@locthuyforever
Loa độ đó bác. Mình để ý các chị em độ loa xong thì như kiểu coi nó là phụ kiện ấy, ko còn kiểu tôn trọng là do tạo hóa bố mẹ tạo ra, giữ gìn tế nhị. Cái này mình thấy thực tế, em nào độ càng to càng khoe giữ. Có bà chị lúc chưa độ loa cho con bú cũng ngại, Đẻ xong 2 lứa giờ tút tát độ loa xong thì cứ gọi là phơi phới như kiểu nó hở ra họ ko có cảm giác ấy là hở, tính người cũng ko phải là dạng đú đởn đâu đấy nhé. Đi sân bay thỉnh thoảng gặp mấy em mới độ xong hở mẹ nó hơn nửa, lấp ló quầng vú luôn che mỗi non nửa xéo xéo phí dưới, xoay qua xoay lại áo nó lệch như hở mẹ hết luôn, lại kéo lại. Cả buổi thấy em ấy lo kéo áo che dzú là bận nó luôn.