Một chiếc Leica M4 bị cháy, chỉ còn lại hình dạng thiết kế, nhưng vừa được đấu giá thành công tại Anh với mức giá xấp xỉ 2000 USD. Rất khó giải thích vì sao một đồ vật đã hư hỏng hoàn toàn, nhưng lại bán được nhiều tiền như vậy. Chiếc máy Leica M4 này được sản xuất vào năm 1968, gần với loạt ra đời đầu tiên (1966), cũng thuộc loại sưu tầm kỷ niệm, nhưng đó không phải là yếu tố giá trị cổ vật.
“Tôi từng sở hữu chiếc Leica M4 này, mua nó 900 USD trong một hội chợ, sau đó tôi bán nó cho một nhà sưu tập, và bây giờ nó được mang ra đấu giá khi đã bị cháy do hoả hoạn. Nhìn nó bị thiêu cháy hoàn toàn, chỉ còn lại hình dạng thiết kế là Leica M4 thôi, chính điều đó khiến nó thú vị”. Đó là chia sẻ của NAG Jonathan Bloom chia sẻ trên nhóm Facebook Vintage Camera Collectors.
Trên đời, có nhiều thứ, giá trị do người ta nghĩ ra và gọi là “giá trị tinh thần”, vượt ra khỏi thước đo giá trị vật chất hoặc giá trị sử dụng. Họ cũng chẳng cần phải phân giải lý do vì vô số người không thích thì nó là không thể giải thích.
“Tôi từng sở hữu chiếc Leica M4 này, mua nó 900 USD trong một hội chợ, sau đó tôi bán nó cho một nhà sưu tập, và bây giờ nó được mang ra đấu giá khi đã bị cháy do hoả hoạn. Nhìn nó bị thiêu cháy hoàn toàn, chỉ còn lại hình dạng thiết kế là Leica M4 thôi, chính điều đó khiến nó thú vị”. Đó là chia sẻ của NAG Jonathan Bloom chia sẻ trên nhóm Facebook Vintage Camera Collectors.
Trên đời, có nhiều thứ, giá trị do người ta nghĩ ra và gọi là “giá trị tinh thần”, vượt ra khỏi thước đo giá trị vật chất hoặc giá trị sử dụng. Họ cũng chẳng cần phải phân giải lý do vì vô số người không thích thì nó là không thể giải thích.