Mình có 1 câu chuyện khá vui vẻ với với những chiếc điện thoại Nokia, nay có thời gian nhớ về giai đoạn đó nên viết vài dòng chia sẻ với anh em. Mình khá may mắn khi được tiếp xúc với điện thoại từ khá sớm, hồi học lớp 7 thì đã được mua cho chiếc điện thoại đầu tiên, Nokia 5730 XpressMusic, chạy Symbian S60v3 (3rd Edition). Thật ra thì trước đó mình đã có dịp được tiếp xúc với 1 chiếc S60v3 khác đó là N95 8GB của chị mình, lúc đó chị bị hư máy nên có nhờ mình xem. Thực ra lúc đó, mình đã tạo 1 cái topic trên Tinh tế để hòi cách giải quyết và đã được anh em giúp đỡ. Đó cũng là cái duyên giúp mình chơi Tinh tế tới giờ.
Sau đó thì mình được mua cho 1 cái, lúc ra tiệm mình có phân vân giữa Nokia 5730 XpressMusic và Nokia 5800 XpressMusic có màn hình cảm ứng. Tuy nhiên sau một hồi sử dụng thử cái cảm ứng thì mình thấy nó không mượt nên quyết định mua cái 5730 XpressMusic. Lý do khiến mình thích chiếc máy này ngoài màu sắc, thiết kế trẻ trung ra còn nằm ở cái giá trị nhất: bàn phím trượt ngang. Nhớ không lầm thì thời điểm mà mình được mua cho chiếc máy này thì giá của nó tầm khoảng 7 triệu thì phải. Mất ăn mấy ngủ mấy bữa luôn.
Từ cái Nokia 5730 XpressMusic này, mình đã có nhiều bài viết khác nhau trên diễn đàn, hỏi đáp, chia sẻ game, phần mềm các thứ. Vẫn còn nhớ cái thời "mở khoá" máy nhờ file cer rồi file key để cài vô hàng tá ứng dụng, game hay ho. Cũng nhờ kỹ năng cài phần mềm cho mấy máy Nokia S60v3 mà hồi xưa tuy còn nhỏ nhưng mình có thể giao lưu với nhiều người lớn tuổi hơn trong xóm, rồi nhận quà, nhận bánh cảm ơn từ họ. Còn nhớ cái lần mình gọi điện thoại cho con nhỏ bạn mình thích, nhờ cài cái app nhạc nền cuộc gọi nên 2 đứa có thể tâm sự lãng mạn và vui vẻ. Một trải nghiệm không thể thiếu đó chính là bàn phím QWERTY trượt ngang, giúp cho mình có thể dễ dàng nhắn tin và chat yahoo với bạn bè.
Tiếc là sau khi không còn dùng đến, mình đã cho máy cho một người quen của mình nên không còn cất để chụp hình lên cho anh em xem nên có mượn ảnh của trang allaboutsymbian. Dù gì đi nữa, đó vẫn là 1 kỷ niệm đẹp với mình với món đồ công nghệ đắt tiền đầu tiên. Mình nghĩ rằng anh em cũng sẽ có những kỷ niệm tương tự với chiếc điện thoại đầu tiên thời đó, nếu có thì chia sẻ bên dưới nhé.
Ảnh: allaboutsymbian
Sau đó thì mình được mua cho 1 cái, lúc ra tiệm mình có phân vân giữa Nokia 5730 XpressMusic và Nokia 5800 XpressMusic có màn hình cảm ứng. Tuy nhiên sau một hồi sử dụng thử cái cảm ứng thì mình thấy nó không mượt nên quyết định mua cái 5730 XpressMusic. Lý do khiến mình thích chiếc máy này ngoài màu sắc, thiết kế trẻ trung ra còn nằm ở cái giá trị nhất: bàn phím trượt ngang. Nhớ không lầm thì thời điểm mà mình được mua cho chiếc máy này thì giá của nó tầm khoảng 7 triệu thì phải. Mất ăn mấy ngủ mấy bữa luôn.
Từ cái Nokia 5730 XpressMusic này, mình đã có nhiều bài viết khác nhau trên diễn đàn, hỏi đáp, chia sẻ game, phần mềm các thứ. Vẫn còn nhớ cái thời "mở khoá" máy nhờ file cer rồi file key để cài vô hàng tá ứng dụng, game hay ho. Cũng nhờ kỹ năng cài phần mềm cho mấy máy Nokia S60v3 mà hồi xưa tuy còn nhỏ nhưng mình có thể giao lưu với nhiều người lớn tuổi hơn trong xóm, rồi nhận quà, nhận bánh cảm ơn từ họ. Còn nhớ cái lần mình gọi điện thoại cho con nhỏ bạn mình thích, nhờ cài cái app nhạc nền cuộc gọi nên 2 đứa có thể tâm sự lãng mạn và vui vẻ. Một trải nghiệm không thể thiếu đó chính là bàn phím QWERTY trượt ngang, giúp cho mình có thể dễ dàng nhắn tin và chat yahoo với bạn bè.
Tiếc là sau khi không còn dùng đến, mình đã cho máy cho một người quen của mình nên không còn cất để chụp hình lên cho anh em xem nên có mượn ảnh của trang allaboutsymbian. Dù gì đi nữa, đó vẫn là 1 kỷ niệm đẹp với mình với món đồ công nghệ đắt tiền đầu tiên. Mình nghĩ rằng anh em cũng sẽ có những kỷ niệm tương tự với chiếc điện thoại đầu tiên thời đó, nếu có thì chia sẻ bên dưới nhé.
Ảnh: allaboutsymbian