Chào mọi người. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người bài viết kèm video trải nghiệm bay hạng Thương gia của Bamboo Airways từ Hà Nội đi TPHCM trên máy bay Boeing 787. Dưới đây là video trải nghiệm đầy đủ của mình trên chuyến bay này. Mời mọi người theo dõi và mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho kênh mình bằng cách like và đăng ký cho kênh.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Nhà ga T1 Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Nhà ga T1 Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Hãy cùng mình đi vào bên trong nhà ga sân bay.
Đây là sảnh chính của nhà ga.
Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu QH213 đi TPHCM, giờ dự định khởi hành của chuyến bay này là 13h55.
Thực ra, chuyến bay của mình bị dời lịch từ 16h30 lên 13h30, nhưng cũng không phải là vấn đề đối với mình. Vào sớm cũng không sao 😁
Quảng cáo
Khu vực làm thủ tục check-in của Bamboo Airways
Đây là lần đầu tiên mình bay hạng Thương gia của Bamboo Airways nên mình rất háo hức cho chuyến bay này 😃
Bây giờ mình sẽ đi tới quầy làm thủ tục cho khách hạng Thương gia.
Quảng cáo
Thủ tục check-in diễn ra rất nhanh, và mình đã có thẻ lên máy bay trong tay. Sau đó mình đi tới khu vực kiểm tra an ninh.
Vì được đi lối ưu tiên cho khách hạng Thương gia nên thủ tục kiểm tra an ninh diễn ra cũng rất nhanh chóng.
Bây giờ mình sẽ đi lên tầng và vào phòng chờ của Bamboo Airways tại sân bay Nội Bài.
Và đây là phòng chờ của Bamboo Airways mà mình sẽ được trải nghiệm hôm nay có tên First Lounge.
Hãy cùng mình vào bên trong phòng chờ.
Đây là không gian bên trong phòng chờ.
Điều đầu tiên mình làm đó là xem có đồ ăn gì được phục vụ bên trong phòng chờ. Như mình mình thấy thì có rất nhiều loại đồ ăn trong phòng chờ từ sa lát, đồ ăn nhẹ, các loại bánh và cả tráng miệng.
Ngoài ra trong phòng chờ còn có cả quầy phục vụ phở và khu vực phục vụ đồ uống với nhiều loiaj đồ uống và nước ngọt khác nhau.
Tại bàn, mình vẫn có thể gọi thêm các món ăn nóng được phục vụ tại bàn.
Tại quầy tự phục vụ, mình đã lấy sa lát kiểu Nice và gỏi cuốn kèm nước chấm.
Về đồ uống, mình đã gọi một ly nước ép đào.
Ngoài ra trong menu, mình đã gọi một tô súp bí đỏ ăn kèm bánh mì khô.
Và một phần cơm chay.
Theo mình cảm nhận thì mình rất thích phòng chờ này. Kiến trúc ở đây rất đẹp, sang trọng và cũng không quá ồn ào. Nhưng điều mình thích nhất đó là đồ ăn ở đây rất ngon với nhiều sự lựa chọn khác nhau.
Không những thế, phòng chờ cón có view nhìn ra đường băng cực đẹp :D
Đã đến lúc phải rời phòng chờ và xuống tầng để ra cửa khởi hành.
Cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa số 11.
Máy bay cho chuyến bay là máy bay Boeing 787-9 mang tên “Sam Son Beach” với số đăng bạ của chiếc Boeing 787 này là VN-A818, và tính tới nay, nó đã khai thác thương mại được 0,9 năm.
Lên máy bay
Và đây là khoang hạng Thương gia trên máy bày này. Khoang hạng Thương gia được sắp theo cấu hình 1-2-1, với 26 ghế Super Diamond đến từ Collins Aerospace.
Ghế ngồi của mình trong chuyến bay này là ghế 18A.
Chỗ để chân cực kì rộng rãi và thoải mái.
Nước uống chào mừng và khăn lạnh được phục vụ ngay sau khi lên máy bay. Mình đã chọn một nước detox.
