Mình đã từng giật mình, tim dừng hẳn 1 nhịp khi thấy màn hình của chiếc Galaxy Note 10 năm ngoái, và năm nay Galaxy Note 20 tiếp tục không làm mình thất vọng. Trải nghiệm màn hình trên Note 20 Ultra thật sử đỉnh cao vì nó quá to, bạn có rất nhiều diện tích để xem nội dung. Chiếc Note 20 Ultra mà mình mượn được lại có màu trắng, đây là phiên bản mà Samsung mới bán ra, tạo một vẻ ngoài khác biệt và nổi bật.
Anh em mod Tinh tế đã được xài Note 20, Note 20 Ultra một thời gian rồi nhưng đến hôm nay mình mới có dịp trải nghiệm con điện thoại này. Note 20 Ultra đúng nghĩa là một miếng kính khi nằm trong tay bạn, miếng kính này trải dài từ đầu đến cuối chiếc máy với thiết kế viền siêu mỏng làm cho con iPhone 11 Pro Max của mình bỗng nhiên trông cũ kĩ gì đâu. Nhưng máy vẫn giữ được một cái vẻ cứng cáp, góc cạnh nhờ hai cạnh trên dưới được làm khá là phẳng, không nhiều góc bo. Với thiết kế giống như Note 10 và Note 20 thì nam hay nữ dùng đều hợp.
Nhìn từ phía trước tới, Note 20 Ultra là một trong những con điện thoại Android đẹp nhất hiện nay.
Mình biết nhiều anh em không thích cái thiết kế camera nằm giữa màn hình của Note 10 hay Note 20, nhưng với mình nó không có vấn đề gì cả. Mình không thấy nó xấu, và cũng không hề vướng víu gì trong quá trình sử dụng.
Cụm camera sau của Note 20 Ultra to vật vã, tuy thiết kế đã đẹp hơn so với con S20 Ultra và không ghi thêm các dòng chữ màu mè như Space Zoom 100X nhưng vẫn còn to và thô lắm. Nhìn nó vui vui, chứ mình thì không thấy xấu, và đúng thật là nó cộm lên hẳn một khúc so với bình thường. Bỏ trong túi quần mình thì không sao, nhưng mình nghĩ với những anh em hay chị em nào dùng túi quần hẹp thì có thể sẽ gặp vấn đề. Nhìn như 3 cái bếp từ vậy.
Thật ra cá nhân mình không cần cái chức năng zoom 30x, 50x này làm gì nó cũng không hữu ích trong 99.99% trường hợp dùng máy, mà lại làm điện thoại dày hơn nhiều. Từ hồi dùng Galaxy S20 Ultra là mình đã cảm thấy điều này rồi. Mình chỉ đơn giản là cần camera góc rộng, góc siêu rộng và camera tele là đủ chơi rồi. Lúc đó máy sẽ gọn gàng hơn nhiều.
Phiên bản Galaxy Note 20 Ultra màu trắng này có màu trắng sữa đúng nghĩa, một cảm giác rất là trong trắng, cảm thấy mình cũng trong trắng như cái máy vậy hihihi.
Màn hình của Galaxy Note 20 Ultra có tần số quét tối đa 120Hz, và ngay từ khi setup ban đầu mình đã set 120Hz xài cho sướng. Lúc đó app, web gì cũng mượt mà hơn, và cảm giác khác nhiều so với con iPhone 11 Pro Max mình dùng mỗi ngày. Phần này anh em mua Note 20 Ultra về thì cứ mạnh dạn bật lên, nó chẳng hao pin hơn mấy nhưng trải nghiệm thì tuyệt vời lắm, không cần phải lăn tăn. Ngoài ra, Galaxy Note 20 Ultra có chức năng tự điều chỉnh tần số quét, ví dụ khi coi phim thì 120Hz là thừa nên nó tự giảm xuống 60Hz, hoặc khi bạn nhắn tin không cần cuộn, lướt nội dung thì nó giảm còn 30Hz thôi nên sẽ càng tiết kiệm pin hơn.
