Đây là chiếc máy nghe nhạc mà mình một anh bạn tặng. Ban đầu khi nhận được, mình vô cùng thích thú và ấn tượng về một chiếc máy nghe nhạc có ngoại hình hơi xưa cổ nhưng lại rất chất chơi. Chất ở chỗ nó có thể cung cấp 3 tuỳ chọn nghe nhạc cho người dùng đó là: nghe đĩa CD, nghe bằng bằng cassette và ngầu nhất là chơi luôn cả đĩa than vinyl.
Đầu đĩa này của TEAC có mã là LP-R550USB. Đối với mình, sản phẩm này không chỉ có giá trị là một chiếc máy nghe nhạc mà nó còn mang lại cả giá trị sưu tầm, trưng bày cho chủ sở hữu.
Như đã nói thì đầu đĩa TEAC LP-R550USB có ngoại hình cực kỳ hoài niệm. Máy có 2 phần chính là không gian đặt đĩa than/ băng cassette ở bề mặt phía trên được lồng nhựa giả kính và phần thân dưới là hộp gỗ với các nút điểu khiển chính, màn hình đèn Led và đầu đĩa CD.
Đầu đĩa này của TEAC có mã là LP-R550USB. Đối với mình, sản phẩm này không chỉ có giá trị là một chiếc máy nghe nhạc mà nó còn mang lại cả giá trị sưu tầm, trưng bày cho chủ sở hữu.
Ngoại hình xưa cổ
Như đã nói thì đầu đĩa TEAC LP-R550USB có ngoại hình cực kỳ hoài niệm. Máy có 2 phần chính là không gian đặt đĩa than/ băng cassette ở bề mặt phía trên được lồng nhựa giả kính và phần thân dưới là hộp gỗ với các nút điểu khiển chính, màn hình đèn Led và đầu đĩa CD.
Phần trên được đậy kính trong suốt, bạn có thể mở ra khi nghe nhạc, khi lắp đĩa/ thay đĩa, hoặc đóng lại để bảo quản, tránh bụi bặm. Phần bề mặt kính này kết hợp với phần thùng gỗ ở dưới tạo nét cổ điển, rất hài hoà không kém phần nhã nhặn. Mình thấy nó còn một phiên bản màu đen pinano limited thì sẽ không có phần phối vân gỗ như cái của mình.
Tuy đã là một sản phẩm cũ có dấu vết thời gian, nhưng nhìn tổng quan chiếc máy này vẫn còn giữ được những chi tiết như còn rất mới. Đồ Nhật, nên chữ toàn là chữ Nhật, mình phải dùng chụp hình Google Translate, tuy nhiên nếu chỉ để nghe nhạc thì không phức tạp đến thế, bạn vẫn có thể đọc các chức năng bằng tiếng Anh ở những phím chức năng cơ bản, còn lại nhìn ký hiệu là ra ngay mà.
Cái máy của mình mọi thứ vẫn còn rất mới, vải bọc loa vẫn còn khá sạch, chữ in vẫn đủ nét, kính trên đậy không bị ngả vàng, ít trầy. Các phím bấm còn mới, cái mình thích ở chiếc loa đến từ quá khứ này đó là nó không hề hiện đại, tất nhiên rồi, màn hình đèn led hiển thị, không có bất kỳ khu vực cảm ứng hay phím lồi liền nguyên khối bọc silicon nào. Cảm giác bấm và nhìn các thông tin/ thông số trên màn hình cũng rất thú vị.
Đa nhiệm nghe nhạc trong một sản phẩm
Chiếc máy nghe nhạc này có thể làm được rất nhiều việc.
LP-R550USB chơi được
CD, Cassette, Đĩa than LP (3 tốc độ), Radio FM90
Có đầy đủ cổng kết nối Line in và out
Có usb làm soundcard kết nối máy tính
Quảng cáo
Ghi LP, CD, radio và băng cassette vào PC thông qua kết nối USB
Bộ khuếch đại 3,5 W + 3,5 W và loa stereo loại phản xạ âm trầm được thiết kế để nghe nhạc
Hoạt động: 120V AC, 60Hz.
