2020 có lẽ là năm mà nước Mỹ phải trải qua nhiều biến động nhất trong những thập kỷ gần đây. Nổi bật nhất chính là sự hoành hành của đại dịch Covid-19, sau đó lại đến nhiều cuộc biểu tình bùng nổ sau cái chết của người Mỹ da màu tên George Floyd, tiếp đến là những căng thẳng và kịch tính trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ… Tất cả tạo nên một năm đầy “mệt mỏi” cho đất nước xứ cờ hoa, mời anh em cùng nhìn lại những điều trên trong loạt ký sự ảnh sau đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến dự một cuộc vận động tranh cử ở Toledo, Ohio, vào ngày 09/01/2020
Một bức tranh về ngôi sao bóng rổ NBA quá cố Kobe Bryant do @gz.jr vẽ lên tường của một tòa nhà ở Los Angeles, California, vào ngày 14/02/2020
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến dự một cuộc vận động tranh cử ở Toledo, Ohio, vào ngày 09/01/2020
Một bức tranh về ngôi sao bóng rổ NBA quá cố Kobe Bryant do @gz.jr vẽ lên tường của một tòa nhà ở Los Angeles, California, vào ngày 14/02/2020
Một con gấu mèo đang băng ngang đường đi bộ tại Central Park, New York, Mỹ. Từ một công viên đông đúc, nó đã trở thành nơi gần như bị “bỏ hoang” trong đại dịch Covid-19, ảnh chụp vào ngày 16/04/2020.
Một nhân viên y tế đang ngồi trên ghế đá, ở một khu vực gần Central Park, New York, ảnh chụp vào ngày 30/03/2020
Nhiều người phải ngủ ở một bãi đậu xe ở Las Vegas vào ngày 30/03/2020, trong những túi ngủ tạm thời, do Tổ chức từ thiện Công giáo của South Nevada cung cấp, sau khi nơi lưu trú ban đêm của tổ chức này buộc phải đóng cửa tạm thời do bị nhiễm Covid-19.
Hashim, một nhân viên trong ngành y tế, đang “chạm tay” với đứa con gái của mình qua cánh cửa đóng kín, khi anh đang tự cách ly với gia đình trong thời gian bùng phát dịch Covid ở New Rochelle, New York, Mỹ. Ảnh chụp vào ngày 11/04/2020.
Omar Rodriguez đang sắp xếp các thi thể tại nhà tang lễ Gerard Neufeld ở phố Elmhurst, gần khu phố Queens, New York, Mỹ. Ảnh chụp vào ngày 22/04/2020.
Nhân công đang làm việc tại nông trại Fresh Harvest, ở Greenfield, California. Họ phải duy trì khoảng cách an toàn khi một chiếc máy đang di chuyển. Đây là những người đang làm việc với thị thực H-2A của Mỹ. Ảnh chụp vào ngày 27/04/2020.
Quảng cáo
Những người biểu tình đang cố gắng đi vào văn phòng đại diện của chính quyền bang Michigan, sau khi cuộc biểu tình chống lại việc cách ly toàn diện ở Lansing, Michigan, diễn ra vào ngày 30/04/2020.
Michelle Grant (người đứng bên phải) đang ôm hôn mẹ của cô, bà Mary Grace Sileo, qua một tấm nhựa treo trên dây phơi quần áo tự chế ở Wantagh, New York, ảnh chụp vào ngày 24/05/2020.
Rất nhiều người đã đến nơi tưởng niệm nạn nhân quá cố George Floyd ở Minneapolis, Minnesota, để biểu tình, trong số này có rất nhiều người da trắng. Ảnh chụp vào ngày 05/06/2020.
Một người đàn ông đã hét lên vì xúc động, khi nhìn thấy anh cảnh sát quỳ gối xuống, lúc hàng trăm người biểu tình đang phản đối cái chết của George Floyd, ảnh chụp ở gần Nhà Trắng vào ngày 31/05/2020.