Chất lượng hiển thị của màn hình này thì vẫn hơi xanh một tí, giống như màn hình Samsung từ đó đến nay. Ngoài vụ này ra thì mình không có gì phàn nàn. Mà thật ra vụ ám xanh hay ám vàng thì cũng tùy dòng máy thôi à, chỉ là mình thích tông vàng hơn vì nhìn nó ấm hơn. Cái này không ảnh hưởng nhiều tới việc sử dụng hằng ngày.
Quảng cáo
Mình không thích màn hình cong lắm vì cầm hơi khó và trơn dù nó làm cho con Note 20 Ultra trở nên đẹp hơn, sexy hơn. Mình thích cái màn hình phẳng như của Galaxy S20 Ultra hoặc Note 20 cơ. Ban đầu mình cứ tưởng là Note 20 Ultra sẽ bỏ hẳn màn hình cong hai bên nhưng không. Thôi kệ, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, phần này mình chấp nhận được.
Thật ra thì nếu chỉ xét về chức năng, Note 20 Ultra không có nhiều cái hào nhoáng như cách Samsung vẫn thường làm nhiều năm trước, lại gặp thằng không bao giờ xài S Pen như mình thì chiếc Note 20 Ultra không có nhiều điểm quá mới mẻ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là xấu, bởi nó cho thấy Samsung đã bắt đầu đạt tới một cảnh giới giống như Apple, đó là bạn làm ra cái máy mà khi sử dụng nó người ta chỉ đơn giản là thấy sướng và mọi việc bạn kỳ vọng ở cái smartphone này đều chạy tốt, không có gì phải lăn tăn, không phải suy nghĩ nhiều về cái máy nữa. Nó chỉ đơn giản là phục vụ bạn với trải nghiệm tốt nhất có thể.
Và khi mình xài Note 20 Ultra, mình cũng không thấy lag hay giật gì, nên anh em cũng đừng lo vụ chip Exynos 990 không mượt. Có thể khi benchmark thì số của nó thua Snapdragon 865 đấy nhưng khi xài bình thường thì mình không thấy vấn đề gì. Mình không chơi game nhiều, phần game giếc thì nhường lại cho các bạn nhận xét.
Không có gì để chê ở camera của Galaxy Note 20 Ultra. Từ cảnh buổi sáng đủ sáng, cảnh nắng vàng cho đến trời tối, Galaxy Note 20 Ultra đều làm tốt hết nhiệm vụ của mình. Ảnh cho ra rất trong trẻo, độ tương phản rất tốt, chi tiết lên cũng ngon, và đặc biệt ảnh thiếu sáng thì không có gì để chê. Đây chính xác là những gì bạn kì vọng ở một cái điện thoại cao cấp.
Mọi năm nước ảnh của Samsung nó hơi xanh xanh, mình thì thích tông ấm ấm như hình chụp của iPhone hơn. Nhưng năm nay Note 20 Ultra cũng cho ra màu ảnh theo đúng style mình thích luôn, nên chẳng có gì để chê cả.
Quảng cáo
Ngoài ra, mình có cảm giác Samsung đã nâng cấp đáng kể thuật toán xóa phông cho Galaxy Note 20 Ultra nên nhiều tấm ảnh mình chụp có hậu cảnh mờ rất đẹp, tương tự như cách mình dùng máy ảnh để chụp vậy. Nó làm cho tấm ảnh có chiều sâu hơn, chủ thể nổi bật hơn và ảnh thật hơn, ấn tượng hơn rất nhiều. Chiều sâu trường ảnh sâu hơn nhiều so với ảnh mình chụp từ con iPhone 11 Pro Max của mình. Phần này Samsung xứng đáng 10 điểm.
