vài tiếng, động cơ đẩy của Crew Dragon được kích hoạt, đưa con tàu rời khỏi quỹ đạo và tiến về Trái Đất. Nó lao xuống bầu khí quyển, mọi thứ bên ngoài diễn ra rất khắc nghiệt khi nhiệt độ bị đẩy lên đến hơn 1.900ºC. Ngay khi đạt đến độ cao nhất định, hệ thống dù bung, giúp cho con tàu từ từ hạ cánh xuống bề mặt nước biển. NASA cho biết tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ để đưa họ lên khỏi mặt nước. Có mặt ở boong tàu, họ sẽ được chào đón bởi các đồng nghiệp ở NASA, được các bác sĩ, y tá và chuyên gia y tế túc trực để đưa về nơi nghỉ, sứ mệnh kết thúc.
Nguồn: The Verge