Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ về quá trình khám phá năng lực của bản thân sau khi tốt nghiệp đại học. Vào luôn nhé.
Thật vậy, trong các môn thì mình chỉ giỏi mỗi toán, còn lý, hóa thì ngu, tiếng Anh thì hên xui. Bọn bạn thì bảo chọn kinh tế, ngân hàng sau này ra nhiều việc, nhà mình thì bảo cứ chọn theo ý mình thích (ba mẹ và bà mình không có học đại học nên không có kinh nghiệm). Mình thì không biết mô tê gì kinh tế hay ngân hàng, mình cũng chả biết mình thích gì hay giỏi gì…
Cô chủ nhiệm lúc đó của mình dạy tiếng Anh, cô nghe mình trả lời xong thì nói luôn: “Hay mày thi Sư Phạm Anh trường Đại học Sài Gòn đi”.
Mình kiểu: “Có cái trường tên Đại học Sài Gòn hả cô, em mới nghe luôn."
1. "Con định thi đại học nào, học ngành gì?"
Đó là câu hỏi của cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của mình, và mình kiểu: “Con không biết nữa, con không biết mình thích hay giỏi cái gì hết cô ơi.”Thật vậy, trong các môn thì mình chỉ giỏi mỗi toán, còn lý, hóa thì ngu, tiếng Anh thì hên xui. Bọn bạn thì bảo chọn kinh tế, ngân hàng sau này ra nhiều việc, nhà mình thì bảo cứ chọn theo ý mình thích (ba mẹ và bà mình không có học đại học nên không có kinh nghiệm). Mình thì không biết mô tê gì kinh tế hay ngân hàng, mình cũng chả biết mình thích gì hay giỏi gì…
Cô chủ nhiệm lúc đó của mình dạy tiếng Anh, cô nghe mình trả lời xong thì nói luôn: “Hay mày thi Sư Phạm Anh trường Đại học Sài Gòn đi”.
Mình kiểu: “Có cái trường tên Đại học Sài Gòn hả cô, em mới nghe luôn."
Và ok mình đã thi và đậu ngành sư phạm tiếng Anh, lúc vô làm hồ sơ thì cô giảng viên hỏi câu nhớ hoài: “Em thi 3 môn thì môn nào cao nhất".
“Dạ toán ạ, 9.5 điểm".
“Thế tiếng Anh được bao nhiêu.”
“Dạ 4 điểm.”
Mắt cổ lườm mình một cái, mình hiểu ý nghĩa của cử chỉ ấy: “4đ tiếng Anh vô học Sư Phạm Anh??”
2. Kỹ năng Tiếng Anh và giảng dạy
Sau 4 năm ngồi ghế đại học thì mình cũng ra trường năm 2014, bằng Trung Bình Khá. Mình nhắm thấy trình độ này thi vô dạy trường cấp 3 chắc sẽ hại mấy bạn học sinh nên quyết định đi học IELTS để nâng cao trình độ rồi tính tiếp.Mình đăng ký vào một trung tâm theo lời giới thiệu của bạn bè, chăm chỉ mài dũa lại kỹ năng và thi được band điểm 7.5. Lúc này thấy trình độ cũng ổn hơn nên mình nhận kèm tiếng Anh tại nhà cho trẻ em, kèm mấy bạn nữ trong trường đại học.
Càng dạy mình càng thấy kỹ năng truyền đạt kiến thức của mình cải thiện nhiều hơn, nhận được nhiều phản hồi tích cực của người học nên mình đi thuê mặt bằng và mở lớp (hoạt động từ 2015 đến đợt dịch 2021 vừa rồi).
Như vậy mình đã rèn dũa kỹ năng Tiếng Anh và giảng dạy từ sau khi ra trường đến hiện tại là 7 năm, người khởi nguồn cho mình là cô giáo chủ nhiệm cấp 3. (Cảm ơn cô rất nhiều)
Quảng cáo
3. Kỹ năng giao tiếp
Khách hàng của mình có độ tuổi và background rất đa dạng, học sinh cấp 2, sinh viên, người đi làm và có cả những thầy cô 65, 70 tuổi.
Để có thể thuyết phục được học viên theo học và đóng tiền không phải là một việc đơn giản. Có những khách hàng họ xem xét rất kỹ cách mình giao tiếp để đưa ra quyết định theo học, thậm chí có bạn follow facebook cá nhân của mình trong 3 tháng để xem mình đăng gì, có trẻ trâu hay không =)).
Nhờ việc giao tiếp với đa dạng khách hàng, mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp, ví dụ như luôn sử dụng “dạ” và “ạ” để thể hiện sự tôn trọng và lễ phép (vì chat/ gọi điện lần đầu thì không thể biết được tuổi tác/ vị trí xã hội của khách hàng).
