Nếu nói về một món đồ công nghệ biểu tượng mà anh em từng ao ước, hoặc từng sở hữu thì đó là gì nhỉ? Mình thì nghĩ ngay đến chiếc điện thoại O2. Cái thời mình còn đọc trộm mấy báo eChip, Thế giới di động gì đó, hễ thấy viết về O2 là mình đọc ngay (dù là cũng không hiểu gì hết). Trong trí nhớ của mình thì ai mà sở hữu chiếc O2 hồi đó đã được gọi là “rich kid" rồi đó.
Ngoài O2 ra thì hồi mình đi học còn có những huyền thoại khác như: iPod, Kim từ điển, laptop Vaio, v.v. Những món đồ này mà giờ ai còn giữ chắc là giàu lắm luôn rồi.
Cũng nhân đây mình xin giới thiệu với các anh em series vừa cho ra mắt của Tinhte - “Anh hùng thời đó". Đây là nơi để các anh có thể:
Ví dụ như các bài viết này:
Các anh em còn muốn Tinhte có thêm những chủ đề nào khác?
Hãy comment cho bọn mình biết nha!
Cảm ơn các anh em rất nhiều!
Ngoài O2 ra thì hồi mình đi học còn có những huyền thoại khác như: iPod, Kim từ điển, laptop Vaio, v.v. Những món đồ này mà giờ ai còn giữ chắc là giàu lắm luôn rồi.
Cũng nhân đây mình xin giới thiệu với các anh em series vừa cho ra mắt của Tinhte - “Anh hùng thời đó". Đây là nơi để các anh có thể:
- Hoài niệm về những những món đồ công nghệ đã từng là “đỉnh của chóp” trong những năm 2000 - 2015. Một vài cái tên như Nokia, Motorola sẽ không thể thiếu được trong danh sách này.
- Và nếu anh em còn giữ những món đồ công nghệ thời đó thì đừng ngại khoe với bọn mình qua chủ đề này nhé!
Ví dụ như các bài viết này:
- Trước khi dùng Smartphone, bạn dùng thiết bị gì?
- Quá trình thiết kế Motorola RAZR: hồi sinh một huyền thoại
- Đố bạn biết đây là thiết bị gì?
Các anh em còn muốn Tinhte có thêm những chủ đề nào khác?
Hãy comment cho bọn mình biết nha!
Cảm ơn các anh em rất nhiều!