Các nhà khoa học mới đây đã phân tích một vỏ ốc được cho là nhạc cụ hơi lâu đời nhất thế giới và công bố một đoạn ghi âm về âm thanh phát ra từ nhạc cụ này. Vỏ ốc này được phát hiện tại hang Marsoulas ở dãy núi Pyrenees vào năm 1931, nhưng tại thời điểm đó các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra ý nghĩa thật sự của nó, mãi cho đến ngày 10/2 vừa rồi, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp, Bảo tàng Toulouse, Đại học Toulouse-Jean Jaurès và Bảo tàng Branly Jacques mới chia sẻ bản thu âm thanh phát ra từ vỏ ốc này.
Phần chóp đầu của chiếc vỏ đã bị đập vỡ, tạo nên một lỗ hổng có đường kính khoảng 3,5cm. Do đây là phần cứng nhất của vỏ ốc vì thế việc phá vỡ là một hành động có chủ đích chứ không phải là tai nạn. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra bằng chứng về việc cắt, đục lỗ và trang trí bằng hematie, một sắc tố có màu đỏ được dùng để vẽ các bức bích hoạ trong hang động Marsoulas. Sau khi làm việc với các nghệ sĩ thổi kèn, họ đã xác minh được giả thuyết về công dụng thật sự của vỏ ốc này chính là một nhạc cụ. Các nhạc sĩ có thể tạo ra âm thanh tương tự các nốt Do (C), nốt Do thăng (C sharp) và Re (D).
Xung quanh lỗ hổng còn có dấu vết của một loại nhựa và sáp dính, các nhà nghiên cứu cho rằng rất có thể đó là chất kết dính để cố định một miệng ống thổi vào vỏ ốc. Do không thể phá vỡ vỏ ốc để xác định niên đại bằng carbon, các nhà khoa học đã đến một hang động gần đó và tìm thêm các dấu vết khác. Vì chiếc vỏ và những bức bích hoạ đều mang dấu vết đỏ mờ giống nhau, cùng với đó là phân tích niên đại của những vật dụng khác bên trong hang động như than và xương động vật, các nhà nghiên cứu đã xác định niên đại của vỏ ốc này khoảng 18.000 năm trước, với thời gian này đã khiến nó trở thành nhạc cụ hơi cổ xưa nhất từng được tìm thấy.
Tuy nhiên, người cổ đại rất có thể không dùng vỏ ốc này với mục đích chính là một nhạc cụ, rất có thể họ đã dùng như một công cụ để giao tiếp với nhau và trong các nghi thức quan trọng gắn với nghệ thuật bên trong hang động. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy những điểm tương đồng về vật liệu trong các hang động dọc bờ biển Đại Tây Dương ở miền bắc Tây Ban Nha cho thấy nhóm người cổ đại này có thể là thợ săn bắt hái lượm du mục lang thang trên khu vực vùng ven biển Đại Tây Dương và dãy Pyrenees. Theo Gilles Tosello, đồng tác giả của bài nghiên cứu này cũng giải thích thêm nhóm người này luôn phải di chuyển bởi nguồn động vật và lương thực không đủ nếu cứ ở lại một nơi trong thời gian dài.
Tosello và nhóm của mình sẽ tạo ra bản sao 3D chính xác của vỏ ốc để tìm hiểu thêm về lỗ hỏng trên đỉnh vỏ và cả vết thủng có đường kính chưa đến 1cm ở trên thân. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ nghiên cứu thêm để tìm hiểu thêm liệu âm thâm tạo ra vỏ ốc có thể đi bao xa. Phát hiện này đã cho thấy đời sống tinh thần của người cổ đại thật sự rất phong phú và còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết đến.
Theo CNN
Phần chóp đầu của chiếc vỏ đã bị đập vỡ, tạo nên một lỗ hổng có đường kính khoảng 3,5cm. Do đây là phần cứng nhất của vỏ ốc vì thế việc phá vỡ là một hành động có chủ đích chứ không phải là tai nạn. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra bằng chứng về việc cắt, đục lỗ và trang trí bằng hematie, một sắc tố có màu đỏ được dùng để vẽ các bức bích hoạ trong hang động Marsoulas. Sau khi làm việc với các nghệ sĩ thổi kèn, họ đã xác minh được giả thuyết về công dụng thật sự của vỏ ốc này chính là một nhạc cụ. Các nhạc sĩ có thể tạo ra âm thanh tương tự các nốt Do (C), nốt Do thăng (C sharp) và Re (D).
Xung quanh lỗ hổng còn có dấu vết của một loại nhựa và sáp dính, các nhà nghiên cứu cho rằng rất có thể đó là chất kết dính để cố định một miệng ống thổi vào vỏ ốc. Do không thể phá vỡ vỏ ốc để xác định niên đại bằng carbon, các nhà khoa học đã đến một hang động gần đó và tìm thêm các dấu vết khác. Vì chiếc vỏ và những bức bích hoạ đều mang dấu vết đỏ mờ giống nhau, cùng với đó là phân tích niên đại của những vật dụng khác bên trong hang động như than và xương động vật, các nhà nghiên cứu đã xác định niên đại của vỏ ốc này khoảng 18.000 năm trước, với thời gian này đã khiến nó trở thành nhạc cụ hơi cổ xưa nhất từng được tìm thấy.
Tuy nhiên, người cổ đại rất có thể không dùng vỏ ốc này với mục đích chính là một nhạc cụ, rất có thể họ đã dùng như một công cụ để giao tiếp với nhau và trong các nghi thức quan trọng gắn với nghệ thuật bên trong hang động. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy những điểm tương đồng về vật liệu trong các hang động dọc bờ biển Đại Tây Dương ở miền bắc Tây Ban Nha cho thấy nhóm người cổ đại này có thể là thợ săn bắt hái lượm du mục lang thang trên khu vực vùng ven biển Đại Tây Dương và dãy Pyrenees. Theo Gilles Tosello, đồng tác giả của bài nghiên cứu này cũng giải thích thêm nhóm người này luôn phải di chuyển bởi nguồn động vật và lương thực không đủ nếu cứ ở lại một nơi trong thời gian dài.
Tosello và nhóm của mình sẽ tạo ra bản sao 3D chính xác của vỏ ốc để tìm hiểu thêm về lỗ hỏng trên đỉnh vỏ và cả vết thủng có đường kính chưa đến 1cm ở trên thân. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ nghiên cứu thêm để tìm hiểu thêm liệu âm thâm tạo ra vỏ ốc có thể đi bao xa. Phát hiện này đã cho thấy đời sống tinh thần của người cổ đại thật sự rất phong phú và còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết đến.
Theo CNN