Trước giờ mình cứ tưởng arm (không biết dịch sao, tạm dịch là tay nâng màn hình) có giá cao, khó lắp đặt và sử dụng, không chắc chắn, nên gần như mình không để ý tới nó. Cho tới khi mình xem video của @cuhiep nói về cái arm giá chỉ 650k và nó có thể giúp cho bàn làm việc của mình gọn gàng hơn như thế nào, mình quyết định mua 1 cái về xài thử. Sẵn dịp đang điều chỉnh lại phòng làm việc, mình quất luôn ngay buổi sáng, và kết quả tính đến hôm nay vượt cả mong đợi.
Mình đang dùng màn hình LG 4K 27" mua từ 2016 rồi (đã từng chia sẻ với anh em ở link này). Nó là một cái màn hình to, nặng. Được cái là viền mỏng nên nhìn rất sướng. Tuy nhiên trước đây mình bị vướng cái chân của LG, nó bè ra nên chiếm nhiều diện tích trên bàn làm việc của mình, một khoảng khá rộng luôn nhé. Phần chân đế này mình không đánh giá cao cách LG làm, mình thích chân của mấy con Dell UltraSharp hơn.
Rồi mình còn nối dây cáp USB-C ra laptop của mình, tuy chỉ dùng 1 sợi dây duy nhất là đã gọn gàng rồi đấy nhưng vì cách mà chân đế chiếm dịch diện tích bàn nên mình phải để máy ra hơi xa một chút, lại mất thêm một không gian nữa. Trong khi mình thì luôn muốn 1 cái mặt bàn sạch nhất có thể.
Arm tạo ra một cái bàn đẹp hơn rất nhiều
Mình đang dùng màn hình LG 4K 27" mua từ 2016 rồi (đã từng chia sẻ với anh em ở link này). Nó là một cái màn hình to, nặng. Được cái là viền mỏng nên nhìn rất sướng. Tuy nhiên trước đây mình bị vướng cái chân của LG, nó bè ra nên chiếm nhiều diện tích trên bàn làm việc của mình, một khoảng khá rộng luôn nhé. Phần chân đế này mình không đánh giá cao cách LG làm, mình thích chân của mấy con Dell UltraSharp hơn.
Rồi mình còn nối dây cáp USB-C ra laptop của mình, tuy chỉ dùng 1 sợi dây duy nhất là đã gọn gàng rồi đấy nhưng vì cách mà chân đế chiếm dịch diện tích bàn nên mình phải để máy ra hơi xa một chút, lại mất thêm một không gian nữa. Trong khi mình thì luôn muốn 1 cái mặt bàn sạch nhất có thể.
Arm giải quyết được cả 2 vấn đề này. Không có chân đế nào nữa, mình bắt cái arm của mình ở cạnh trái của bàn nên nhìn từ trước tới thì mình không còn thấy chân đế. Và không gian bên dưới giờ không có gì chiếm dụng thì mình nhét MacBook của mình vào như hình này. Anh em thấy là nó gọn hơn nhiều lắm.
Có người thì thích bắt arm ở cạnh bàn đối diện, có người thì cạnh phải… phần này thì tùy vào cái bạn muốn mà lắp thôi chứ mình đi coi trên mạng thì cũng không có “best practice" cố định nào cả.
Arm giúp mình xếp màn hình gọn lại khi không cần
Bàn làm việc của mình cũng đồng thời là khu vực mình dùng để quay video. Mình dùng một cái bàn dài đến 2m, trong đó một đoạn mình để màn hình lớn, một đoạn còn lại để trống (để đặt laptop lên khi không muốn nối ra màn hình, hoặc để ngồi quay video). Tuy nhiên trước khi trong lúc quay thì vẫn còn một khúc của màn hình xuất hiện ở góc video, mình không ưng lắm nhưng chưa có cách giải quyết tốt nên mình tạm chấp nhận.
