Chắc anh em cũng đoán được cái kết mà mình định nói đến rồi đúng không. Phàm ở đời cái gì rẻ mà ngon thì thường được đi kèm với câu “ngon bổ rẻ hợp vệ sinh”, còn không ngon thì sẽ đi kèm câu “của rẻ là của ôi”.
Bộ 5 miếng dán này mình mua nó thuộc về vế thứ 2.
Mình là người sợ trầy máy, xài là phải ốp và dán dùng mới yên tâm (dù sao cũng máy trả góp, giữ kỹ tí bán lại cũng có giá hơn). Miếng dán của hãng dán cho Note 20 Ultra sau một thời gian dùng đã bị trầy nhiều, mình lên mạng tìm kiếm một miếng dán mới, vô tình đi lướt qua thấy bộ combo 5 miếng dán giá chỉ 99k, lại review 5 sao đầy rẫy nên đặt ngay.
Cụ thể thì bộ này không phải là 5 miếng dán màn hình, chỉ 3 miếng màn hình, 1 miếng dán lưng và 1 miếng dán camera nha anh em.
Bộ 5 miếng dán này mình mua nó thuộc về vế thứ 2.
Mình là người sợ trầy máy, xài là phải ốp và dán dùng mới yên tâm (dù sao cũng máy trả góp, giữ kỹ tí bán lại cũng có giá hơn). Miếng dán của hãng dán cho Note 20 Ultra sau một thời gian dùng đã bị trầy nhiều, mình lên mạng tìm kiếm một miếng dán mới, vô tình đi lướt qua thấy bộ combo 5 miếng dán giá chỉ 99k, lại review 5 sao đầy rẫy nên đặt ngay.
Cụ thể thì bộ này không phải là 5 miếng dán màn hình, chỉ 3 miếng màn hình, 1 miếng dán lưng và 1 miếng dán camera nha anh em.
Trong hộp đầy đủ phụ kiện nha anh em, từ rất nhiều miếng dán dính bụi đến khăn microfiber các kiểu. Nói chung là nhà sản xuất rất có tâm, giá rẻ mà cho 1 đống đồ luôn.
Đầu tiên thì mình dán mặt lưng trước.
Mình vệ sinh mặt lưng, xong rồi bóc miếng dán mặt lưng ra. Thực ra dán cho biết thôi chứ mình có ốp rồi dán không ý nghĩa lắm.
Miếng dán lưng là miếng dán vân carbon trong suốt.
Quảng cáo
Dán cũng dễ vì là miếng dán mờ, mặt lưng Note lại rất khó dính keo.
Kết quả là sau khi dán xong nhìn cũng tạm ổn.
Có điều là phần viền nó không bám dính được, rốt cuộc mình phải tháo vứt miếng dán mặt lưng đi.
Mình cũng không dán miếng dán che camera vì che vô rồi sao chụp hình được 😁.
Quảng cáo
Sau đó mình bóc miếng dán zin của Samsung ra rồi tiến hành chấm bụi để dán mặt trước.
Miếng mặt trước được đúc cong 2 viền 2 bên nên hứa hẹn sẽ bám dính tốt hơn miếng sau lưng.
Trầy trật dán dán dính dính, không khí bụi quá nó cứ rơi lên màn hình. Dù là 1 chấm bé tí cũng sẽ gây lỗi.
Nhưng rốt cuộc mình đã vượt qua thử thách và dán được.
Trong hộp có miếng để miết mặt kính đẩy các bong bóng ra ngoài.
Ổn rồi anh em, nhìn cũng được phết.
Soi kỹ thì thấy mình dãn vẫn còn lỗi nhẹ.
Một nốt nhỏ ở đây, dùng đồ vuốt là phẳng hết.
Thử cảm ứng: máy dùng tốt.
Thử SPen: Dùng tốt, không lag. NHƯNG…..
Mặc dù viết nhẹ nhàng, cây viết vẫn để lại những vết hằn trên miếng dán….
Viết câu nào là hằn câu đó luôn anh em à!
Thua….
Thua..
Kết luận:
- Bộ combo 5 miếng dán này có giá rẻ.
- Có thể nó phù hợp với điện thoại thông thường.
- Tuy nhiên với dòng Note cần viết lên màn hình thì thua.
- Viết 1 đường là lên 1 lằn, viết 2 đường là lên 2 lằn…
- Mình viết nhẹ nhàng mà nó cũng bị hằn vậy, rất chuối.
- Mình sẽ đi tìm 1 bộ dán màn hình khác cho Note 20 Ultra vậy….
Món này không ngon rồi.
Anh em đang dùng miếng dán gì cho Note 20 / Note 20 Ultra giới thiệu cho mình với nhé!
Link bộ này cho anh em nếu cần: https://shp.ee/fzvv7f3