Hôm rồi cả chủ tịch PlayStation lẫn giám đốc PlayStation Studios, Jim Ryan và Hermen Hulst đều lên tiếng xác nhận rằng những quả bom tấn sắp ra mắt trên PS5, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West và GranTurismo 7 đều sẽ có phiên bản trên PS4. Chao ôi cộng đồng mạng bực bội vô cùng, chụp screenshot trên Reddit kẻo anh em lại bảo chém gió ra bài:
Hiểu theo nghĩa đại khái thì, fan hâm mộ God of War phẫn nộ vì một lý do rất đơn giản. Nếu phần 2 của cuộc phiêu lưu hai cha con nhà chiến thần Kratos cũng lên PS4, thì Santa Monica Studios sẽ không thể tận dụng hết sức mạnh của nguồn nhân lực đầy tài năng để tạo ra một phiên bản game tối ưu hết sức mạnh và khả năng của cỗ máy PS5. Game đa nền thì phải phát triển để chí ít nó chạy ổn định trên PS4 và PS4 Pro. Vì hai hệ máy cách nhau 7 năm, sức mạnh phần cứng xa nhau quá, nên không thể loại bỏ khả năng bản God of War Ragnarok trên PS5 sẽ bị chính phiên bản PS4 kìm hãm về chất lượng đồ họa và thiết kế màn chơi.
Hiểu theo nghĩa đại khái thì, fan hâm mộ God of War phẫn nộ vì một lý do rất đơn giản. Nếu phần 2 của cuộc phiêu lưu hai cha con nhà chiến thần Kratos cũng lên PS4, thì Santa Monica Studios sẽ không thể tận dụng hết sức mạnh của nguồn nhân lực đầy tài năng để tạo ra một phiên bản game tối ưu hết sức mạnh và khả năng của cỗ máy PS5. Game đa nền thì phải phát triển để chí ít nó chạy ổn định trên PS4 và PS4 Pro. Vì hai hệ máy cách nhau 7 năm, sức mạnh phần cứng xa nhau quá, nên không thể loại bỏ khả năng bản God of War Ragnarok trên PS5 sẽ bị chính phiên bản PS4 kìm hãm về chất lượng đồ họa và thiết kế màn chơi.
Thực tế thì đối với mình, game lên cả PS4 lẫn PS5 thì càng mừng, vì được làm bài so sánh chất lượng đồ họa của chung một tựa game trên hai thế hệ console. Nhưng với anh em mua PS5 chỉ để hóng game khủng, bom tấn, anh em tức giận âu cũng là lẽ thường.
Cái sự bực bội tức giận này thật ra cũng được tiếp nhiên liệu từ chính tuyên bố trước đây của Jim Ryan, nói là “Chúng tôi tin vào tương lai của các thế hệ máy game.” Câu này của ông Ryan ám chỉ là, chỉ có mua máy đời mới nhất, anh em mới được tiếp cận những tác phẩm mới nhất, được thiết kế để tối ưu khả năng xử lý của PS5. Nhưng lời nói, theo anh em fan cuồng, không đi đôi với hành động. Bằng chứng nhãn tiền là ba tác phẩm độc quyền sắp ra mắt vào cuối năm nay và sang năm 2022 kể trên đều sẽ có bản cho PS4, nghĩa là anh em còn ở lại PS4 vẫn sẽ không bị ra rìa, vẫn được tiếp cận game mới.
Bực thêm ở một điểm, đến tận bây giờ, hơn 6 tháng PS5 ra mắt, vẫn có người ví von cái máy này là để “chơi game PS4 mượt hơn”, chứ game độc quyền chỉ có trên PS5 cũng đã làm gì đếm đủ đầu ngón tay của một bàn tay: Demon's Souls, Returnal, Destruction AllStars thì bom xịt hẳn rồi, ít nữa có Kena: Bridges of Spirit (có bản PC) hay Ratchet and Clank: Rift Apart. Bán máy mà không có game đi kèm dễ dẫn đến sự phản ứng dữ dội của cộng đồng gamer, vốn đã khó chiều thì chớ.
