Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, hòn đảo Montserrat nằm ở vùng biển Caribbean vẫn mở cửa đón du khách trở lại từ tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, hòn đảo này chỉ dành cho du khách giàu có, những người có thu nhập từ 70.000 USD/năm và phải ở lại vùng đảo này ít nhất 2 tháng. Được biết, đây là một sáng kiến táo bạo nhằm duy trì nguồn doanh thu du lịch của khu vực này.
Theo báo New York Times, chỉ có 21 người thuộc 7 đoàn khách gia đình là đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn của chính quyền đảo. Trả mức giá cao ngất ngưỡng, du khách giàu có sẽ được tận hưởng cuộc sống bình yên trên hòn đảo xinh đẹp giữa thời điểm, mà cuộc khủng hoảng sức khoẻ vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới. Trên thực tế, hòn đảo Montserrat với diện tích gần bằng Barcelona, chỉ có 33 trường hợp mắc bệnh và một ca tử vong vì COVID-19. Do đó, người dân và du khách không bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường. Đây chính là điểm hấp dẫn du khách nhất của Montserrat, cuộc sống hòn đảo vẫn yên bình và dường như dịch bệnh đã vắng bóng từ lâu.
Bà Bajkor, một trong những du khách đầu tiên đến Montserrat chia sẻ: “Vào thời điểm bắt đầu dịch bệnh, tôi đã tự hỏi liệu có nơi nào trên thế giới có thể tránh xa sự điên rồ của con virus này. Và tại đây, không có gì có thể giết chết bạn ngoài trừ những ngọn núi lửa.” Núi lửa mà vị du khách này nhắc đến là Soufriere Hills, phun trào lần cuối vào năm 1995, và một hệ thống cảnh báo hàng ngày vẫn luôn theo dõi hoạt động của nó.
Theo báo New York Times, chỉ có 21 người thuộc 7 đoàn khách gia đình là đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn của chính quyền đảo. Trả mức giá cao ngất ngưỡng, du khách giàu có sẽ được tận hưởng cuộc sống bình yên trên hòn đảo xinh đẹp giữa thời điểm, mà cuộc khủng hoảng sức khoẻ vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới. Trên thực tế, hòn đảo Montserrat với diện tích gần bằng Barcelona, chỉ có 33 trường hợp mắc bệnh và một ca tử vong vì COVID-19. Do đó, người dân và du khách không bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường. Đây chính là điểm hấp dẫn du khách nhất của Montserrat, cuộc sống hòn đảo vẫn yên bình và dường như dịch bệnh đã vắng bóng từ lâu.
Bà Bajkor, một trong những du khách đầu tiên đến Montserrat chia sẻ: “Vào thời điểm bắt đầu dịch bệnh, tôi đã tự hỏi liệu có nơi nào trên thế giới có thể tránh xa sự điên rồ của con virus này. Và tại đây, không có gì có thể giết chết bạn ngoài trừ những ngọn núi lửa.” Núi lửa mà vị du khách này nhắc đến là Soufriere Hills, phun trào lần cuối vào năm 1995, và một hệ thống cảnh báo hàng ngày vẫn luôn theo dõi hoạt động của nó.
Nhằm đảm bảo du khách không gây ra bất kỳ mối đe doạ nào cho người dân, những du khách đến đây dù đã tiêm phòng hay chưa, đều phải cách ly 2 tuần và làm xét nghiệm COVID-19. Chỉ có dưới ¼ trong số 5000 cư dân ở Montserrat đã được tiêm chủng, vì vậy một đợt bùng phát dịch có thể sẽ gây ra khung cảnh tàn khốc. Theo phát ngôn viên của Văn phòng Bộ phận Du lịch của Thủ Tướng, tuần nay đã có 5 trường hợp ca nhiễm mới được báo cáo trên đảo Caribe, tất cả đều đang được cách ly.
Andrew Myers, một chủ cửa hàng bán đồ lặn biển đã tự hỏi liệu tại sao chỉ du khách có thu nhập từ 70.000 USD/năm mới được đến đảo, trong khi hạ thấp tiêu chuẩn rõ ràng sẽ thu hút được nhiều du khách đến hơn. Nhiều thành viên gia đình của những cư dân Montserrat đã không thể đến thăm người thân dù ở các đảo gần đó vì dịch vụ phà đã tạm ngưng.
Tuy nhiên, giờ đây các quy tắc nhập cảnh nghiêm ngặt của hòn đảo cũng đã sắp thay đổi. Từ ngày 1/10, tất cả du khách đã tiêm phòng sẽ được chào đón trên đảo Montserrat. Quy định lưu trú tối thiểu cũng đã được bỏ qua. Dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt ở Montserrat nên hầu hết các quốc gia ở Châu Âu đều không có vấn đề gì khi đến đây. Chính phủ Anh đã đưa hòn đảo vào danh sách điểm đến xanh, không bắt buộc cách ly khi trở về. Mặc dù vậy, Anh cảnh báo về thiên tai vì ⅔ hòn đảo rất dễ bị tổn thương do hoạt động của núi lửa. Mặc dù từ tháng 2/2010 đã không còn núi lửa lớn nào hoạt động, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng này. Montserrat hiện cũng đang trong mùa bão, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11.
Theo Euronews