Các bạn đã bao giờ phải kiềm chế bản năng hay dùng lý trí để chiến thắng cái ác bên trong mình? Những khoảnh khắc chỉ cần một bước chân là sang bên kia ranh giới của “đạo đức” vốn mong manh. Beastars là series anime chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Paru Itagaki, kể về một thế giới động vật hiện đại, văn minh. Mọi loài động vật được nhân cách hóa và có một sự phân hóa rõ rệt giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ.
Nhân vật chính là một anh sói tên Legoshi trong mối tương quan với các loài động vật khác tại Học viện Cherryton. Tuy là một con sói xám lớn nhưng anh chàng Legoshi lại rụt rè và ít nói. Cậu là thành viên trong tổ sân khấu của câu lạc bộ kịch do Louis, một chú nai đỏ, đồng thời là học sinh ngôi sao đứng đầu.
Bộ phim mở đầu khi một học sinh lạc đà alpaca bị giết hại dã man và bị ăn thịt trong đêm, gây ra làn sóng bất bình và ngờ vực giữa các học sinh thuộc động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Cùng lúc đó, Legoshi có cuộc gặp gỡ định mệnh với Haru, cô thỏ lùn nhỏ dành tình yêu cho Louis.
Beastars tận dụng tính chất đặc trưng của các loài động vật trong tự nhiên để xây dựng tuyến nhân vật đa dạng. Tưởng tượng bạn bước vào sở thú và tất cả các con vật đều đứng bằng hai chân, mặc quần áo và đi lại, sinh hoạt như con người nhưng vẫn giữ nguyên bản năng vốn có của từng loài. Có hay không mối quan hệ thân mật giữa kẻ săn mồi và con mồi? Xưa nay chúng ta vẫn nghe câu chuyện sói ăn thịt thỏ chứ sói phải lòng thỏ có lẽ chưa từng có tiền lệ. Phải chăng nghịch lý này chỉ tồn tại trong Beastars và tác giả đã khéo léo gài gắm những ngang trái, những sự thực không tưởng và quan trọng nhất là sự đấu tranh nội tâm không ngừng nghỉ của nhân vật chính như một đường dẫn đến thế giới của con người? Cậu sói Legoshi luôn phải kìm nén mình trước bản năng săn mồi, khát máu để không bước qua phía bên kia của lằn ranh thiện - ác. Thẳm sâu bên trong hình ảnh cậu sói nhút nhát, ít nói vẫn là một Legoshi khao khát con mồi, ở đây chính là cô bạn thỏ Haru nhỏ bé, yếu ớt. Và dù có thiện cảm với Legoshi, cô thỏ vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an và có những phản kháng hết sức tự nhiên thuộc về bản năng của động vật ăn cỏ trước cậu sói.
Nhân vật chính là một anh sói tên Legoshi trong mối tương quan với các loài động vật khác tại Học viện Cherryton. Tuy là một con sói xám lớn nhưng anh chàng Legoshi lại rụt rè và ít nói. Cậu là thành viên trong tổ sân khấu của câu lạc bộ kịch do Louis, một chú nai đỏ, đồng thời là học sinh ngôi sao đứng đầu.
Bộ phim mở đầu khi một học sinh lạc đà alpaca bị giết hại dã man và bị ăn thịt trong đêm, gây ra làn sóng bất bình và ngờ vực giữa các học sinh thuộc động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Cùng lúc đó, Legoshi có cuộc gặp gỡ định mệnh với Haru, cô thỏ lùn nhỏ dành tình yêu cho Louis.
Beastars tận dụng tính chất đặc trưng của các loài động vật trong tự nhiên để xây dựng tuyến nhân vật đa dạng. Tưởng tượng bạn bước vào sở thú và tất cả các con vật đều đứng bằng hai chân, mặc quần áo và đi lại, sinh hoạt như con người nhưng vẫn giữ nguyên bản năng vốn có của từng loài. Có hay không mối quan hệ thân mật giữa kẻ săn mồi và con mồi? Xưa nay chúng ta vẫn nghe câu chuyện sói ăn thịt thỏ chứ sói phải lòng thỏ có lẽ chưa từng có tiền lệ. Phải chăng nghịch lý này chỉ tồn tại trong Beastars và tác giả đã khéo léo gài gắm những ngang trái, những sự thực không tưởng và quan trọng nhất là sự đấu tranh nội tâm không ngừng nghỉ của nhân vật chính như một đường dẫn đến thế giới của con người? Cậu sói Legoshi luôn phải kìm nén mình trước bản năng săn mồi, khát máu để không bước qua phía bên kia của lằn ranh thiện - ác. Thẳm sâu bên trong hình ảnh cậu sói nhút nhát, ít nói vẫn là một Legoshi khao khát con mồi, ở đây chính là cô bạn thỏ Haru nhỏ bé, yếu ớt. Và dù có thiện cảm với Legoshi, cô thỏ vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an và có những phản kháng hết sức tự nhiên thuộc về bản năng của động vật ăn cỏ trước cậu sói.
Beastars đưa ra một vài lát cắt của đời sống con người qua trạng thái tâm lý và câu chuyện xoay quanh ba nhân vật Legoshi, Haru và Rouis. Một tình bạn, tình yêu không nên có giữa sói và thỏ. Một con nai với hình ảnh mạnh mẽ, tỏa sáng trước đám đông xuất phát từ tuổi thơ không êm đẹp, luôn tiềm ẩn sự yếu ớt, khiếp sợ và muốn chứng tỏ bản thân để che lấp mảng tối ấy. Một cô thỏ luôn bị ghét bỏ và phải chịu cảnh bạn bè lần lượt rời bỏ mình cũng tồn tại trong đó căn nguyên không thể tỏ bày. Những chi tiết này xoáy sâu vào suy tư của người xem, khiến chúng ta quay lại, quan sát thêm lần nữa về những con người sống xung quanh mình. Liệu ta có lỡ đánh giá hay trách nhầm ai khi đằng sau con người hiện tại của họ là cả một miền trời chưa phơi lộ?
Đây là bộ anime gắn mác 18+ với những cảnh bạo lực cắn xé giữa các loài động vật và thậm chí có cả cảnh sex. Tuy vậy, vẫn có những cảnh phim thơ và tình, khiến người xem thích thú và bật cười vì sự phi lý đáng yêu như cảnh cậu sói Legoshi cao nghều cúi xuống chìa tay ra cho cô thỏ Haru cao bằng phân nửa cậu. Mình chưa đọc manga gốc nên không biết thế nào nhưng phiên bản anime có nhiều cảnh hơi sến quá, nghĩa là đi quá những gì thực tế đang diễn ra. Chính điểm này làm mất đi sự cân bằng về mạch ý tưởng chính đang triển khai tốt. Loại bỏ yếu tổ này, Beastars hoàn toàn xứng đáng để bạn dành ra 20 phút cho mỗi tập phim trong season đầu tiên, tổng cộng 12 tập. Mình đang chờ season tiếp theo sẽ ra mắt vào tháng Bảy trên Netflix.
Hãy xem phim để đối chiếu và nhìn nhận lại chính mình. Chúng ta là những chú sói Legoshi, một mắt xích vận hành trong gia đình và xã hội. Để làm người tốt, có lẽ người ta phải đánh đổi cả một đời đấu tranh với không ai khác ngoài chính bản thân mình?
Anh em nào lười đọc nghe podcast mình đã thu âm nha:
Soundcloud
Spotify
https://open.spotify.com/episode/1bw2YUIZEgbQetI0OBEq0A?si=SHsKaHmASYurTAznGt9uZg
Quảng cáo