Cuối tuần trước, mình có chuyến về quê vui Tết vì lúc Tết không về được. Có một vài hình ảnh về nhà vườn của mình muốn chia sẻ đến các bạn những điều giản dị và bình yên của cuộc sống ở quê. Hi vọng phần review sẽ hữu ích và mang lại cảm giác thoải mái cho bạn khi xem.
Vườn nhà mình ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, được chăm sóc và tạo hình từ Tía mình không theo qui tắc gì hết, cứ thích gì thì trồng đó thôi.
Có 2 khoản vườn chính:
- Vườn trước trồng đủ loại hoa, cây cảnh.
- Vườn sau trồng cây ăn trái, rau quả để nhà ăn.
Thông tin chung về Nhà Vườn
Vườn nhà mình ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, được chăm sóc và tạo hình từ Tía mình không theo qui tắc gì hết, cứ thích gì thì trồng đó thôi.
Có 2 khoản vườn chính:
- Vườn trước trồng đủ loại hoa, cây cảnh.
- Vườn sau trồng cây ăn trái, rau quả để nhà ăn.
Mời bạn tham quan vườn nhà mình từ trước ra sau, được chụp lại bằng chiếc iPhone! 😁
Trước cổng nhà mình là hàng hoa giấy
Khoản sân trước nhà
Vườn trước được tạo hình và trồng nhiều loại hoa và cây cảnh
Ngồi trong nhà nhìn ra vườn trước.
Đi dọc hàng cau bên hong nhà, mời bạn theo mình ra vườn sau nha
Quảng cáo
Lối đi để ra vườn sau, nằm bên phải
Lối đi để ra vườn sau, nằm bên trái
Dàn thanh long ở vườn sau, kỳ này mình về chưa có trái :D
Một cây cầu được Tía mình làm từ cây tre nhà trồng. Chiều mát hay sáng sớm ra ngồi uống cafe sữa cũng thoải mái lắm!
Quảng cáo
Điều mà mình thích nhất ở vườn nhà
- Thích ăn trái cây gì, nấu cơm với rau gì ra vườn hái thoải mái.
- Không gian mát mẻ, tiếng chim hót líu lo làm mình thấy bình yên và gần gủi với thiên nhiên.
- Đất phù sa tuyệt vời quá nên hoa trái gì cũng tươi tốt.
Giờ thì mời bạn xem một vài loại hoa, trái mà mình rất thích ở vườn nhà nhé
Này mình không biết tên, mà thấy màu lá đẹp quá.
Hoa Atiso đỏ, trái thì ngâm đường uống ngon và mát lắm. Có người nói, lá nấu canh cũng được mà nhà mình chưa thử.
Hoa mai, rằm tháng Giêng mà còn nở tươi tắn lắm!
Hoa Mai Tứ Quý, màu đỏ xinh lắm
Hoa Lan treo lên giàn
Hoa của cây Tắc ( quê mình gọi cây Hạnh nhé)!
Cây mít nhiều trái quá xá
Dưa gang tròn, mới ra trái non thôi à!
Ớt hiểm
Mãng cầu Xiêm
Xoài
Trái thơm
Dàn mồng tơi, chiều chiều hái nấu canh
Trái đu đủ. Chín vừa nấu canh rất ngon, chín mùi thì cắt ăn hay làm sinh tố uống
Rau nhà trồng, đặt vào hàng rào vậy cho gà đỡ bư lên
Giờ thì đi đến cuối vườn sau là hàng tre, kết thúc chuyến tham quan vườn nhà mình nhé!
Mình biết là các bạn có nhiều thứ khác để xem và giải trí. Vậy nên, cám ơn bạn đã dành thời gian đi tham quan Vườn Nhà của mình nãy giờ nhé!