Đây là review về Review tiêm phòng covid Hà Nội của mình. Mình mua nó với giá Miễn phí. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Hôm đó công ty cho mọi người đăng ký tiêm covid. Mình thì nghĩ chỉ mình mình tiêm mà mọi người trong nhà không được tiêm thì áy náy. Đến tầm trưa thì vợ nhắn tin công ty bên vợ cũng cho nhân viên đi tiêm, hỏi mình có đăng ký không. Mình nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, đăng ký tiêm bên công ty mình, để vợ đăng ký tiêm ở công ty vợ.
Ai ngờ, tối hôm đó mình có thông tin ngày mai đi tiêm luôn. Mình cũng chả nghĩ nhiều, mai tiêm thì tiêm. Dù vẫn có lúc nghĩ có mấy người tử vong vì phản ứng của vac xin.
Sáng sớm thứ 2, mình dậy sớm, khoảng 7h để ăn gì đó rồi mới tiêm. Mình nghe nói nên ăn no trước khi đi tiêm vacxin covid. Mình làm bát bún chả ngoài quán. Sau đó nhanh chóng sang công ty đi cùng mọi người. Có tất cả 11 người, nhưng 1 chị không dám đi tiêm, thế là còn 10 người.
Đến chỗ tiêm lúc 8h22 thì bác bảo vệ nói 9h mới đến lượt ca tiếp theo. Ở đây sắp xếp theo ca rồi, mình nhớ hình như tiêm 2 ngày, chia buổi sáng và chiều. Công ty mình tiêm vào buổi sáng. Mình nghĩ vậy cũng may vì còn buổi chiều nghỉ ngơi, có phàn ứng gì thì chiều có thể khám chữa kịp thời.
9h mấy anh em vào bên trong. Trước khi vào là được phát tờ giấy kê khai họ tên, điền thông tin để sàng lọc ban đầu. Đầu tiên vào là có 1 bàn ghi tên mọi người đến tiêm. Sang bàn thứ 2 là đo huyết áp và điền thông tin sàng lọc ban đầu. Bác sỹ có tư vấn một số vấn đề về việc tiêm phòng. Bàn thứ 3 là đo nhịp tim. Rồi đến bàn 4 là tiêm vacxin. Hai bác sỹ tiêm nhẹ nhàng nói chuyện về việc vacxin covid. Nói thực chưa bao giờ mình thấy bác sỹ nói chuyện như vậy, nhẹ nhàng và hài hước. Bác sỹ bảo "tiêm covid đơn giản thôi mà", "không sao cả", rồi "tiêm tý là xong", hay là " đó anh thấy chưa, chưa gì đã xong rồi" vân vân và vân vân.... Bác sỹ dặn tiêm xong ngồi chờ 30 phút sẽ nhận giấy chứng nhận tiêm phòng covid rồi mới ra về. Quên mình chưa nói, đây là mũi tiêm Astra Zeneca của Hàn Quốc, công nghệ của Anh.
Chiều mình thấy người bình thường, các đồng nghiệp của mình thì cũng vậy, chỉ có 1 chị lớn tuổi bị tăng nhịp tim một chút, sốt 37,5 độ.
Thông tin chung về Review tiêm phòng covid Hà Nội
Hôm đó công ty cho mọi người đăng ký tiêm covid. Mình thì nghĩ chỉ mình mình tiêm mà mọi người trong nhà không được tiêm thì áy náy. Đến tầm trưa thì vợ nhắn tin công ty bên vợ cũng cho nhân viên đi tiêm, hỏi mình có đăng ký không. Mình nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, đăng ký tiêm bên công ty mình, để vợ đăng ký tiêm ở công ty vợ.
Ai ngờ, tối hôm đó mình có thông tin ngày mai đi tiêm luôn. Mình cũng chả nghĩ nhiều, mai tiêm thì tiêm. Dù vẫn có lúc nghĩ có mấy người tử vong vì phản ứng của vac xin.