Hãy cùng mình xem qua ghế ngồi hạng Thương gia trên Boeing 787 có những gì 😃
Màn hính giải trí cá nhân
Bàn ăn
Đèn đọc sách
Hộc để ấn phẩm và một cái đèn nhỏ khác
Phía bên trái ghế là hộc để đồ.
Bên trong này có ổ cắm điện
Bộ điều khiển giải trí có màn hình cảm ứng. Tiếc là màn hình không có hoạt động trong chuyến bay này.
Ổ sạc USB và jack cắm tai nghe.
Bộ điều khiển ghế ngồi
Ở phía bên phải cũng có hộc để đồ
Nhưng nó cũng có thể được kéo lên để làm tay vịn.
Mọi người nghĩ sao về ghế hạng Thương gia của Bamboo Airways trên Boeing 787? Riêng mình thì đây là ghế hạng Thương gia tuyệt nhất mà mình được trải nghiệm. Ghế ngồi rất thoải mái và nội thất ghế cũng rất sang trọng.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách tại ghế ngồi của mình.
Khoảng 30 phút sau khi lên máy bay, máy bay bắt đầu được đẩy lùi và di chuyển ra đường băng.
Cất cánh
Thật đáng tiếc khi hệ thống giải trí trên máy bay chưa được vẫn đưa vào sử dụng 😔
20 phút sau khi cất cánh, tiếp viên bắt đầu phục vụ suất ăn nhẹ. Có 2 sự lựa chọn suất ăn chính trên chuyến bay này: bánh kẹp cá hồi và cháo cá tuyết.
Và đây là phần ăn mà mình nhận được.
Về món chính, mình đã chọn món chào cá tuyết.
Món tráng miệng là trái cây gồm có cam, dưa hấu và dưa lưới.
Về đồ uống, mình có một ly nước táo và thêm một ly nước khoáng.
Trên khay còn có lọ muối, tiêu và nước tương.
Phần ăn này vượt ra ngoài tưởng tượng của mình ban đầu, và mình rất thích phần ăn này, đặc biệt là món cháo rất vừa ăn.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách từ ghế ngồi của mình trên chuyến bay.
Hãy cùng mình ghé qua nhà vệ sinh ở khoang hạng Thương gia.
Nhà vệ sinh này không được "sang" như ở khoang Phổ thông Đặc biệt, nhưng điều mình thích nhất đó là bên trong này được trang bị đầy đủ và rất sạch.
Khung cảnh khoang khách
Trong hộc để ấn phẩm, mình có: một cuốn tạp chí của Bamboo Airways mang tên LOOK, một tờ hướng dẫn an toàn bay và túi nôn.
Hãy cùng thử ngả ghế sang chế độ giường phẳng.
Trước khi hạ cánh, nước khoáng được phục vụ.
Đây là ly nước khoáng và khăn ướt mình nhận được.
Sau hơn 90 phút bay, máy bay bắt đầu hạ độ cao và chuẩn bị để hạ cánh.
Sau 1 tiếng 35 phút bay, cuối cùng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Tổng kết và đánh giá chuyến bay ngày hôm nay:
- Quá trình làm thủ tục diễn ra rất nhanh chóng vì là hành khách hạng Thương gia của hãng.
- Như mình đã đề cập, phòng chờ của Bamboo Airways rất tiện nghi với rất nhiều món ăn ngon.
- Nội thất khoang khách cũng như ghế ngồi rất tiện nghi, sang trọng và cũng không kém phần thoải mái.
- Chuyến bay được khởi hành đúng giờ và hạ cánh sớm hơn giờ dự định.
- Dịch vụ trên chuyến bay cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Mình rất ấn tượng với suất ăn nhẹ của hãng. Rất ngon và cũng rất đẹp mắt.
- Ngoài ra tiếp viên cũng rất chuyên nghiệp và ân cần.
Rời khỏi máy bay
Hành trình của mình lần này xin được kết thúc tại Nhà ga Quốc nội, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc bài trải nghiệm này của mình :D