iPhone 13 Pro Series năm nay được chú trọng nâng cấp hệ thống Camera để tiếp tục cải thiện chất lượng hình ảnh. Điểm mới mẻ mà người dùng bình thường như mình nhận ra được đó là sự thay đổi ở thuật toán xử lý hình ảnh, ảnh thiếu sáng bây giờ không còn "sáng như ban ngày" giống như iPhone 12 Pro Series mà mình đã từng dùng, cho cảm giác thực tế và cảm xúc hơn, độ tương phản khác và khả năng cân bằng trắng cũng được thay đổi rõ rệt hơn.
Mình không phải Mod chuyên sâu về Camera, chỉ là một người dùng điện thoại rất thông thường và chụp ảnh theo cảm xúc, ngẫu hứng theo khung cảnh trước mặt mà bấm máy, vậy nên ít ảnh bên dưới không được đẹp hay chỉnh chu thì các bạn hết sức thông cảm và chú tâm đến chất lượng ảnh chụp nhiều hơn.
Ảnh trong bài được Resize về 2048 pixel, quality khi xuất file là 65%, đóng dấu bằng Lighroom, ngoài ra không có bất kỳ can thiệp chỉnh sửa khác, để xem hình nguyên bản chất lượng cao hơn các bạn có thể vào xem ở Flick.
Dừng đèn đỏ thấy bầu trời rực hồng của hoàng hôn, móc điện thoại chụp vội một tấm. Dù xuyên qua lớp kính xe hơi và Film cách nhiệt nhưng cơ bản cũng mô tả được khung ảnh mà mắt mình đang thấy. Mình rất hay chụp ảnh, với những khung ảnh này thì dễ dàng nhận ra khả năng cân bằng trắng của iPhone 13 Pro Series khác biệt rất nhiều so với cũ, chỗ nào tối - chỗ nào sáng trở lên tách bạch rõ ràng hơn, không sáng đều cả khung hình, mình để đo sáng và lấy nét tự động.
Mình không phải Mod chuyên sâu về Camera, chỉ là một người dùng điện thoại rất thông thường và chụp ảnh theo cảm xúc, ngẫu hứng theo khung cảnh trước mặt mà bấm máy, vậy nên ít ảnh bên dưới không được đẹp hay chỉnh chu thì các bạn hết sức thông cảm và chú tâm đến chất lượng ảnh chụp nhiều hơn.
Ảnh trong bài được Resize về 2048 pixel, quality khi xuất file là 65%, đóng dấu bằng Lighroom, ngoài ra không có bất kỳ can thiệp chỉnh sửa khác, để xem hình nguyên bản chất lượng cao hơn các bạn có thể vào xem ở Flick.
Dừng đèn đỏ thấy bầu trời rực hồng của hoàng hôn, móc điện thoại chụp vội một tấm. Dù xuyên qua lớp kính xe hơi và Film cách nhiệt nhưng cơ bản cũng mô tả được khung ảnh mà mắt mình đang thấy. Mình rất hay chụp ảnh, với những khung ảnh này thì dễ dàng nhận ra khả năng cân bằng trắng của iPhone 13 Pro Series khác biệt rất nhiều so với cũ, chỗ nào tối - chỗ nào sáng trở lên tách bạch rõ ràng hơn, không sáng đều cả khung hình, mình để đo sáng và lấy nét tự động.
Trời vừa tạnh mưa, có thể nhìn được khá xa bởi không bị khói bụi. Mình sử dụng camera wide để có chất lượng ảnh tốt nhất, với 13 Pro Series mình chưa ấn tượng với chất lượng của Camera Tele 77mm như trên 12 pro nên rất ít khi dùng.
Xuống đường và tiếp tục là một ảnh chụp từ trong xe ra, dù chưa phải là điều kiện chụp tốt nhất nhưng màu sắc và bối cảnh thể hiện rất nịnh mắt, cảm nhận được không gian và màu sắc các vật thể.
Một địa điểm khá quen để hóng gió nhưng này không còn được đi tới gần bờ sông nữa, thấy công trình sếp nhiều ống cống cỡ lớn và phía sau bầu trời ửng hồng hay hay nên cũng làm 1 tấm.
Một view khá quen bên nóc hầm thủ thiêm, nhưng mỗi lần đến đây đưa máy lên thì lại ra một tấm ảnh khác.
Vòng về Quận 1 bên nhà hát lớn, ánh sáng từ công viên hắt vào, không rực rỡ và ấn tượng như lúc còn sớm nhiều đèn hơn.
Quảng cáo
Công viên đối diện nhà hát lớn. Có một điểm khác nữa khi chụp ảnh với iPhone 13 Pro Series đó là điều kiện thiếu sáng giờ đây máy đã ít kích hoạt tính năng chụp ảnh ban đêm, rất nhiều ảnh trong bài này máy đo sáng và chụp mà không kích hoạt tính năng chụp đêm.
Toà nhà Opera View, mùa dịch nơi đâu cũng đóng cửa tắt đèn sớm, không có được cảnh những toà nhà lung linh ánh đèn.
Khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, chỉ có một ít đèn đường
Bưu điện Thành Phố, ống kính siêu rộng thì méo quá, ống kính Wide thì vẫn méo nhưng đỡ hơn một chút.
Quảng cáo
Đường đi bên hông nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, đường vắng vẻ, đèn điện hạn chế mở nhìn khá buồn.
Hồ con rùa, lâu rồi không thấy quầy bánh tráng nướng.
Nhà thờ thánh Jeanne d'Arc (Thánh Gian-đa), được xây dựng từ năm 1922, hiện nằm trên đường Hùng Vương Quận 5.
Thử một tấm với ống Ultra Wide.
Thử một tấm ảnh có vật thể chuyển động, còn nhìn được chữ Sài Gòn - Bạc Liêu thì chắc cũng khá nét, dùng được.
Một tấm với ống Tele 77mm, điều kiện ánh sáng yêu thì chất lượng ảnh chụp từ ống này giảm khá nhiều, nhưng nếu điều kiện thông thường thì mình rất hay dùng ống Tele vì hạn chế được việc méo hình.
Tượng An Dương Vương tại ngã 6 Nguyễn Tri Phương.
Về nhận xét chuyên môn thì chắc các bạn Mod Camera Tinh tế sẽ có nhiều thông tin hữu ích chia sẻ đến các bạn hơn. Còn với cá nhân mình ở hiện tại thì vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự cải thiện chất lượng (đủ mạnh) đối với ảnh chụp thiếu sáng, điều duy nhất mình thấy và thích đó là khả năng cân bằng trắng thay đổi giúp ảnh có chiều sâu và thật hơn, tấm ảnh không còn "sáng đều" hay chụp đêm không bị sáng quá.