1 - Không còn nhớ lý do tại sao mua vì…
Cái tai nghe này mình nhớ là mua lâu rồi. Để mình tính thử xem. Mình cưới vợ được 5 năm rồi, yêu đương chinh chiến trước khi cưới cũng 6 năm, và cái tai nghe này mua trong khoảng giữa của chuyện chinh chiến yêu đương. Nghĩa là cũng đã hơn 8 năm rồi.Bạn nào lười đọc thì xem video mình trình bày dạt dào cảm xúc nha!
Đợt đó có thằng bạn đi Nhật mấy tháng, thế là nhờ nó mua rồi mang về dùm. Mình cũng không nhớ tại sao lúc đó lại chọn cái tai nghe này, chỉ nhớ là nó ngầu, nhìn rất chuyên nghiệp và giá của nó ở Nhật thì rẻ hơn 2-3 triệu gì đó so với giá mặt bằng chung vào thời điểm đó. Số tiền đó cũng là kha khá cách đây gần 10 năm nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Mình trả 5-6 triệu gì đó cho cái tai nghe này. Mà đợt đó mình chỉ nhờ thằng bạn mua đúng cái tai nghe này, không mua gì thêm nữa nên chắc phải có một lý do đặc biệt nào đó mình mới mua cái nghe này. Nhưng giờ mà nghĩ ra được là lý do gì thì chịu thôi!
2 - Theo năm tháng
Lần đầu tiên có một cái tai nghe xịn như thế này làm mình thực sự sung sướng. Đặc biệt là lúc mở hộp và gắn cái tai nghe vào cái Sony Walkman. Cảm giác như đang ở trong một phòng hòa nhạc. Run hết cả người lên khi nhạc bắt đầu chơi. Mọi thanh âm trở nên trong trẻo, rõ ràng và lộng lẫy vô cùng. Sau này đi có đi một số triễn lãm âm thanh và nghe thử tai nghe nhưng cái cảm giác sung sướng đến run người đó vẫn không thể nào tái hiện thêm một lần nữa. Có lẽ cái ấn tượng ban đầu để lại trong ta thật không dễ phai mờ. Và từ khi có cái ATH-A900X này thì mình cũng bớt tơ tưởng đến mấy cái tai nghe khác vì nghĩ rằng nhu cầu của mình tới đó là đủ rồi, và cái tai nghe này đáp ứng quá tốt nhu cầu đó.Sau gần 10 năm thì chiếc tai nghe audio-technica ATH-A900X, cho dù trải qua sóng gió dập dìu, phải chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn mang đến một cảm giác thăng hoa và dễ chịu khi nghe nhạc. Bây giờ, phần đệm tai đã mòn (nếu bạn nào đọc bài viết này biết chỗ bán đệm tai plug and play cho cái tai nghe này thì cho mình biết với nha), phần jack cắm 3.5 có chút rỉ sét, còn lại mọi thứ vẫn ở tình trạng tốt.
Hiện tại, audio-technica đã dừng sản xuất mẫu tai nghe này và thay thế bằng các mẫu tai nghe khác tương tự. Lâu rồi mình cũng không tìm hiểu nên chỉ biết thế thôi.
Đây là thông số kỹ thuật cho bạn nào đam mê tìm hiểu sâu hơn:
Loại tai nghe: Closed-back Dynamic, Double Air Damping System
Đường kính driver: 53 mm
Đáp ứng tần số: 5 – 40,000 Hz
Công suất đầu vào tối đa: 2,000 mW
Độ nhạy: 100 dB/mW
Quảng cáo
Trở kháng: 42 ohms
Trọng lượng: 330 g
Dây cáp: 3.0 m
Kết nối: 3.5 mm gold-plated stereo plug
Phụ kiện kèm theo: Detachable 1/4" (6.3 mm) adapter
3 - Những điều mang lại
Thứ nhất, ATH-A900X được audio-technica định vị là tai nghe dành cho audophile nên cho dù không biết nhiều về âm thanh nhưng mình vẫn cảm nhận được chất âm của tai nghe này. Đầu tiên là âm bass sâu nhưng không giả tạo, không gian âm thanh rộng rãi đủ chỗ cho cả người hát và nhạc cụ nên như lúc nãy mình nói, lần đầu đeo vào mình cảm giác như là đang ở trong một nhà hát.Tiếp theo, thiết kế cánh chim phía trên cùng với ốp tai to làm cho việc đeo khá thoải mái. Tuy nhiên, đeo quá lâu thì sẽ có cảm giác nặng vì bản thân tai nghe cũng khá nặng (330g).
Quảng cáo