Chào anh em, Hàn Quốc tuần vừa qua vừa trải qua một đợt tuyết rơi dày kỷ lục, đẩy nhiệt xuống dưới -20 độ tại thủ đô Seoul và một số khu vực khác xuống dưới -35 độ. Tuần này nhân dịp chỉ phải đi làm gần nhà, ít phải lái xe đi làm xa, nên có thời gian chụp bộ ảnh gửi cho anh em xem 😁
Bộ ảnh này mình chụp bằng Fujifilm X-T30, ống 18-55mm.
Hình ảnh lúc tuyết rơi dày đặc, gió thổi tuyết bay vô rát mặt luôn. Hai tay chỉ cần thò ra ngoài là lạnh đỏ luôn ngay.
Tuyết rơi dày phủ kín mặt đường luôn, lúc này xe hơi hầu như không đi được, hoặc phải đi với tốc độ rất chậm. Đây là lúc chụp chưa có tắc đường.
Bộ ảnh này mình chụp bằng Fujifilm X-T30, ống 18-55mm.
Hình ảnh lúc tuyết rơi dày đặc, gió thổi tuyết bay vô rát mặt luôn. Hai tay chỉ cần thò ra ngoài là lạnh đỏ luôn ngay.
Tuyết rơi dày phủ kín mặt đường luôn, lúc này xe hơi hầu như không đi được, hoặc phải đi với tốc độ rất chậm. Đây là lúc chụp chưa có tắc đường.
Lúc tuyết chưa rơi nhiều, vẫn còn rất nhiều người đứng ngoài đường, có cả mình :D
Quang cảnh đại lộ sáng hôm sau ngày tuyết rơi.
Tuyết rơi thì đẹp, nhưng sau tuyết rơi thì các con đường bắt đầu dơ hầy, người đi bộ sẽ dễ bị bắt ếch (trượt chân)
Đợt này tuyết rơi khá dày, cộng với mức nhiệt độ thấp, nên sau vài hôm, tuyết vẫn phủ trắng nhiều con đường quanh khu mình ở.
Quảng cáo
Bộ ảnh đến đây là hết, nghe nói anh em Việt Nam chúng ta cũng đang phải chịu đợt rét lạnh, rét hại, chúc anh em bình an vượt qua và đón Tết vui vẻ :D