Anh nói hè ni về thăm Huế
Thăm người em gái của dòng Hương
Chao ôi lại dịch đành chưa thể
Muôn trùng thương nhớ, nhớ miền thương
Anh đợi đầu mùa qua giữa hạ
Anh chờ đằng đẵng đến cuối hè
Rồi thu chạm đến buồn chi lạ
Trên cành vàng lá… những xác ve
Anh nợ em một lần lỗi hẹn
Nợ Huế thương lần lữa hết mùa
Nghĩ rứa mà lòng thêm nghèn nghẹn
Giờ đôi chân như thể… cầm tù
Huế răng rồi anh không biết nữa?
Nghe nói là cũng thiệt mong manh?
Ráng nghe em! Giữ gìn từng bữa
Dịch qua rồi nhớ đợi chờ anh.
Kao Kường
Nguyễn Trực
Giữ chút giừ rất Huế