Có phải cứ đến ẩm ương tuổi lên 2 là các con, các cháu đồng loạt chán ăn, gầy tọp cả người đi không các bác? Nhà em đợt này cũng xót ruột vì ông con cứ ngày càng còi dí còi dị, ai nhìn thấy cũng kêu. Mà nhà em cũng dùng đủ các phương pháp thay đổi bữa ăn thường xuyên, tập trung làm các món con thích rồi mà cứ kiểu cái gì cũng lắc đầu, biếng ăn ấy các bác ạ. Nãy bà xã lại bảo em đi mua sữa Weight kid chuyên tăng cân cho trẻ để đổi sữa cho con mà em đến là bù đầu. Tại sữa này hàng Việt nên em cũng có tí gọi là phân vân. Không biết thực hư sữa Weight kid này thế nào? Có giúp trẻ tăng cân hiệu quả thật không vậy?