Trên mạng xã hội Reddit, Intel vừa có một bài quảng cáo giới thiệu mẫu CPU Core i7-1185G7, con chip vi xử lý mà Intel gọi là “vi xử lý tốt nhất thế giới cho laptop mỏng nhẹ”. Nhưng hình ảnh mà Intel dùng để quảng bá cho CPU của họ, mình nhường anh em tự chiêm ngưỡng dưới đây:
Giữa lúc Intel đang tạo ra một cuộc chiến truyền thông với Apple, với những clip và bài quảng cáo trên mạng xã hội mô tả những thứ mà họ coi là điểm yếu của MacBook Pro M1, trong khi cố gắng khoe khoang sức mạnh của những chiếc laptop chạy HĐH Windows, trang bị CPU Intel Core thế hệ thứ 11. Nhưng nếu nhìn kỹ, anh em sẽ thấy ơ hình như chiếc laptop trong hình không phải máy vốn được sản xuất để chạy Windows (dù dĩ nhiên vẫn cài được, vẫn là phần cứng PC mà).
Tìm kiếm nhanh, hóa ra đây là một bức hình stock có thể mua bản quyền trên Getty Images để phục vụ mục đích thương mại hóa, và hình gốc nó trông như thế này. Khá chắc đấy là một chiếc MacBook Pro, thậm chí con chuột trong tay người mẫu hình như cũng là Magic Mouse:
Giữa lúc Intel đang tạo ra một cuộc chiến truyền thông với Apple, với những clip và bài quảng cáo trên mạng xã hội mô tả những thứ mà họ coi là điểm yếu của MacBook Pro M1, trong khi cố gắng khoe khoang sức mạnh của những chiếc laptop chạy HĐH Windows, trang bị CPU Intel Core thế hệ thứ 11. Nhưng nếu nhìn kỹ, anh em sẽ thấy ơ hình như chiếc laptop trong hình không phải máy vốn được sản xuất để chạy Windows (dù dĩ nhiên vẫn cài được, vẫn là phần cứng PC mà).
Tìm kiếm nhanh, hóa ra đây là một bức hình stock có thể mua bản quyền trên Getty Images để phục vụ mục đích thương mại hóa, và hình gốc nó trông như thế này. Khá chắc đấy là một chiếc MacBook Pro, thậm chí con chuột trong tay người mẫu hình như cũng là Magic Mouse:
Sẽ có người cho rằng, đây là MacBook Pro từ thời kỳ Apple còn dùng CPU của Intel. Nhưng có hai vấn đề với luận điểm này. Thứ nhất là chip Intel Core thế hệ 11 không có mặt trên MacBook, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Thứ hai là Intel đang cố gắng hết sức để rời xa hệ sinh thái sản phẩm của Apple, khi đang cố gắng quảng bá tiềm năng của laptop từ các hãng OEM trang bị chip xử lý Core, chạy HĐH Windows. Khá chắc đây là lỗi của đội ngũ marketing, và lỗi này, phải khẳng định, khá thốn.
Trước đó hẳn anh em cũng đã từng xem đoạn clip quảng cáo, nơi Intel thuê lại chính diễn viên từng đóng vai “I'm a Mac” trong đoạn quảng cáo nổi tiếng vài chục năm về trước, để so sánh lợi thế của laptop chạy chip Intel so với MacBook M1:
Nói một cách công bằng và có phần rất liên quan, các hãng cạnh tranh nhau tung quảng cáo cà khịa nhau không phải điều lạ, và đôi khi nó cũng khiến cộng đồng sôi nổi vì khiếu hài hước của các hãng, ví dụ cuộc chiến quảng cáo giữa ba hãng xe Đức, BMW, Audi và Mercedes. BMW và Audi từng thuê bích chương cỡ lớn cà khịa nhau. Trò đùa này diễn ra không chỉ ở một quốc gia:
Vẫn là BMW, họ từng thuê diễn viên đóng thế giống hệt tiến sỹ Dieter Zetsche trong ngày làm việc cuối cùng của ông ở cương vị chủ tịch Daimler AG, sau đó về nhà mở garage lấy chiếc i8 ra chạy:
Quảng cáo
Hài hước và tôn trọng đối thủ là thứ có thể nhận ra rất rõ ràng trong cuộc chiến marketing giữa ba hãng xe Đức kể trên. Còn với Intel, lần này có vẻ họ đã hớ. Bằng chứng nhãn tiền là số lượng like/dislike trong clip so sánh laptop Windows và MacBook ở trên.