1 - Nhân duyên có được bộ cờ này
Mình lân la lên YouTube của Anh Hiệp @cuhiep thì thấy ảnh có làm một video về bộ cờ cá ngựa này. Thấy đẹp quá (mình là người yêu cái đẹp mà) nên nhắn ảnh cho em mượn viết bài. Ảnh ship qua cho mình cách đây hai tuần nhưng hôm nay mới sắp xếp thời gian và công việc để viết một bài về bộ cờ rất phong cách này. Do đó, lời đầu tiên là cảm ơn Anh Hiệp đã cho mình mượn bộ cờ này, trước hết là viết bài, sau đó là cầm nắm sờ ngửi. Sở dĩ mình nói cầm nắm sờ ngửi vì thực sự khi chạm mặt bộ cờ cá ngựa này ngoài đời và chạm vào nó, các bạn sẽ cảm thấy thích thú vô cùng, đặc biệt là những ai thích mùi hương của quá khứ.2 - Câu chuyện sau mỗi con ngựa, mỗi miếng bàn cờ, mỗi viên xúc xắc
Khi nhận hàng, mình mới tự hỏi cờ quái gì mà sao nó nặng dữ vậy! Kiểm tra thông tin thì mới biết là bộ cờ này nặng tới 3kg. Xách lên nhà tìm chỗ giấu chứ thằng con nó mà thấy thì chỉ có nước mua luôn bộ cờ. Hihi. Bộ cờ được bọc bên ngoài bằng một hộp giấy, bên trong là một hộp gỗ có mút để đựng 16 con ngựa, 2 viên xí ngầu. Ở dưới hộp gỗ là 4 miếng gỗ tạo thành bàn cờ. Chỉ có nhiều đó thôi!Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các con ngựa, bàn cờ cũng như là câu chuyện đằng sau bộ cờ này.
Đây là bộ cờ kết hợp giữa điển tích phương tây và kỹ nghệ dân gian phương Đông. Cảm hứng của bộ cờ được lấy từ điển tích con ngựa thành Troi (Trojan Horse). Sau gần 10 năm chiến đấu miệt mài nhưng không thể nào hạ được thành Troi, Ô-đi-xê mới làm những con ngựa gỗ khổng lồ và đem quân thiện chiến của mình giấu vào trong đó. Quân Hi Lạp giả vờ thua, kéo quân về. Người dân thành Troi háo hức khi thấy quân Hi Lạp rút đi và kéo những con ngựa này vào thành để ăn mừng chiến thắng. Đêm hôm ấy, một đêm trăng sáng như gương, quân Hi Lạp lén ra khỏi những con ngựa này và bí mật mở cổng thành để đưa quân ở ngoài kia vào. Và sau đó, tất cả đã là lịch sử. Cuộc chiến thành Troi 10 năm dằng dẵng cũng đã kết thúc. Nhắc đến chiến tranh là buồn anh em à.
Còn kỹ nghệ dân gian phương Đông thì sao. Khi làm bộ cờ này, các người thợ ở Maztermind đã học hỏi cách chế tác từ làng gốm Bát Tràng cũng như làng mộc Kim Bồng. Tất cả chi tiết đều được làm ở Việt Nam.
Con ngựa:
Con ngựa được cách điệu mang một khuôn mặt và ánh mắt hơi buồn nhưng sắc lạnh. Cảm giác khi cầm và nhìn những con ngựa này rất đặc biệt, giống như chúng đang kể cho chúng ta về câu chuyện của chính chúng, câu chuyện của quá khứ oai hùng mà mà chính bản thân chúng đã trải qua. Những chú ngựa này được làm từ xi-măng, một vật liệu có thể nói là khá lạ dù thân quen với chúng ta. Mình nhớ lúc nhỏ, cái cảm giác nằm ngủ trên thềm xi-măng mát lạnh là cái cảm giác không dễ gì quên được. Và khi cầm nắm những con ngựa này cũng vậy, cũng là một cảm giác mát mẻ, thân thương và dễ chịu lắm. Bờm của con ngựa là một miếng đồng mỏng tạo nên sự phong trần bụi bặm và phía dưới chân ngựa có một miếng cao su giúp trải nghiệm chơi tốt hơn.
