Một ngôi chùa ở vùng ngoại ô thành phố Bangkok tổ chức một nghi lễ cầu may thông qua hình thức đám tang giả. Cụ thể những người tham gia nghi lễ sẽ ôm một bó hoa và nằm vào trong cỗ quan tài và được phủ vải. Sau đó các thầy sư sẽ làm lễ và tương tự như nghi lễ của đám tang thường thấy.
Mỗi ngày, ngôi chùa Wat Bangna Nai này đã thu hút hơn 100 lượt khách đến đây để tham gia nghi lễ này với hy vọng có thể cải thiện vận may của họ và có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Đặc biệt với một số người, những sự kiện diễn ra trên thế giới hiện nay đã đặt nhiều áp lực trong cuộc sống và chính điều này lại khiến họ cảm thấy nghi lễ này càng thêm phần quan trọng.
Được biết, người tham dự phải trả 100 baht (hơn 75.000 đồng) cho hoa, nến, quần áo và phí cho buổi lễ. Họ sẽ làm theo chỉ dẫn các nhà sư, nằm vào trong quan tài với phần đầu hướng về phía tây (hướng của người đã mất) sau đó sẽ đổi chiều nằm, hành động này tượng trưng cho sự tái sinh của con người
Nutsarang Sihard, một chủ quầy hàng bán đồ ăn 52 tuổi tham gia nghi lễ chia sẻ: “Tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi và cả nhiều người đã bị căng thẳng vì không thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống trong những ngày tháng đại dịch kéo dài. Sau khi thực hiện nghi lễ, tôi cảm thấy mình cứ như được tái sinh, trở thành một con người mới và sẵn sàng quay trở lại cuộc sống hàng ngày."
.
Một người tham dự khác có tên là Chonlathit Nimimenwai - 23 tuổi, cho biết lý do cô tham dự buổi lễ này vì một thầy bói đã nói rằng cuộc sống của cô đang gặp nguy hiểm “Điều đó đã khiến cô căng thẳng, đó chính là lý do tại sao tôi có mặt ngày hôm nay, vì tôi muốn cảm thấy yên tâm hơn.”
Thật ra, nhiều ngôi chùa ở Thái Lan cũng cung cấp các dịch vụ làm lễ tương tự như vậy. Một nhà sư chuyên làm lễ cầu may, Prakru Prapath Waranukij cho biết mặc dù nghi lễ cầu may này nhận phải nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên ông cảm thấy việc suy ngẫm về cái chết là điều quan trọng. Nó sẽ nhắc nhở chúng ta rằng phải biết quý trọng hơn đến cuộc sống và hiện tại. Từ đó con người sẽ càng biết trân quý mọi thứ và sống tốt hơn.
Theo Reuters
Mỗi ngày, ngôi chùa Wat Bangna Nai này đã thu hút hơn 100 lượt khách đến đây để tham gia nghi lễ này với hy vọng có thể cải thiện vận may của họ và có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Đặc biệt với một số người, những sự kiện diễn ra trên thế giới hiện nay đã đặt nhiều áp lực trong cuộc sống và chính điều này lại khiến họ cảm thấy nghi lễ này càng thêm phần quan trọng.
Được biết, người tham dự phải trả 100 baht (hơn 75.000 đồng) cho hoa, nến, quần áo và phí cho buổi lễ. Họ sẽ làm theo chỉ dẫn các nhà sư, nằm vào trong quan tài với phần đầu hướng về phía tây (hướng của người đã mất) sau đó sẽ đổi chiều nằm, hành động này tượng trưng cho sự tái sinh của con người
Nutsarang Sihard, một chủ quầy hàng bán đồ ăn 52 tuổi tham gia nghi lễ chia sẻ: “Tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi và cả nhiều người đã bị căng thẳng vì không thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống trong những ngày tháng đại dịch kéo dài. Sau khi thực hiện nghi lễ, tôi cảm thấy mình cứ như được tái sinh, trở thành một con người mới và sẵn sàng quay trở lại cuộc sống hàng ngày."
.
Một người tham dự khác có tên là Chonlathit Nimimenwai - 23 tuổi, cho biết lý do cô tham dự buổi lễ này vì một thầy bói đã nói rằng cuộc sống của cô đang gặp nguy hiểm “Điều đó đã khiến cô căng thẳng, đó chính là lý do tại sao tôi có mặt ngày hôm nay, vì tôi muốn cảm thấy yên tâm hơn.”
Thật ra, nhiều ngôi chùa ở Thái Lan cũng cung cấp các dịch vụ làm lễ tương tự như vậy. Một nhà sư chuyên làm lễ cầu may, Prakru Prapath Waranukij cho biết mặc dù nghi lễ cầu may này nhận phải nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên ông cảm thấy việc suy ngẫm về cái chết là điều quan trọng. Nó sẽ nhắc nhở chúng ta rằng phải biết quý trọng hơn đến cuộc sống và hiện tại. Từ đó con người sẽ càng biết trân quý mọi thứ và sống tốt hơn.
Theo Reuters