Sáng sớm thứ 2, mình dậy sớm, khoảng 7h để ăn gì đó rồi mới tiêm. Mình nghe nói nên ăn no trước khi đi tiêm vacxin covid. Mình làm bát bún chả ngoài quán. Sau đó nhanh chóng sang công ty đi cùng mọi người. Có tất cả 11 người, nhưng 1 chị không dám đi tiêm, thế là còn 10 người.
Đến chỗ tiêm lúc 8h22 thì bác bảo vệ nói 9h mới đến lượt ca tiếp theo. Ở đây sắp xếp theo ca rồi, mình nhớ hình như tiêm 2 ngày, chia buổi sáng và chiều. Công ty mình tiêm vào buổi sáng. Mình nghĩ vậy cũng may vì còn buổi chiều nghỉ ngơi, có phàn ứng gì thì chiều có thể khám chữa kịp thời.
9h mấy anh em vào bên trong. Trước khi vào là được phát tờ giấy kê khai họ tên, điền thông tin để sàng lọc ban đầu. Đầu tiên vào là có 1 bàn ghi tên mọi người đến tiêm. Sang bàn thứ 2 là đo huyết áp và điền thông tin sàng lọc ban đầu. Bác sỹ có tư vấn một số vấn đề về việc tiêm phòng. Bàn thứ 3 là đo nhịp tim. Rồi đến bàn 4 là tiêm vacxin. Hai bác sỹ tiêm nhẹ nhàng nói chuyện về việc vacxin covid. Nói thực chưa bao giờ mình thấy bác sỹ nói chuyện như vậy, nhẹ nhàng và hài hước. Bác sỹ bảo "tiêm covid đơn giản thôi mà", "không sao cả", rồi "tiêm tý là xong", hay là " đó anh thấy chưa, chưa gì đã xong rồi" vân vân và vân vân.... Bác sỹ dặn tiêm xong ngồi chờ 30 phút sẽ nhận giấy chứng nhận tiêm phòng covid rồi mới ra về. Quên mình chưa nói, đây là mũi tiêm Astra Zeneca của Hàn Quốc, công nghệ của Anh.
Chiều mình thấy người bình thường, các đồng nghiệp của mình thì cũng vậy, chỉ có 1 chị lớn tuổi bị tăng nhịp tim một chút, sốt 37,5 độ.
Tối thì cũng vậy, tay mình chỉ hơi ê ê chỗ tiêm, cũng có lúc tê cả tay khoảng 10s rồi hết. Trước khi ngủ mình chuẩn bị sẵn sàng thuốc sốt, giảm đau để nếu đêm bị thì có thể dùng ngay, không phải tìm. Nhưng mình ngủ ngon, không bị gì.
Đây là giấy chứng nhận đã tiêm lần 1.
Ngồi chờ sau tiêm chụp một chút để cho anh em xem. Mình không chụp mọi người vì lý do tế nhị.
Đây là lời khuyên của một chị đồng nghiệp trước khi đi tiêm. Mọi người có thể tham khảo.
Những thứ mình thích
- Cảm giác thời gian sàng lọc và tiêm khá nhanh.
- Bác sỹ nhiệt tình và vui vẻ, tạo cho mọi người không khí thoải mái.
- Về nhà được người thân chăm sóc, mat xa, tẩm quất, được ăn bồi dưỡng.
Quảng cáo
Những thứ mình không thích
- Trời nóng mà viện để ít quạt quá, may có nhiều cây cối nên đỡ nắng thôi, chứ vẫn oi lắm
Nên mua hay không?
Anh em có cơ hội nên đi tiêm vì mình, gia đình mình và xã hội.
Ps: chiều hôm qua, tức sau 28h nhóm của mình có 2 người bị sốt, 1 cô cũng lớn tuổi và 1 chị nữa. Sau uống 1 liều thuốc sốt đã giảm.