Xin chào mọi người, mình đã có một chuyến du lịch đến Phan Thiết rất vui cùng những người bạn và hôm nay sẽ review lại những trải nghiệm những chỗ vui chơi ăn ở của mình và mọi ngừoi tham khảo nhé. Trong chuyến đi này, mình có xách theo chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2 để chù yếu là quay lại những video và chụp hình.
Đầu tiên là phương tiện di chuyển đến Phan Thiết, mình đã chọn tàu lửa vì có không gian riêng cho bốn đứa, có thể nằm lăn ra giường ngủ trong suốt 4 tiếng và máy lạnh vẫn có thể ngắm cảnh đẹp trên đường đi. Vé một người là 255k mình đặt qua ứng dụng Momo, đến nơi chỉ cần xuất trình mã và nhận lấy vé vừa mới in.
Đi đâu mình cũng rút Z Fold 2 ra để ghi hình và chụp, cơ bản mình thấy tiện vô cùng vì zFold 2 có cơ chế gập, có thể tự đứng mà không cần tripod, mình set trên thành tàu, cửa sổ, thậm chí là dứoi nền đất đều ghi lại được nhiêu hình và video đẹp. Về chất lượng quay chụp thì mình sẽ khong đánh giá nhiều vì mọi ngừoi có thể tự xem và cảm nhận, nhưng hơn hết mình rất ứng màu sắc rực rỡ mà Z Fold mang lại, chụp hay quay cũng đảm bảo sẽ có hình đẹp vì có sẵn bộ lọc màu cũng như làm đẹp nhẹ, không sợ hình bị fail đặc biệt là khi đi du lịch lúc nào cũng phải nhanh gọn, không có thừoi gian chụp hay quay đi quay lại. (xem video)
Tới Phan Thiết thì có sẵn nhiều taxi ở bãi, may mắn mình không hề bị chặt chém về gía hay chạy lòng vòng rồi charge thêm tiền. Chú Taxi dễ thương, chơ tụi mình suốt chuyến đi, có dừng lại chờ tụi mình ăn và cho để vali trong xe lúc tụi mình đi ăn luôn, cái này mình thấy hơi bất ngờ, nhưg cũng tiện, không vấn đề gì. Trên taxi ngồi vọc con Z Fold, có khả năng quay và cho người dùng quan sát trên cả 2 màn hình trước sau khá tiện. Món ăn đầu tiên là đặc sản Phan Thiết, món mì Quảng vịt, ăn cũng ngon, đậm đà, mình ăn ở 129 đường Trần Phú, Đức Nghĩa, ai không ăn vịt được thì có mì quảng thịt heo.
Đầu tiên là phương tiện di chuyển đến Phan Thiết, mình đã chọn tàu lửa vì có không gian riêng cho bốn đứa, có thể nằm lăn ra giường ngủ trong suốt 4 tiếng và máy lạnh vẫn có thể ngắm cảnh đẹp trên đường đi. Vé một người là 255k mình đặt qua ứng dụng Momo, đến nơi chỉ cần xuất trình mã và nhận lấy vé vừa mới in.
Đi đâu mình cũng rút Z Fold 2 ra để ghi hình và chụp, cơ bản mình thấy tiện vô cùng vì zFold 2 có cơ chế gập, có thể tự đứng mà không cần tripod, mình set trên thành tàu, cửa sổ, thậm chí là dứoi nền đất đều ghi lại được nhiêu hình và video đẹp. Về chất lượng quay chụp thì mình sẽ khong đánh giá nhiều vì mọi ngừoi có thể tự xem và cảm nhận, nhưng hơn hết mình rất ứng màu sắc rực rỡ mà Z Fold mang lại, chụp hay quay cũng đảm bảo sẽ có hình đẹp vì có sẵn bộ lọc màu cũng như làm đẹp nhẹ, không sợ hình bị fail đặc biệt là khi đi du lịch lúc nào cũng phải nhanh gọn, không có thừoi gian chụp hay quay đi quay lại. (xem video)
Tới Phan Thiết thì có sẵn nhiều taxi ở bãi, may mắn mình không hề bị chặt chém về gía hay chạy lòng vòng rồi charge thêm tiền. Chú Taxi dễ thương, chơ tụi mình suốt chuyến đi, có dừng lại chờ tụi mình ăn và cho để vali trong xe lúc tụi mình đi ăn luôn, cái này mình thấy hơi bất ngờ, nhưg cũng tiện, không vấn đề gì. Trên taxi ngồi vọc con Z Fold, có khả năng quay và cho người dùng quan sát trên cả 2 màn hình trước sau khá tiện. Món ăn đầu tiên là đặc sản Phan Thiết, món mì Quảng vịt, ăn cũng ngon, đậm đà, mình ăn ở 129 đường Trần Phú, Đức Nghĩa, ai không ăn vịt được thì có mì quảng thịt heo.