Ngoài ra mình có thấy nó có chức năng record - ghi âm, người dùng có thể bỏ đĩa CD trắng vào và ghi âm, mình thì vẫn chưa có case nào phải dùng tới tính năng này 😁. Hồi xưa khi kĩ thuật ghi âm chưa phát triển và nghe nhạc số chưa phát triền thì có thể sẽ dùng tới, còn bây giờ hầu như là không nhỉ?
Nghe nhạc thật hơn
Tất nhiên rồi, bạn cũng sẽ có cảm giác này khi nghe nhạc trên bất kì đầu đĩa than nào hay máy nghe Cassette nào chứ không riêng gì chiếc máy trong bài này. Tuy nhiên, khi sở hữu LP-R550USB mình cảm giác rất quyền lực khi bất cứ sản phẩm nào ghi nhạc như băng Cassette hay CD hay đĩa than thì bây giờ mình đều có thể nghe được và tận hưởng được.
Quảng cáo
Khi lắp băng Cassette, đậy hộp kính lại, bạn có thể quan sát được bàn xoay cuộn dây bên trong rất thú vị, và khi xoay thì nó phát ra nhạc.
Còn đĩa than thì không cần nói nhiều, xu hướng chơi đĩa than cũng đang dần bắt đầu nở rộ trở lại gần đây, kể các giới trẻ cũng đang thích tiếp thu những thú vui xưa cũ này. Kể cả những ca sĩ/ nghệ sĩ trẻ cũng đang ra những sản phẩm âm nhạc trên đĩa than như: Nguyên Hà, Hà Anh Tuấn, Hoàng Thuỳ Linh,…
Bộ phận dành riêng cho đĩa thanh trên chiếc máy nghe nhạc này cũng được làm rất chỉn chu, mâm đặt đĩa bằng nhựa, màu đen, chắc chắn. Bên trên là cần và kim đọc, phối nhựa đen, thanh kim loại và bọc đỏ phần đầu cũng bằng nhựa, bên trong là một chiếc kim siêu nhỏ xíu.
Cảm giác đặt đĩa than lên mâm xoay, tra cần vào khu vực muốn phát nhạc, rồi hạ cần cho kim chạy dọc theo các rãnh trên bề mặt đĩa, rồi âm nhạc từ đó mà phát ra. Đĩa than xoay hơi tròng trành và kim đi theo đến khi hết một mặt đĩa, kim sẽ đi vào gần trong tâm đĩa, cần sẽ tự nhấc lên và quay về vị trí cũ. Lúc đó đĩa than cũng từ từ ngừng xoay.
Đĩa CD thì dễ, ai cũng biết dùng, mỗi thể loại bằng/ đĩa, bạn bấm nút đổi chế độ, khi chuyển qua CD Mode, khay đĩa mở ra, tra đĩa vào rồi bấm play thôi.
Cái mình không thích lắm ở sản phẩm này là 2 loa của nó nghe chưa đủ đã. Tức là nó chỉ ở trong mức tạm ổn để nghe. Tất nhiên người dùng có thể điều chỉnh âm lượng nhưng những tuỳ chỉnh khác về âm thanh thì khó làm được. Hai loa không có gì nổi bật, trầm bổng không quá khác biệt, nó bình thường và không có ấn tượng gì để mình có thể nhận xét luôn.
Tóm lại đây là một chiếc máy chơi nhạc nhiều chức năng, đọc được nhiều loại băng/ đĩa ghi đa dạng. Nó có thể sự lựa chọn hay ho cho người mới tập chơi vinyl nhưng cũng còn lưu luyến tham lam cảm giác với CD hay hoài niệm vừa vừa ở mức tương đối cùng Cassette. Vì một chiếc đĩa than có giác bán cao hơn hẳn so với CD hay Cassette, vì thế đầu tư một chiếc đầu đọc đĩa than khi mới chơi ngay từ đầu lỡ không hợp rồi bỏ góc cũng không phải là ý hay. Vì thế, LP-R550USB cũng hết sức thu hút dành cho người mới chơi vinyl, thích sự hoài cổ.