@manchirua
nếu thực là nghề của bạn thì nhớ bỏ nghề sớm, hành nghề này là nát nội tạng... STôi biết vài ông giám đốc đi nhậu triền miên với đối tác, vài người chỉ được 5X tuổi vì ung thư gan...
@cuhiep
Mình làm chụp cộng hưởng từ(MRI). Hình này mô phỏng cv đang làm thui. Người bình thường thì ko cần thiết, có điều kiện thì chụp thôi. Giá giao động tự hơn 1 triệu đến 3 triệu. Có cái giá cao hơn.
Máy này chụp nhiều bộ phận, đầu, cổ, lưng, háng, chân tay....phát hiện những cái mà Xquang và CT ko làm đc.
@18K
hồi trước, ngày nào, nhà cũng nhận vài "bô vàng" do đứa nhỏ nó "cung cấp" cho "tiêu thụ"...
Cũng giống như vàng của bác, nhưng khác nhau về % thôi...
Của bác là 99,99%
Của đứa nhỏ là 00,00% (4 con số 0)