À, khi chụp bằng chế độ 108MP thì bạn sẽ có ảnh nét hơn nhiều, zoom vào rất sướng, nhưng sau mỗi tấm chụp thì máy cần khoảng 0,5 giây để xử lý. Nhưng cũng không căng thẳng lắm, thời gian đó đủ nhanh để xử lý một tấm ảnh to như vậy, và không phải lúc nào cũng dùng nên cũng không sao.
Trên Galaxy Note 20 Ultra có nhiều chức năng hay ho khác như slow motion 120Hz, quay video 8K, chuyển khung video 8K thành ảnh tĩnh… nhưng các chức năng này mình chẳng dùng mấy trong tình huống thường ngày. Lâu lâu chợt nhớ tới thì mở ra dùng thôi.
Chiếc Galaxy Note 20 Ultra mình dùng là bản chính hãng Việt Nam màu trắng, nó dùng chip Exynos 990. Cơ bản thì hiệu năng không có gì để than phiền, mình xài mọi thứ thì thấy bình thường hết. Có thể lúc chơi game lâu thì sẽ khác vì hiệu năng GPU, nhưng mình không chơi game nên không biết. Phần này nhường lại các bạn nào có chơi trên thì nhận xét nhé. Còn trải nghiệm sử dụng thường ngày thì không có vấn đề gì.
Pin là cái mình không hài lòng ở Galaxy Note 20 Ultra. Với một ngày bình thường của mình, mình thường rút sạc vào 6h-7h sáng để đi làm, có một vài hôm đi ngoài đường nhiều thì dùng 4G là chủ yếu, một vài hôm ngồi văn phòng thì có Wi-Fi, và mình chủ yếu dùng các ứng dụng Internet thôi chứ không xem phim mấy (đó là không xem Netflix, YouTube nhiều đấy nhé). Mà thời gian dùng pin của Note 20 Ultra thường chỉ được đến tầm 9h tối là còn 8% thôi.
Với mình, thời gian dùng pin tốt sẽ là dùng được tới trưa hôm sau phòng trường hợp bạn đi về nhà mà quên gắm sạc thì sáng ra máy không chết. iPhone 11 Pro Max của mình là được chuyện này, thậm chí cả Galaxy S20 Ultra mình review hồi đầu năm cũng có thời gian dùng pin khá ổn.
Anh em nào mua Galaxy Note 20 Ultra nhớ để ý vụ pin, nếu bạn đi xa, đi chơi về khuya thì có thể sẽ cần thêm cục pin dự phòng đấy.
Không quá tệ, nhưng cũng không tốt như kỳ vọng của mình. Mình muốn thời gian dùng pin lâu hơn. Chắc do cái màn hình to đến 6,9" mà lại có 120Hz nữa nên thế. Mình có đọc thấy nhiều bạn nói pin Note 20 Ultra là “multi-day” nhưng mình không cảm nhận được điều đó trên con điện thoại của mình.
Chốt lại, là có nên mua Galaxy Note 20 Ultra không? Giá chính hãng của Galaxy Note 20 Ultra hiện tại là 29,9 triệu, coi như là 30 triệu đi. Đây là con số rất rất đắt tiền, nếu bạn có thể chi ra 30 triệu cho một cái smartphone thì nên chọn Galaxy Note 20 Ultra. Mình chỉ hơi không hài lòng về vụ pin của máy, còn lại thì đây là một chiếc điện thoại rất tốt, một cái máy vừa đẹp vừa mạnh mà chụp hình xuất sắc, không có nhiều thứ để chê đâu.
Điểm mạnh:
- Thiết kế đẹp mắt, sexy, mượt mà
- Màn hình to dùng rất đã, tần số quét 120Hz mượt
- Camera chụp ảnh rất xuất sắc
- Cụm camera phía sau dày quá, có thể không đẹp với một số bạn
- Pin chưa như kỳ vọng
- Giá cao