Hôm nay mình xin chia sẽ về một chuyến du lịch “bụi” đi về trong ngày ở Cần Giờ của gia đình mình. Mục đích của chuyến đi là nghĩ dưỡng và ăn hải sản, không tham quan, không tắm biển.
Nhà mình bắt đầu khởi hành khoảng 6h30 ở Phú Lâm, Q6 và đến Cần Giờ sau 2h, do chỉ có một con đường độc đạo xuyên rừng Sác nên mình ko cần hướng dẫn đường đi, các bạn có thể tự tìm trên maps. Mình đi xe máy Wave RSX, đường xuống Cần Giờ đã làm mới rất nhiều rồi, điều cần lưu ý là các bạn cứ chạy đúng lane và giữ tốc độ 60km/h (mặc dù có thể chạy 80km/h khỏe re, mình thỉnh thoảng vẫn kéo 80 😁). Mình đi Cần Giờ 10 năm rồi và chưa bị vịn lần nào cả.
Những người đi du lịch bình thường sẽ ghé chợ Hàng Dương mua đồ và ra bãi 30/4 để mướn ghế ngồi ăn hải sản và tắm biển, mình thì không như thế. Gia đình mình thường mua đồ ở cảng cá Đồng Hòa hoặc chợ Cần Thạnh rồi tìm một địa điểm cắm trại (ở thị trấn Cần Thạnh), tự nấu đồ ăn và nghĩ ngơi tại đó. Sau đây là một chuyến đi như thế:
Đây là bản đồ bãi biển mình thường cắm trại, đi theo đường Duyên Hải tới ngã tư với Tắc Suất thì quẹo phải ra biển, tới biển thì quẹo trái tầm 200m là đến.
Trước đó mình chạy ra chợ Cần Thạnh mua hải sản và nước uống. Đôi khi mình chạy ra cảng cá Đồng Hòa để mua hải sản, nhưng mua ở chợ Cần Thạnh là tiện nhất vì gần chỗ cắm trại.
Hải sản ở đây không cố định do là hàng ghe lên, bữa có bữa không, cái này tùy vào hên xui thôi :D. Buổi sáng mình thường mua cua hoặc ghẹ, mực, ốc mỡ,… Nếu bạn chưa có kinh nghiệm mua ở đây có thể mua ở chợ Hàng Dương cũng được.
Sau khi mua đủ đồ ăn, nước uống mình quay lại và dựng trại ngay trên bờ biển.
Mình phụ trách làm bếp, nhóm lò, vợ mình rửa ghẹ chuẩn bị nấu.
Sau vài chục phút thì nồi ghẹ đã chín, nhìn là ghiền :D
Quảng cáo
Vừa ăn ghẹ vừa đón gió biển và nghe sóng vỗ, đủ combo luôn rồi :D
Đi Cần Giờ thì có 2 thứ mình luôn ăn, 1 là ốc mỡ, 2 là tôm sắt, ở ngay chợ Cần Thạnh có 1 quán bánh khọt tôm sắt, mình khuyến khích các bạn nên dùng thử khi có dịp xuống đây.
Những dụng cụ như bàn, ghế, bếp, nồi, vỉ nướng… là do mình đem theo (dân camping nên quen rồi). Nếu các bạn không có dụng cụ có thể ra quán cà phê ngay công viên sát biển Cần Thạnh, tại đó người ta có chế biến hải sản giúp bạn (nướng, luộc), tính tiền theo kg (cũng rẻ thôi).
Sau khi ăn xong thì nhà mình nằm nghĩ ngơi lấy sức chiều ăn tiếp hiệp 2 :D. Nằm võng ở đây siêu mát luôn nha các bạn, bên trên có cây che, bên dưới gió biển thổi phà phà, nằm võng ngủ là bao phê :D.
Quảng cáo
Buổi chiều, ghe sẽ về hải sản ở chợ Cần Thạnh từ 14h, mình sẽ ra chợ và mua thêm hải sản để chiến tiếp hiệp 2. Nói chung lần nào đi gia đình mình chỉ ăn mỗi hải sản không cũng no nê. Khoảng 16h mình dọn dẹp trại và ra chợ mua hải sản về để tủ lạnh ăn dần hoặc tặng người quen. Tầm 17h là bắt đầu chạy về để kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối.
Video thưởng thức hải sản trên bờ biển Cần Thạnh:
Cám ơn các bạn đã đọc chia sẽ của mình, nếu có thắc mắc gì hỏi, mình sẽ trả lời hết 😃