Hình ảnh anh em thấy là chiếc máy tính IBM 305 RAMAC Super Computer và bên trong nó là ổ cứng được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới - IBM Model 350. Nó chỉ có thể chứa được 5 MB dữ liệu nhưng có kích cỡ tương đương với 2 cái tủ lạnh, bên trong có 50 phiến đĩa, mỗi đĩa có đường kính 24" và toàn hệ hệ thống nặng khoảng 1 tấn. Để di chuyển nó, người ta buộc phải dùng xe nâng và xe tải. Khi ra mắt thương mại vào năm 1956, IBM đã cho thuê chiếc ổ cứng này cùng với hệ thống máy tính 305 RAMAC Super Computer. Giá thuê là 3200 đô/tháng thời điểm đó, tương đương 28.000 đô (~645 triệu đồng) theo tỉ giá ngày nay.
Giờ thì ổ cứng đã rất nhỏ, nếu chỉ xét ổ cứng cơ thì nó chỉ nặng khoảng 700 g trong khi dung lượng đã lên đến 20 TB (tức 20 triệu MB) như dòng ổ mới nhất của Seagate. Chi phí của mỗi MB lưu trữ vì thế cũng rẻ hơn rất nhiều so với hơn 60 năm trước, như chiếc ổ của IBM thì mỗi MB có giá đến 10.000 đô.
Năm 93 bắt đầu học tin học thì máy tính của trường cấu hình CPU 80286, 1MB RAM, 20MB HDD. Phải khai báo file config.sys để sử dụng đủ 1MB RAM, nếu không HĐH chỉ nhận 640KB.
Cái HDD 3.5" dung lượng nhỏ nhất tui từng sở hữu là HDD 1GB & 1 điều rất đáng tiếc là tui không nhớ đã làm mất nó như thế nào vì hồi đó hay xách cái bóp đĩa CD với ổ cứng này đi cài máy dạo. Cũng 15 năm rồi
14 năm trước thi đỗ Đại học dc Má Má mua cho cái điện thoại Nokia 3110c dùng thẻ nhớ 128MB. Giờ thì dùng điện thoại 128GB. Còn bộ PC đầu tiên mua lúc đấy có HDD 80GB xài hoài k hết , giờ máy tính ở nhà tổng lưu trữ gần 5TB mà vẫn thấy thiếu
Cái usb đầu tiên mua 128Mb, hồi đó thích mê mệt, cứ hay ra quán net chăm chú copy tài liệu với mấy phần mềm trên echip về vọc, xung quanh toàn mấy đứa chat yahoo với chơi games online
Cần cả xe nâng để di chuyển cái ổ cứng chỉ 5 MB!
Hình ảnh anh em thấy là chiếc máy tính IBM 305 RAMAC Super Computer và bên trong nó là ổ cứng được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới - IBM Model 350. Nó chỉ có thể chứa được 5 MB dữ liệu nhưng có kích cỡ tương đương với 2 cái tủ lạnh, bên trong có 50 phiến đĩa, mỗi đĩa có đường kính 24" và toàn hệ hệ thống nặng khoảng 1 tấn. Để di chuyển nó, người ta buộc phải dùng xe nâng và xe tải. Khi ra mắt thương mại vào năm 1956, IBM đã cho thuê chiếc ổ cứng này cùng với hệ thống máy tính 305 RAMAC Super Computer. Giá thuê là 3200 đô/tháng thời điểm đó, tương đương 28.000 đô (~645 triệu đồng) theo tỉ giá ngày nay.
Giờ thì ổ cứng đã rất nhỏ, nếu chỉ xét ổ cứng cơ thì nó chỉ nặng khoảng 700 g trong khi dung lượng đã lên đến 20 TB (tức 20 triệu MB) như dòng ổ mới nhất của Seagate. Chi phí của mỗi MB lưu trữ vì thế cũng rẻ hơn rất nhiều so với hơn 60 năm trước, như chiếc ổ của IBM thì mỗi MB có giá đến 10.000 đô.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hình ảnh anh em thấy là chiếc máy tính IBM 305 RAMAC Super Computer và bên trong nó là ổ cứng được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới - IBM Model 350. Nó chỉ có thể chứa được 5 MB dữ liệu nhưng có kích cỡ tương đương với 2 cái tủ lạnh, bên trong có 50 phiến đĩa, mỗi đĩa có đường kính 24" và toàn hệ hệ thống nặng khoảng 1 tấn. Để di chuyển nó, người ta buộc phải dùng xe nâng và xe tải. Khi ra mắt thương mại vào năm 1956, IBM đã cho thuê chiếc ổ cứng này cùng với hệ thống máy tính 305 RAMAC Super Computer. Giá thuê là 3200 đô/tháng thời điểm đó, tương đương 28.000 đô (~645 triệu đồng) theo tỉ giá ngày nay.