Quảng cáo
Ballerinas Kennedy George và Ava Holloway, cùng 14 tuổi, đang tạo dáng trước tượng đài của tướng Robert E Lee ở Richmond, Virginia, sau khi Thống đốc Ralph Northam ra lệnh dỡ bỏ nó, ảnh chụp vào ngày 05/06/2020.
Donald Trump đang cầm một cuốn kinh thánh khi đến thăm Nhà thờ St Johns, nằm đối diện Nhà Trắng, sau khi khu vực này đã hết người phản đối cái chết của George Floyd, ảnh chụp ở Washington DC, vào ngày 01/06/2020.
Hai vợ chồng người Mỹ da trắng đang rút súng chĩa về phía đám người biểu tình, ảnh chụp trong cuộc biểu tình ở St Louis, Missouri, vào ngày 28/06/2020. Tấm ảnh này cũng được chọn là một trong những bức ảnh ấn tượng nhất năm 2020 của The Guardian.
Mitch McConnell (người bên trái) đang đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm của Thượng viện giữa các cuộc họp trên Capitol Hill, ảnh chụp vào ngày 2107/2020.
Một chiếc xe ngựa đang chở thi thể của John Lewis băng qua Cầu Edmund Pettus ở Selma, Alabama, Mỹ. Ảnh chụp vào ngày 26/07/2020.
Whitney Millstone đang ôm bạn trai của cô, Wes Colunga, tại bãi đậu xe Forestville, sau khi chạy trốn khỏi nhà của họ ở Guerneville, Mississippi. Trước đó một chiếc trực thăng đã bay qua nhà của họ và thông báo rằng họ cần phải rời đi ngay lập tức, ảnh chụp trong trận cháy rừng ở phía Tây Bắc Sonoma, vào ngày 20/08/2020.
Jimmy Kimmel đứng trước bức tường gồm những người được đề cử trong lễ trao giải Emmy lần thứ 72 ở Los Angeles, California, ảnh chụp vào ngày 20/09/2020.
Những người biểu tình ôm nhau khóc sau khi nghe phán quyết của bồi thẩm đoàn trong vụ giết Breonna Taylor (một phụ nữ da màu có dính líu đến một vụ mua bán ma túy) ở Louisville, Kentucky, ảnh chụp vào ngày 23/09/2020.
Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại sân bay Cecil ở Jacksonville, Florida, ảnh chụp vào ngày 24/09/2020.
Quan tài của cố thẩm phán tòa án tối cao Ruth Bader Ginsburg tại Statuary Hall, ở thủ đô Washington DC, ảnh chụp vào ngày 25/09/2020.
Sau đó, tân thẩm phán Amy Coney Barrett và Mike Pence đã bước lên các bậc thang để vào nhà Trắng ở Washington DC, ảnh chụp vào ngày 29/09/2020.
Dana Clark và con trai 18 tháng tuổi của cô, Mason, đang xếp hàng chờ đợi ở tòa thị chính, khi cuộc bỏ phiếu bầu cử sớm bắt đầu ở New Orleans, Louisiana, ảnh chụp vào ngày 16/10/2020.
Các cử tri xếp hàng dài để bỏ phiếu tại Nhà thờ Servant ở Thành phố Oklahoma, bang Oklahoma, Mỹ. Ảnh chụp vào ngày 03/11/2020.
Một tài xế taxi đang giơ tay ăn mừng khi Joe Biden chính thức chiến thắng và được công nhận là tổng thống Hoa Kỳ, ảnh chụp vào ngày 07/11/2020 tại New York.
Kamala Harris và Joe Biden đứng trên sân khấu với gia đình trong một sự kiện ăn mừng ở Wilmington, Delaware, ảnh chụp vào ngày 07/11/2020.
Bác sĩ Joseph Varon đang ôm và an ủi một bệnh nhân Covid-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt, ảnh chụp trong dịp Lễ Tạ ơn tại trung tâm y tế United Memorial ở Houston, Texas, Hoa Kỳ, vào ngày 26/11/2020.
Anh em có cảm nhận như thế nào về nước Mỹ trong năm 2020? Hãy chia sẻ và để lại bình luận tại đây nhé! Cảm ơn anh em! ❤️
Nguồn: The Guardian