Không bận tâm đến dịch bệnh hay các lời nguyền cổ xưa, các nhà khoa học Ai Cập vẫn thực hiện một quyết định táo bạo: khai quật 59 chiếc quan tài được chôn cách đây 2500 năm. Các quan tài được phát hiện tại một hầm chôn cất tại sa mạc nghĩa địa Saqqara, nơi được cho là nghĩa địa của Memphis – thủ đô cũ của Ai Cập.
Hơn một chục quan tài xếp chồng lên nhau trong hầm chôn cất nằm dưới mặt đất ở độ sâu 11m và nhiều quan tài vẫn được tiếp tục phát hiện. Khaled El-Anany – người quản lý các cổ vật cho biết các quan tài dưới hầm được làm bằng gỗ, bị niêm phong và vẫn còn nguyên vẹn.
Ngày 3/10, các nhà chức trách đã tiết lộ tổng cộng 59 chiếc quan tài và dự kiến sẽ còn nhiều chiếc được khai quật. Các nhà nghiên cứu cho rằng những chiếc quan tài này chưa bị ai đụng vào hay mở ra kể từ khi chôn cất nên đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho họ tìm hiểu sâu về triều đại thứ 26 của Ai Cập cách đây 2500 năm.
Công việc khai quật giúp họ phát hiện ra xác ước các linh mục và các quan chức hàng đầu thời ấy. Những nhà phục chế đã mở hai quan tài để thấy các xác ướp được bọc trong vải mai táng. Trên bề mặt còn có các chữ tượng hình với màu sắc khá tươi sáng. Ngoài ra, họ còn phát hiện thêm bức tượng đồng thần Nefertum được chạm khắc và đính đá quý, một bộ sưu tập 28 bức tượng Ptah-Soker, vị thần lớn của nghĩa địa Saqqara, một loạt bùa hộ mệnh và bức tượng nhỏ ushabti.
Các quan tài sẽ được di chuyển đến Đại bảo tàng Ai Cập, một cơ sở lớn gần với các kim tự tháp Giza để chuẩn bị cho việc trưng bày vào năm sau.
Hơn một chục quan tài xếp chồng lên nhau trong hầm chôn cất nằm dưới mặt đất ở độ sâu 11m và nhiều quan tài vẫn được tiếp tục phát hiện. Khaled El-Anany – người quản lý các cổ vật cho biết các quan tài dưới hầm được làm bằng gỗ, bị niêm phong và vẫn còn nguyên vẹn.
Ngày 3/10, các nhà chức trách đã tiết lộ tổng cộng 59 chiếc quan tài và dự kiến sẽ còn nhiều chiếc được khai quật. Các nhà nghiên cứu cho rằng những chiếc quan tài này chưa bị ai đụng vào hay mở ra kể từ khi chôn cất nên đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho họ tìm hiểu sâu về triều đại thứ 26 của Ai Cập cách đây 2500 năm.
Công việc khai quật giúp họ phát hiện ra xác ước các linh mục và các quan chức hàng đầu thời ấy. Những nhà phục chế đã mở hai quan tài để thấy các xác ướp được bọc trong vải mai táng. Trên bề mặt còn có các chữ tượng hình với màu sắc khá tươi sáng. Ngoài ra, họ còn phát hiện thêm bức tượng đồng thần Nefertum được chạm khắc và đính đá quý, một bộ sưu tập 28 bức tượng Ptah-Soker, vị thần lớn của nghĩa địa Saqqara, một loạt bùa hộ mệnh và bức tượng nhỏ ushabti.
Các quan tài sẽ được di chuyển đến Đại bảo tàng Ai Cập, một cơ sở lớn gần với các kim tự tháp Giza để chuẩn bị cho việc trưng bày vào năm sau.
Theo Unilad