Hôm nay mình cũng muốn được chia sẻ một món đồ đã theo mình gần 2 năm trời, nó như vật bất ly thân mỗi ngày đó chính là con tai nghe chống ồn Bose QC20. Đây là chiếc tai nghe chống ồn có dây, thoạt đầu nhìn qua thì nó cũng khá kỳ quặc bởi nó có một cái cục hình chữ nhật bí ẩn, thực ra đó chính là cục pin để nuôi chức năng chống ồn chủ động của Bose.
Mình đã mua nó ở bên chổ Xuân Vũ, có 2 loại tai nghe Bose QC20, một loại dùng cho iPhone, còn một loại dùng cho android, mình chọn mua loại cho android. Không hiểu sao đợt đó nó giảm giá 50% chỉ còn 3 triệu thôi, giá bán gốc của nó là 6 triệu, giờ giá nó vẫn vậy. Nó sử dụng jack 3.5 trong khi mình sử dụng con điện thoại google pixel 3XL vậy nên phải mua thêm một các đầu chuyển usb type C cho nó (giá tầm 200k ở FPT).
Mình đã mua nó ở bên chổ Xuân Vũ, có 2 loại tai nghe Bose QC20, một loại dùng cho iPhone, còn một loại dùng cho android, mình chọn mua loại cho android. Không hiểu sao đợt đó nó giảm giá 50% chỉ còn 3 triệu thôi, giá bán gốc của nó là 6 triệu, giờ giá nó vẫn vậy. Nó sử dụng jack 3.5 trong khi mình sử dụng con điện thoại google pixel 3XL vậy nên phải mua thêm một các đầu chuyển usb type C cho nó (giá tầm 200k ở FPT).
Về chức năng chống ồn của em nó, theo mình đánh giá là rất tốt, mình thì ở Đà Nẵng mà nơi làm của mình thì tận ngoài Lăng Cô - Huế nên mình đi làm bằng xe bus đưa đón nhân viên đi mỗi chiều tầm 60Km tương đương 1 tiếng 20 phút đồng hồ quả thật là một quãng đường dài mệt mỏi nếu không có trợ giúp của em này. Khả năng chống ồn triệt tiêu tầm 80% âm thanh bên ngoài, vẫn cho tiếng nói chuyện của người xung quanh lọt vào còn những âm thanh khác thì hầu như nó lược bỏ khá tốt. Tuy nhiên đôi lúc ngồi trên xe bus nó thỉnh thoảng có âm thanh lùng bùng khá là khó chịu, đôi khi lại là tiếng lóc cóc, tuỳ loại xe bus mình đi nữa, loại 50 chổ ngồi thì nó không xuất hiện âm thanh đó còn xe 29 chổ ngồi thì thỉnh thoảng có hihi thiệt là kỳ quoặc thay. Mình đã có đợt mang đi bảo hành nhưng bên đó bảo không có lỗi lầm gì, nhưng mình nghĩ chắc là nó lỗi thì nó mới giảm giá 50% chứ.. haizz...
Thời lượng pin: Nó sử dụng cổng sạc micro usb cũ nên phải trang bị cho em nó thêm một cục sạc nữa. Nói chung thời lượng pin khá ổn, mỗi ngày mình đi làm ngồi trên xe tầm 3 tiếng đồng hồ, đi suốt 5 ngày/tuần mà mỗi tuần chỉ sạc có 1 lần thôi, sạc tầm 2 tiếng là đầy.
Âm thanh: Âm thanh của Bose thì khá tuyệt, ấm áp và đặc biệt là tiếng bass nghe cực phê. Mình thường xem netflix hoặc nghe nhạc spotify thì thấy âm thanh khá là ok đối với mình.
Đây là hình ảnh sau gần 2 năm sử dụng, nó tiều tuỵ hơn xưa nhiều.
Đối với mình 3 triệu đổi lại cảm giác thoải mái cho chừng ấy thời gian là cũng hời rồi. Thôi viết dài quá cũng mỏi tay, chúc anh em Tinh Tế bước sang năm 2021 có nhiều thông tin thú vị như thời trước kia chứ không như bây giờ hihi nó chạy theo thị trường hay sao í í.
Một vài tấm về Đà Nẵng nơi mình sống và Laguna Lăng Cô nơi mình làm việc:
Quảng cáo