Cái tên bình thường của vùng này thành thứ nhạy cảm của vùng khác chẳng cớ gì phải đổi,ví dụ từ đánh địt của phía nam rất nhạy cảm với phía bắc, nó cũng bình thường mà.
“Theo nhiều tài liệu cho thấy ngôi làng được thành lập bởi một nhà quý tộc Bavarian có tên là Focko vào thế kỷ thứ 6. Nơi đây đã trải qua nhiều lần đổi tên từ Fukching sang Fugkhing và đến Fucking như chúng ta biết ngày nay. Nhưng tại thời điểm đó, người dân không hiểu ý nghĩa và cũng chẳng màng bận tâm đến cái tên vì họ không dùng tiếng Anh.”
Đoạn này là tinh tế thêm thắt bố láo rồi, từ f.u.c.k xuất hiện trong tiếng Anh từ đầu thế kỷ 16 mà tên làng thì có từ thế kỷ thứ 6. Mà từ gốc thì lại từ Đức hoặc Thuỵ Điển, thế nên quý tộc Bavarian hoàn toàn có thể hiểu ý nghĩa