Giờ thì ổ cứng đã rất nhỏ, nếu chỉ xét ổ cứng cơ thì nó chỉ nặng khoảng 700 g trong khi dung lượng đã lên đến 20 TB (tức 20 triệu MB) như dòng ổ mới nhất của Seagate. Chi phí của mỗi MB lưu trữ vì thế cũng rẻ hơn rất nhiều so với hơn 60 năm trước, như chiếc ổ của IBM thì mỗi MB có giá đến 10.000 đô.
@hongphuc1992
Thời xưa công nhận thứ gì cũng siêu to khổng lồ, cơ mà cũng là tiền đề để công nghệ ngày một phá triển & gọn gàng hơn về kích thước 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@Frozen Cat
Càng về sau, mọi thứ càng giản dị, gọn gàng hơn, cơ mà ngó lại những thứ thời xưa công nhận gớm dữ thiệt 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Năm 93 bắt đầu học tin học thì máy tính của trường cấu hình CPU 80286, 1MB RAM, 20MB HDD. Phải khai báo file config.sys để sử dụng đủ 1MB RAM, nếu không HĐH chỉ nhận 640KB.
@Hoàng Dương Liệt
Năm đó mình học ở Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông II- Cơ sở 2, Thủ Đức - tp. HCM. Dàn máy này được hãng Lucky Goldstar ( LG ) tài trợ. Hồi đó LG mạnh về mảng thiết bị viễn thông, chuyên cung cấp tổng đài cho ngành viễn thông. Còn 1 dàn máy trường mua thì ko có ổ cứng, màn mono.
Cái HDD 3.5" dung lượng nhỏ nhất tui từng sở hữu là HDD 1GB & 1 điều rất đáng tiếc là tui không nhớ đã làm mất nó như thế nào vì hồi đó hay xách cái bóp đĩa CD với ổ cứng này đi cài máy dạo. Cũng 15 năm rồi
@Vmemory
Năm 2000 mình dư cái ổ HDD 512Mb, chuyên để đi cop ảnh, sau cũng bị mất cắp. Thời đó mua usb 32Mb giá 32 đô, còn đắt hơn cái usb 32Gb bây giờ.
@Vmemory
Thời tui là cái 6.4gb quamtium 😁 pen 2mmx và celeron 500 với ram SD 32MB, ông nào có Pentium 3 866 hay gì là ghê lắm. Sau này nâng cấp được lên Pen 4 1.8A với vga 3dfx vodoo4 32mb xịn vãi :D
14 năm trước thi đỗ Đại học dc Má Má mua cho cái điện thoại Nokia 3110c dùng thẻ nhớ 128MB. Giờ thì dùng điện thoại 128GB. Còn bộ PC đầu tiên mua lúc đấy có HDD 80GB xài hoài k hết , giờ máy tính ở nhà tổng lưu trữ gần 5TB mà vẫn thấy thiếu
anh em đồng niên rồi, mình cũng thi 2007, thi đậu xong cũng chọn 1 cái nokia cục gạch dù nhà muốn mua cho 1 cái màn hình màu xịn hơn. Pc hồi đó cũng chỉ có cái HDD 40Gb mà mơ mãi sẽ có tiền nâng lên 80Gb.
@cunatvechai
Lúc đó cho thuê cũng chả ai thuê vì chưa có cổng USB. Ngay cả giao tiếp cũ như PATa 40pin cũng chưa có nữa. Muốn quay lại cũng phải đem cả đỗng công nghệ về mới sài đươc.
@cunatvechai
mang cái điện thoại ghẻ bây giờ về thôi là siêu siêu cấp máy tính thời đó, nhớ cái hệ thống dẫn đường tên lửa apollo chiếm cả căn phòng 6 70m2 mà tốc độ thực thi có vài trăm ngàn phép tính/s à, trong khi cái dt tầm trung bây giờ vài đã vài chục triệu phép/s rồi.
Cái usb đầu tiên mua 128Mb, hồi đó thích mê mệt, cứ hay ra quán net chăm chú copy tài liệu với mấy phần mềm trên echip về vọc, xung quanh toàn mấy đứa chat yahoo với chơi games online