Giờ thì nhờ có cái arm, mình có thể xếp gọn cái màn hình vào cạnh bàn, giải phóng gần như toàn bộ mặt bàn 2m cho việc sáng tạo video mà mình yêu thích. Nó ép sát vào cạnh trái của bàn luôn, vuông góc với cạnh, quá gọn gàng. Với chân đế bình thường của tất cả các màn hình hiện nay, mình không làm được chuyện này.
Và mình cũng vừa nghĩ ra một ý tưởng đặt máy quay vừa để hiển thị hình ảnh trên màn hình, vừa quay được mình nói. Theo kiểu video giải thích này kia, để hôm nào mình thử nghiệm góc quay này coi sao 😁
Đang nghĩ coi nên đóng cái kệ nằm dưới bàn để nhét laptop xuống đó hay không, anh em nghĩ sao? Nếu nhét cái máy tính xuống dưới gầm bàn luôn là mặt bàn lại trống thêm được một khúc lớn, và dây đi cũng gọn hơn vì nó sẽ đi từ arm xuống thẳng bàn, không phải đi ra mặt bàn nữa. Chỉ sợ kệ không chắc nó rớt con laptop xuống đất thì mình đi bán muối…
Quảng cáo
Cái arm nó chắc chắn ghê
Trước đây mình cứ nghĩ cái arm thì nó không chắc, nó thường lỏng lẻo nhưng mình đã sai. Khi dùng cái arm NB F80, dù chỉ là arm Trung Quốc thôi nhưng mình thấy nó cũng ổn phết các bạn ạ, chắc chắn lắm, không có nhiều thứ để phàn nàn. Thao tác kéo để điều chỉnh vị trí, góc nhìn của arm cũng rất dễ và nhẹ nhàng. Anh em nào dùng arm xịn chắc còn ngon hơn nữa.
Arm có chỗ luồng dây nên bàn càng sạch sẽ
Không biết các arm khác thì sao, nhưng cái NB F80 mình mua thì nó có một cái chỗ để luồng dây vào, như vậy mình có thể đi dây nguồn và dây USB-C một cách rất gọn gàng. Nó không nằm đầy trên bàn như trước nữa. Do mình sử dụng dây USB-C để nối với máy tính nên càng gọn hơn, nếu bạn không dùng màn hình USB-C thì bạn phải có 1 dây nguồn cho laptop + 1 dây HDMI + 1 dây USB (để dùng các cổng USB mở rộng trên màn hình) thì rối lắm. Cảm ơn những ai đã phát minh ra USB-C.
Một điều khó chịu: ngàm không nhét vừa màn hình LG của mình, phải đổi cái khác
Lúc mình mới đặt mua, người ta ship cái arm tới, mình cũng háo hức lắp các thứ các thứ. Tuy nhiên tới đoạn gắn màn hình vô thì thấy cấn cấn, sao cái ngàm nó không nhét vừa vô cái chỗ có chân VESA của màn hình LG của mình. Ban đầu mình nghĩ là do mình lắp sai, nhưng loay hoay cả tiếng đồng hồ thì mới phát hiện ra là ngàm của nhà sản xuất arm làm không đúng chuẩn VESA, nó hơi dư ra một chút, nên chỉ phù hợp với các máy dùng chỗ bắt ốc nổi (ví dụ, các màn hình Dell, Asus).
Quảng cáo
Còn con LG của mình thì nó có một cái hốc để gắn chân / arm vô nên không vừa. Mình gọi điện để người ta đổi cho mình cái khác. Chắc mẫu của mình mua bị lỗi? Hay thiết kế của nó thế? Không biết nữa, nói chung là mình được đổi và đã gắn vừa cái arm. Vẫn là model NB F80 nhé, không phải model khác.
Một kinh nghiệm rút ra đó là anh em nhớ kiểm tra với nhà sản xuất xem cái arm có gắn vừa với màn hình mà anh em đang dùng hay không. Vậy thì sẽ hạn chế được tình trạng phải chờ đổi hàng như mình.
Nhìn từ sau tới cũng gọn gàng, chứ không bị thô hay xấu gì cả. Dây ít nên lại càng đẹp.