Vấn đề lại nằm ở chỗ, trên giấy tờ, mọi bằng chứng đều chứng minh rằng, hễ còn bám lấy cộng đồng PS4, thì Sony còn được đếm tiền. Giữ chân cộng đồng PS4 bằng những game mới là lựa chọn khôn ngoan nhất giữa cái thời điểm đại dịch khiến mọi người ở nhà chơi điện tử nhiều chưa từng thấy, và cũng vì đại dịch nên doanh số chip bán dẫn xuất xưởng để lắp ráp PS5 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sony thậm chí còn kỳ vọng, 70% doanh số từ cửa hàng game PlayStation Store trong năm 2021 này đến từ cộng đồng người dùng PS4. Giờ mà bảo Sony bỏ rơi cái cộng đồng với 110 triệu thiết bị trên toàn thế giới, họa có mà điên mới làm theo. Cộng đồng đó, vì nhiều lý do, tài chính eo hẹp có, không mua được máy cũng có, vẫn sẽ trung thành với cỗ máy 7 năm qua vẫn hết lòng phục vụ từng người dùng một, dù thỉnh thoảng quạt tản nhiệt hú như động cơ phản lực.
Tính đến hết năm tài khóa 2020, doanh thu từ PlayStation Store do người dùng PS4 truy cập và thanh toán chiếm tới 95% tỷ trọng. Lượng người dùng trong tháng 03/2021 vẫn đạt 7,1 triệu người, theo báo cáo gửi tới các cổ đông của Sony hôm vừa rồi. PS4 vẫn sẽ sống khỏe chí ít là đến tận năm 2025, theo thiển ý của mình. Cũng đừng quên một điều rằng, hiện giờ Sony đang bán lỗ máy PS5, bù doanh thu bằng tiền bán đĩa và key game trên PS Store, và dự kiến phải giữa năm nay Sony mới hòa vốn chi phí sản xuất và bán máy PS5.
Quảng cáo
Anh em có thể không nhớ, nhưng đến tận năm 2013, EA vẫn phát triển Fifa cho… PS2, nghĩa là ở thời điểm PS3 đã gần hết vòng đời, PS4 vừa mới ra mắt. Hỗ trợ PS4 bằng game mới đến quãng 2022 thì cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Quan trọng nhất là anh em chưa mua được máy PS5 vẫn được chơi game mới, kể cả là 30 FPS thì vẫn chịu khó thôi, không vấn đề gì đâu.
Về phần kinh doanh, như đã nói, còn lâu Sony mới bỏ rơi cộng đồng 110 triệu thiết bị. Họ không thể chờ đợi cả trăm triệu người dùng ấy nháy mắt một cái là chuyển hết sang PS5 được. Vì thế cách tốt nhất để giữ tương tác với lượng khách hàng khổng lồ này là liên tục và tiếp tục ra mắt những game mới trên cả hai nền tảng PS4 và PS5, thậm chí mua game một lần chơi được trên cả hai nền tảng như Spider-Man Miles Morales chẳng hạn.
Cùng với đó, Sony có một dịch vụ giữ chân người dùng rất khéo, ấy là PlayStation Plus. Mỗi tháng đóng tiền là lại được chơi game online và nhận được 3 game miễn phí cho vào thư viện tài khoản PSN, cùng với đó là những kèo giảm giá game mới hoặc pre-order game sắp ra mắt cho thuê bao PS+. Chắc chắn Sony vẫn sẽ coi đây là một trong những dịch vụ mũi nhọn để thu tiền của người dùng.
Quảng cáo
Vì thế, chí ít là cho tới khi tỷ trọng PS4 so với PS5 trên thị trường giảm rõ rệt, ít nhất là phải cỡ 50 - 50, thì anh em dùng PS4 vẫn còn được Sony cưng chiều dài dài, yên tâm. God of War hay Granturismo 7 khá chắc sẽ chỉ là 2 trong số rất nhiều game “đa nền” mà các studio con cưng của Sony phát triển cho cả PS4 lẫn PS5. Điều đó dẫn tới thắc mắc cơ bản của anh em gamer, liệu rằng đồ họa PS4 có kìm hãm chất lượng game PS5 hay không? Điều đó là chắc chắn, nhưng ở khía cạnh tài chính, Sony không phải lo lắng quá nhiều tới phàn nàn của gamer. Chỉ đến khi nào những phẫn nộ trên mạng xã hội quy đổi ra thành thâm hụt doanh thu, thì lúc ấy Sony mới phải lo.