Bàn cờ:
Điều ấn tượng đầu tiên của bàn cơ đó là… mùi thơm của nó. Mùi thơm này người trẻ hiện nay rất khó biết nhưng những ai là thế hệ 7x, 8x đều có thể nhận biết cái mùi này. Kiểu như là mùi sơn véc-ni nhưng được xử lý rất khéo giúp cho cái mùi không quá nồng nhưng thanh tao. Thú thật mình rất ưng cái mùi của gỗ của bàn cờ này. Bàn cờ được làm từ gỗ thông nên chúng ta cũng có thể cảm nhận được nơi mà cây thông sinh ra và lớn lên, sau đó dâng tặng cho loài người thớ gỗ của chúng.
Về thiết kế, xung quanh bàn cờ có tường thành được làm viền vuông vức, kết hợp với bậc thang lên đỉnh vinh quanh hay đỉnh danh vọng gì đấy ở giữa bàn cờ, tôn cho bàn cờ này một nét đẹp thủ công ngất ngây. Cảm giác sờ chạm không phải trơn tuột hoàn toàn mà vẫn có sự thô ráp vừa đủ để cảm nhận. Hoàn hảo quá đôi khi cũng không phải là giải pháp hay phải không anh em! Bàn cờ có thể được gấp gọn, mang đi mọi nơi, đặc biệt là đi du lịch. Bề mặt gỗ được xử lý màu sắc rất ổn, mình nghĩ là màu sẽ khó phai theo thời gian. Bốn miếng của bàn cờ hít nhau bằng nam châm, lực hút vừa đủ, không quá lỏng lẻo nhưng cũng không quá chắc, giúp việc lắp ráp dễ dàng hơn phần nào.
Quảng cáo
Màu sắc tổng thể của con ngựa và bàn cờ không phải là những màu sắc sặc sỡ, chói chang và có độ tương phản cao mà ở đây, Maztermind đã sử dụng các màu ấm êm, nhẹ nhàng, tạo ra cảm giác hài hòa và dễ chịu khi nhìn vào. Mình nghĩ đây là một lựa chọn hợp lý nếu làm những sản phẩm lấy di sản từ quá khứ như thế này. Màu rực rỡ quá thì sẽ rất phô trương; trong khi đó, một màu dịu êm sẽ tôn lên vẻ đẹp rực rỡ và hào hùng của quá khứ.
Xúc xắc:
Hai viên xúc xắc có màu trắng đục hơn so với những viên xúc xắc mà mình từng gặp. Điều này tạo nên một âm thanh ấm áp, không đanh, làm tăng trải nghiệm tung xúc xắc của người chơi nếu người chơi để ý kỹ. Sản phẩm không đi kèm theo chén nên anh em lưu ý chuyện này nha.
3 - Còn lại chút hương xưa
Bộ cờ cá ngựa thành Troi và các sản phẩm khác của Maztermind là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của tập thể này để mang lại, hay nói một cách khác, nâng tầm những món đồ chơi rất thân thuộc với chúng ta. Ngoài chuyện nâng trải nghiệm khi chơi, những sản phẩm này còn dùng để trang trí nhà cửa, cơ quan. Hay có thể được dùng làm quà tặng. Những trò chơi như cá ngựa, cờ vua, cờ tỷ phú, hay cờ tướng là những trò chơi mà loài người đã chơi từ rất lâu nhưng với Maztermind, những trò chơi này khoác lên một bộ cách mới, một diện mạo mới và một tinh thần mới. Bộ cờ cá ngựa này được thực hiện bởi 15 người thợ với 20 giờ công cũng thể hiện sự tâm huyết và chăm chút của bàn tay con người qua từng con ngựa, từng miếng tường thành, từng màu sơn của sản phẩm này.Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ với bộ cờ cá ngựa thành Troi của Maztermind.
Quảng cáo