Người trưởng thành nhất định phải hiểu rõ một sự thật, đời này ngoài kiên cường ta không còn lựa chọn nào khác. Vì đằng sau ta không ai chống đỡ nên không thể gục ngã, cũng không dám khóc lóc, vì đâu ai lau nước mắt cho ta.
Chúng ta thức khuya dậy sớm bươn chải kiếm kế sinh nhai, vì hiểu một điều rằng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Dựa vào núi, núi sẽ đổ
Dựa vào người, người rồi cũng đi
Chỉ có dựa vào chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Một chút tâm sự đầu ngày thế thôi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Sẵn ghé kênh ủng hộ tới 1 view và nghe nhạc thư giãn nhaaaaa:
Người trưởng thành nhất định phải hiểu rõ một sự thật, đời này ngoài kiên cường ta không còn lựa chọn nào khác. Vì đằng sau ta không ai chống đỡ nên không thể gục ngã, cũng không dám khóc lóc, vì đâu ai lau nước mắt cho ta.
Chúng ta thức khuya dậy sớm bươn chải kiếm kế sinh nhai, vì hiểu một điều rằng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Dựa vào núi, núi sẽ đổ
Dựa vào người, người rồi cũng đi
Chỉ có dựa vào chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Một chút tâm sự đầu ngày thế thôi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Sẵn ghé kênh ủng hộ tới 1 view và nghe nhạc thư giãn nhaaaaa:
Người trưởng thành nhất định phải hiểu rõ một sự thật, đời này ngoài kiên cường ta không còn lựa chọn nào khác. Vì đằng sau ta không ai chống đỡ nên không thể gục ngã, cũng không dám khóc lóc, vì đâu ai lau nước mắt cho ta.
Chúng ta thức khuya dậy sớm bươn chải kiếm kế sinh nhai, vì hiểu một điều rằng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Dựa vào núi, núi sẽ đổ
Dựa vào người, người rồi cũng đi
Chỉ có dựa vào chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Một chút tâm sự đầu ngày thế thôi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Sẵn ghé kênh ủng hộ tới 1 view và nghe nhạc thư giãn nhaaaaa:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.