Thẩm phán đang thụ lý vụ kiện tụng giữa Apple và Epic Games, Yvonne Gonzalez Rogers hôm mùng 10/11 vừa rồi đã bác bỏ hai cáo buộc của Apple, cho rằng hành vi của Epic Games khi đưa tùy chọn thanh toán qua mặt App Store, là hành động ăn cắp doanh thu đáng lẽ của Apple. Epic kiện Apple vì cạnh tranh không công bằng, còn Apple kiện ngược Epic Games vì lý do thất thoát doanh thu App Store.
Theo Bloomberg đưa tin, thẩm phán Rogers đã nói với luật sư của Apple là Anna Casey, rằng “đây là một vụ kiện vi phạm hợp đồng và chống độc quyền tầm cỡ, đối với tôi chỉ có thế thôi. Cô không thể cứ thế nói rằng [Epic Games] sai được. Cô phải có bằng chứng.” Sau đó thẩm phán Rogers đã bác bỏ ý kiến kể trên của Apple. Vụ kiện sẽ vẫn được tiếp tục với cáo buộc vi phạm thỏa thuận sử dụng và phân phối ứng dụng trên App Store từ phía Apple.
Dù vậy, Fortnite vẫn không được phép quay trở lại App Store, đơn giản vì thẩm phán không ra lệnh.
Trong tuyên bố chính thức, Apple cho rằng: “Epic đã tạo ra một tính năng không được Apple xem xét hoặc chấp thuận, và họ làm vậy với ý định vi phạm quy định của App Store, quy định áp dụng công bằng cho mọi nhà phát triển ứng dụng bán vật phẩm ảo và dịch vụ trên ứng dụng của họ. Hành vi của Epic biến người dùng thành quân tốt trong toan tính của họ, và chúng tôi mong chờ đến tháng 5 năm sau để ra tòa giải quyết.”
Còn trong khi đó, Epic từng phản pháo Apple tại tòa án, rằng “Việc Apple liên tục cáo buộc chúng tôi chiếm đoạt doanh thu suy cho cùng có thể chốt lại bằng lối tư duy của Apple, rằng việc Epic Games thu khoản tiền do người chơi bỏ ra cho trò chơi của Epic Games phát triển, để thưởng thức thành quả lao động của những họa sỹ, nhà thiết kế và kỹ sư của Epic, là hành vi chiếm đoạt thứ gì đó thuộc về Apple.”
Theo Bloomberg