Mua chén sứ cũ với giá 800 ngàn đồng, đi kiểm định đồ cổ và được đấu giá hơn 11 tỷ đồng

3/3/2021 12:7Phản hồi: 73
Mua chén sứ cũ với giá 800 ngàn đồng, đi kiểm định đồ cổ và được đấu giá hơn 11 tỷ đồng
Câu chuyện tiền “từ trên trời rơi xuống” vốn không phải hiếm gặp khi một người vô tình sở hữu được món đồ quý mà cả họ cũng không nhận ra. Và mới đây nhất là câu chuyện về một cái chén đặc biệt quý hiếm được chế tạo tại Trung Quốc cách đây 6 thế kỉ và chỉ có 6 cái như thế này trên khắp thế giới. Nhà đấu giá Sotheby's đang dự kiến sẽ đấu giá cái chén này vào tháng sau với giá dự kiến sẽ lên tới hơn 11 tỷ đồng (500.000USD).

[​IMG]

Chủ nhân của cái chén này hiện chưa được tiết lộ danh tính, nhưng theo bà Angela McAteer từ Sotheby's, người chủ nhân kể qua điện thoại rằng họ đã mua nó ở một cửa hàng đồ cũ nhỏ tại Connecticut với cái giá chỉ 35 đô, khoảng 800 ngàn đồng. Ngay sau khi thấy vật này, nghĩ rằng có thể đây là cổ vật quý và mua nó với cái giá trên, người chủ ngay lập tức liên hệ với tổ chức đấu giá và gửi ảnh của nó cho các chuyên gia. Người đứng đầu bộ phận nghệ thuật Trung Quốc của Sotheby's cho biết đây là một hiện vật từ triều đại nhà Minh và rất có giá trị lịch sử. Sau khi kiểm tra chính xác, hiện vật được xác định thuộc về Hoàng đế Vĩnh Lạc Minh Thành Tổ, người đã trị vì từ năm 1403 đến năm 1424. Vào thời kì này của Trung Quốc, đồ gốm sứ được đánh giá rất cao vì kĩ thuật chế tác rất tinh xảo. Cái chén trên được gọi là “Bát sen” vì hình dạng vành miệng rộng với phần đế hẹp trông như một búp sen.
bowl-yongle-3.jpeg
Bà McAteer nói rằng bề mặt chén được làm bằng sứ cực kì nhẵn bóng và khó có thể nào tái tạo lại được như chiếc chén này. Nó còn được trang trí hoa văn hình những những bông hoa, chi tiết thuộc về thời kì Vĩnh Lạc. Vào thời gian trị vì của mình, Vĩnh Lạc Đế đã đặt hàng một lượng lớn đồ sứ thủ công để dùng trong triều đình và ông cũng kiểm soát nhiều lò đun gốm của hoàng gia tại Cảnh Đức Trấn, thành phố được xem là nơi làm đồ gốm nổi tiếng của Trung Quốc. Vĩnh Lạc Hoàng Đế rất đề cao tầm quan trọng nghệ thuật của đồ sứ lúc bấy giờ, những vật dụng cơ bản như chén bát thời này đã được nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật.
bowl-yongle-1.jpg
Chỉ có sáu cái chén như thế này được xem là còn được giữ trên thế giới, những chiếc khác được các tổ chức quốc gia như Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Đài Bắc, hoặc Bảo tàng Anh, Bảo tàng Victoria&Albert lưu trữ. Sotheby's sẽ đấu giá cái chén này vào ngày 17 tháng 3 tới trong sự kiện “Asia Week”.
Tham khảo CNN
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Pop-up
TÍCH CỰC
3 năm
có chỗ nào ở Hà Nội bán đồ cổ 35k ko anh em ơi 😆)
@Pop-up Phải 800k thì mới mau ra tòm được món như thế
18K
CAO CẤP
3 năm
@Pop-up Nhiều lắm, quanh khu Kim Mã
@Pop-up Nhà mình nhé. Chén cổ lắm, mình dùng đc hơn 10 năm rồi.
@Pop-up Ok, trị giá 10 BTC, cũng ko đáng bao nhiêu!
@Pop-up có nhiều mà bán lại đc bao nhiêu hay là bỏ đi =))
mai cỡ nào cũng ghé chỗ bán chén ly cũ xem
Thời đến muốn nghèo cũng không được
18K
CAO CẤP
3 năm
Sao mình hay mua đồ gốm cũ cổ mà chưa bao h được nhỉ. Hay mang đi kiểm định hết
Đi săn đồ cổ thôi
Ba đồ tàu đấu giá về làm gì trời