Ăn xong tui mình di chuyển đến Tháp Po Sah Inư (còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài) là một nhóm di tích đền tháp Chăm còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hài, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km về hướng Đông-Bắc. Ở đây con bạn mình lên Wikipedia xong đứng thuyết trình như hướng dẫn viên du lịch xịn. Cho bạn nào thắc mắc sao khúc này lại quay dọc, lí do là vì Samsung Z Fold khi mở ra sẽ khiến mình hơi bối rối vì không quen dùng màn hình điện thoại vuông. Bối rối và quên không xác định kịp nên để hướng nào để lưu laik khoảnh khắc, nên cầm máy sai nên video bị quay dọc thế này.
Tiếp đó tụi mình đến khách sạn Meraki Oasis, một trong những resort chuyển để nghỉ dưỡng và sống ảo của giới trẻ.
Công nhận ở đây có view đẹp, đối diện biển, bể bơi rộng, kiến trúc rất hiện đại. Giá một phòng 4 ngừoi khoảng 1 triệu 5 có bao gồm ăn sáng buffet và ăn trưa, cũng rẻ mà đẹp.
Ngay trước phòng có ghế bố để sẵn nhìn ra biển ngay trước mắt cũng rất thích.
Đến tối thì phải đi ăn hải sản, nhà hàng vựa hải sản Baybi cũng gần đó, giá tốt, hải sản tươi, ngon, hương vi rất ngon, dễ ăn. Kể cả có hàu nướng phô mai, tôm hùm phô mai, vị chi tổng cộng chỉ tầm 1 triệu/ 4 người. Khúc này mọi người xem video nhé, vì lúc viết bài này, mình không tìm lại được hình nữa T.T
Cũng còn sớm không biết làm gì, vì trời cũng mưa lâm râm, 4 đứa lại chạy vào một club có ánh đèn lòe loẹt, ánh sáng kém ở gần đó, mình chỉ đi theo thôi, chủ yếu muốn test thử xem con Z Fold 2 quay đêm trong môi trường thiếu sáng, thì sẽ như thế nào, đây mọi người có thể tự xem và cảm nhận.
Quảng cáo
Sáng hôm sau tụi mình ăn sáng để chuẩn bị cho chuyến đi đồi cát.
Tụi mình thuê xe Jeep mức giá là 500k cho 4 người, tour đi nửa ngày, có tài xế lái xe kiêm chụp hình sống ảo có tâm.
Ảnh selfie với Z Fold 2
Mọi người đến Phan Thiết không nên bỏ qua trải nghiệm này, ngoài xe Jeep đón từ khách sạn thì sẽ trung chuyển qua một xe khác để lển đỉnh đồi cát và có bờ hồ. Cái xe trung chuyển chạy lên đồi cát rất gắt, cảm giác mạnh, tốc độ nhanh vượt đồi, dốc làm mình có cảm tưởng sẽ văng khỏi xe luôn, nên tốt nhất khi đi cái này, mọi ngừoi không nên cầm điện thoại trên tay hay để các vật linh tinh trong xe nhé :v
Khi lên đỉnh đồi, mọi ngừoi đừng quên trải nghiệm trượt cát 50k/ người/ không giới hạt lượt và cả chụp hình ở đây cũng rất đẹp.
Quảng cáo