Từ những năm 200... khi quanh hồ Hoàng Cầu bây giờ chưa có đường phố, nhà cửa, tôi có dịp qua đã thấy sừng sững mấy cái trụ tổ bố giữa hồ, hỏi không ai biết là gì, mãi sau té de là đường sắt trên cao do anh em TQ xây dựng. Đến 201... thấy nhiều công nhân xây dựng ăn cơm hộp ngồi phệt hè jvc gốc cây bờ tường, hỏi làm CT gì, cứ thấy họ ngáo ngơ, té de các bạn ấy công nhân TQ. Gần đây thấy nhiều xơ vin cổ cồn váy bướm lượn trên các ga, ra hỏi bao giờ tàu chạy, cũng thấy ú ớ không trả nhời, té de chuyên gia TQ. Rồi bao đội sơn kẻ vẽ trong ga, lắp ghế đợi, biển báo, loa đài thông báo, bao đội vệ sinh quét dọn, chùi rửa, bao đội bảo vệ coi trông khoá bấm cửa cài... vậy mờ...