@Fbiprohj ngày xưa đồ tàu là đỉnh cao thế giới và được anh châu âu nhái hàng =))
@kcatter Mình học tập và làm theo tấm gương admin, chống tàu cực mạnh nên thấy gì của tàu là bài xích liền. Mặc dù có giá trị khảo cổ, lịch sử, văn hoá....nhưng có tàu là mình chống àh 🤣🤣🤣
giá trị lịch sử thì có, còn đẹp chưa chắc
làm giàu kg khó
anhutsg
CAO CẤP
3 năm
Qua đi ra đồng váp cộng cỏ té cái bịch . Nhìn lại thì mới thấy 1 cây hoa lan . Mình liên hệ vớ hội chơi Lan thì biết cây lan này có 1 0 2 . Gía trị rất cao . Không có nhu cầu ai muốn sở hữu thì liên hệ mình giá khởi điểm 42 tỷ .
Metal 3338
ĐẠI BÀNG
3 năm
@anhutsg Dậy đẩy xe rùa cha, xuyên đêm nhé.
hên thôi
Sơn Kao
TÍCH CỰC
3 năm
Mua đồ cổ 800 tỉ đồng, đi kiểm nghiệm phát hiện đồ chợ 11 ngàn đồng 😁
Sơn Kao
TÍCH CỰC
3 năm
@hackieuhay Made in Thâm Quyến 😆
Ông bán cái bát 35$ lúc này (T_T")
Kiểu gì anh em cũng bàn tán nên nói tí chuyện cũng hơi liên quan.
Ở nước ngoài, những cửa hàng buôn bán đồ cổ, đồ cũ kiểu này là chuyện không hề hiếm. Tại nhất nhiều thành phố, hàng tuần hoặc hàng tháng sẽ có những phiên bán hàng kiểu chợ trời được mở ra, nơi người bán mang đủ thứ đến và người mua/ nhà sưu tầm đến để tìm cho mình những món giá trị với giá hời.
Thậm chí người ta còn bán đấu giá những nhà kho chưa đồ đã hết hạn thuê mà chủ nhân thuê không quay lại nhận, người nào đấu giá thắng được sở hữu toàn bộ đồ vật bên trong, rất nhiều lần đã tìm được những đồ giá trị thế này.
Anh em có thể tìm xem 2 chương trình truyền hình là "Auction Hunters" và "Dirty Money" để hiểu hơn về nghề này.
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@n.a.v.i.p Ăn cú lừa thì nhiều chứ kiếm đc món hời cũng thuộc dạng mò kim.
@Shine.shin Xem và tìm hiểu đi rồi hãy comment cũng chưa muộn đâu bạn
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@n.a.v.i.p Rãnh thì kiếm người buôn đồ cổ ngồi tám với họ như mình xem đời có như mơ so với cái chương trình " thực tế " của mẽo k nhé
@Shine.shin muốn ăn thì phải làm chứ bạn, mấy chương trình đó họ làm thực tế nên "họ có làm thì sẽ có ăn"
traneupcqk
TÍCH CỰC
3 năm
best đầu tư và may mắn là đây 😁
Từ mai có khi đi buôn phế liệu. Biết đâu gặp vận may
wire_EDM
TÍCH CỰC
3 năm
Cửa hàng bán cái chén này chắc đóng cửa 1 tháng cho qua cơn ức chế quá 😅
Chắc rửa tiền à.
Chứ 1 cái bát từ thế kỷ 15, chuyên dùng trong hoàng cung mà đến được đất Mỹ thì cũng là đồ cổ rồi.
Ngay cả có dọn đồ của người đã khuất đi bán thì cũng phải thấy đây không phải là một cái bát ăn cơm bình thường.
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@lazyboy76 Rửa tiền thì mấy thằng đại gia chơi với nhau chứ đây dân thường kiếm chác thì k phải dòi
lhp2006
TÍCH CỰC
3 năm
@lazyboy76 Chả có gì là bất ngờ đâu.
Sau khi liên quân 8 nước tấn công Trung Quốc thì cướp tất cả báu vật đem về nước. Trải qua bao nhiêu năm, giờ Trung Quốc có quyền lực muốn đòi lại bảo vật bị cướp thì giở chiêu bài cũ rích "mua ở cửa hàng đồ cũ" hoặc "vô tình tìm thấy ở ngôi nhà cũ".
Giờ đem ra đấu giá chả khác gì hình thức rửa tiền bởi vì giới thương nhân Trung Quốc phải bỏ ra rất nhiều tiền mới đưa được bảo vật về với chủ cũ.
Ông nào được hên thế. Thằng nào bán cái này với giá 800 nghìn biết chuyện chắc hộc máu mà chết

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019