Mời anh em xem video mình làm nhé, kỳ này lắp xong rồi, mình dẫn các bạn đi coi chi tiết mấy món đồ mà mình đã mua. Giờ là lúc bắt đầu sử dụng và trải nghiệm từng món một 😁 Mình cảm thấy rằng mấy món này coi video sẽ thấy rõ hơn các nội dung mình muốn chia sẻ.
Xem phần 1: Đi chọn và mua hàng cho nhà mới
Có một số điểm mình muốn tóm tắt cho anh em:
Tủ lạnh mình không chọn loại có đồ lấy nước ở cửa tủ, vì như vậy mình sẽ phải đi dọn dẹp cái khay nước, thêm một thứ để dọn nữa hơi phiền. Cách mình chọn là lấy bình nước bỏ vô tủ lạnh, cần thì mở ra cầm tu uống, nhanh gọn lẹ.
TV của mình lúc đi mua thì thấy ghi là Full Array LED, tưởng là sử dụng đèn nền LED full ở mặt sau, nhưng về tra kĩ lại thì là LED chiếu từ cạnh viền sang, vậy là cửa hàng điện máy để sản phẩm nhầm kệ, hoặc họ dán tem lên kệ bị sai. LED full array ở mặt sau thì tốt hơn, nó sẽ chiếu sáng điều hơn và các vùng kiểm soát local dimming sẽ chính xác hơn (tức là độ tương phản được cải thiện nhiều hơn). Trừ chuyện nhầm thông số ra thì cũng may là hình ảnh vẫn ngon, xem vẫn ổn, mình chưa thấy vấn đề gì để than phiền.
Máy giặt và máy sấy của mình chồng lên nhau, nhưng mình không lật máy sấy lại vì cả hai người trong nhà đều đã đủ cao để thao tác với máy sấy (anh nhân viên lắp đặt nói rằng người đủ cao rồi thì khỏi lật máy cho đẹp). Mình cũng mua thêm một cái chân đế kê cả hệ thống lên cao để không bị dính nước mưa (do máy giặt / sấy nhà mình để ngoài logia của căn hộ chung cư, có thể sẽ có nước mưa chảy vào sàn những hôm mưa rất to). Một số anh em nói rằng kê lên kiểu này dễ rung hơn, nhưng hôm qua mình giặt thử 1 nồi đồ đầu tiên thì chưa thấy bị rung.
Máy sấy mình mua là loại máy sấy thông hơi. Có nhiều loại xịn hơn, anh em hãy xem thêm bài Giải thích về các loại máy sấy hiện nay để biết rõ hơn nhé.
Nồi cơm điện mình mua loại của Tiger vì trước giờ đã xài quen, còn lò vi sóng là Panasonic loại cơ. Mình không mua lò vi sóng tích hợp chức năng nướng vì chức năng này chạy không ngon, mình đã từng thử nướng nhiều món với lò vi sóng tích hợp nhưng chẳng lần nào ngon được. Một lò nướng bên ngoài sẽ là cái bạn cần.
Xem phần 1: Đi chọn và mua hàng cho nhà mới
Có một số điểm mình muốn tóm tắt cho anh em:
Tủ lạnh mình không chọn loại có đồ lấy nước ở cửa tủ, vì như vậy mình sẽ phải đi dọn dẹp cái khay nước, thêm một thứ để dọn nữa hơi phiền. Cách mình chọn là lấy bình nước bỏ vô tủ lạnh, cần thì mở ra cầm tu uống, nhanh gọn lẹ.
TV của mình lúc đi mua thì thấy ghi là Full Array LED, tưởng là sử dụng đèn nền LED full ở mặt sau, nhưng về tra kĩ lại thì là LED chiếu từ cạnh viền sang, vậy là cửa hàng điện máy để sản phẩm nhầm kệ, hoặc họ dán tem lên kệ bị sai. LED full array ở mặt sau thì tốt hơn, nó sẽ chiếu sáng điều hơn và các vùng kiểm soát local dimming sẽ chính xác hơn (tức là độ tương phản được cải thiện nhiều hơn). Trừ chuyện nhầm thông số ra thì cũng may là hình ảnh vẫn ngon, xem vẫn ổn, mình chưa thấy vấn đề gì để than phiền.
Máy giặt và máy sấy của mình chồng lên nhau, nhưng mình không lật máy sấy lại vì cả hai người trong nhà đều đã đủ cao để thao tác với máy sấy (anh nhân viên lắp đặt nói rằng người đủ cao rồi thì khỏi lật máy cho đẹp). Mình cũng mua thêm một cái chân đế kê cả hệ thống lên cao để không bị dính nước mưa (do máy giặt / sấy nhà mình để ngoài logia của căn hộ chung cư, có thể sẽ có nước mưa chảy vào sàn những hôm mưa rất to). Một số anh em nói rằng kê lên kiểu này dễ rung hơn, nhưng hôm qua mình giặt thử 1 nồi đồ đầu tiên thì chưa thấy bị rung.
Máy sấy mình mua là loại máy sấy thông hơi. Có nhiều loại xịn hơn, anh em hãy xem thêm bài Giải thích về các loại máy sấy hiện nay để biết rõ hơn nhé.
Nồi cơm điện mình mua loại của Tiger vì trước giờ đã xài quen, còn lò vi sóng là Panasonic loại cơ. Mình không mua lò vi sóng tích hợp chức năng nướng vì chức năng này chạy không ngon, mình đã từng thử nướng nhiều món với lò vi sóng tích hợp nhưng chẳng lần nào ngon được. Một lò nướng bên ngoài sẽ là cái bạn cần.