Như vậy, mình đã rèn dũa kỹ năng này thông qua công việc là một giáo viên tiếng Anh, khởi nguồn là nhu cầu thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ (khóa học).
4. Kỹ năng tạo mối quan hệ
Quảng cáo
Lớp mình nằm ở quận 10 nên mình hay qua uống cafe ở tinhte (khi đó nằm ở đường 3/2), trong một lần nọ thì anh Hiệp đi vào và cười chào mình. Mình thấy ảnh vui vui nên rủ anh tham dự lễ ra mắt sách của mình, mời đại mà ảnh đi thiệt =))
Sau đó thì tinhte dời qua Nam Kì Khởi Nghĩa và mình cũng hay chạy chiếc Fz150i qua uống cafe, anh Hiệp thấy mình mê xe rủ viết bài xe luôn, và mình có thêm công việc mới là mod nội dung tinhte.
----------
Mình đi uống cafe rất nhiều quán và có một quán là Mộc cafe gần hồ con rùa, mình follow fanpage của quán này và tiện kết bạn Facebook với cô chủ quán luôn. Cô chủ quán biết mình là giáo viên IELTS qua facebook, cũng có nhu cầu học nên có trò chuyện với mình trong một lần mình tới quán.
Mình có cho cô chủ xem hệ thống học tập mình tự làm thời điểm đó, xem xong thì cô chủ mời mình làm giám đốc học thuật cho trung tâm Anh ngữ mà cổ là Co-founder, và mình có thêm công việc là đào tạo nhân sự, xây dựng nội dung và quản lý một trung tâm Anh ngữ.
Như vậy, mình dần thấy được mình có thể tạo mối quan hệ với người khác và mình phát triển nó thành kỹ năng để mở rộng mối quan hệ của mình tốt hơn. (kỹ năng này cần có may mắn nữa nha ^^)
5. Kỹ năng media
Khi vào tinhte thì mình học được rất rất nhiều kỹ năng mới, công việc của mình là sáng tạo nội dung nên mình phải tập chụp ảnh, quay video, nói trước ống kính và viết lách. Khi mình vào làm thì không có ai cầm tay chỉ hết, mọi thứ là phải tự nghiên cứu, tìm tòi và rút kinh nghiệm từ nhận xét của thành viên trên diễn đàn. Mấy bài đầu thì bị gạch đá nhiều nhưng từ từ thì mình cũng làm tốt hơn, may quá ^^
Như vậy, khởi nguồn là mình nhận lời anh Hiệp viết bài tinhte nên mới có cơ hội rèn dũa kỹ năng về media. Mình ứng dụng kỹ năng này không chỉ trong công việc mod nội dung mà cả trong việc giảng dạy như chụp ảnh, quay video cho học viên.
6. Kỹ năng lập trình
Kỹ năng này thì mình đã có nhiều bài chia sẻ, mọi người có thể xem tại đây nha:
1. [Chia sẻ] [Mày mò lập trình và cái kết] - Mail tự động đã thay đổi việc dạy học của mình như thế nào
2. Học lập trình có khó không? Review quá trình tự học làm App iOS và đăng lên App Store
3. [Dạy học mùa Covid] Tạo hệ thống làm bài và theo dõi tiến độ bằng Google Form và Google Sheet
4. [Chia sẻ] Công việc của mình đã hoàn toàn thay đổi sau đại dịch!
5. [Chia sẻ] Tự học lập trình không phải là học một mình!
6. Tự làm Game | Không quá khó - Biết cơ bản lập trình trẻ em cũng làm được
Khởi nguồn là từ nhu cầu muốn nâng cao chất lượng dạy và học, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho học viên nên mình đã học và rèn dũa kỹ năng này. Hiện tại mình chỉ biết về frontend development, tương lai mình sẽ đọc và tìm hiểu về mảng backend để có thể tạo nên nhiều công cụ hữu ích hơn.
7. Kỹ năng chia sẻ
“Cho đi thì sẽ nhận lại” - đây là điều mình học được khi bắt đầu chia sẻ đến cộng đồng, mình chia sẻ qua bài viết trên tinhte.vn, mình chia sẻ qua những bài viết trên blog cho học viên, mình viết sách chia sẻ kiến thức mình biết đến cộng đồng qua nhiều group facebook. [Chia sẻ] Mình đã viết Ebook bán kiếm tiền trong mùa dịch như thế nào.
Đây là kỹ năng mình rèn dũa và muốn phát triển nó nhiều nhất có thể, khởi nguồn mình biết mình có kỹ năng này là khi những bài viết của mình trên tinhte nhận được nhiều phản hồi tích cực, có những bạn nhắn cảm ơn mình vì bài viết của mình đã giúp ích cho họ rất nhiều. Mọi người có thấy kỹ năng này tuyệt vời thế nào không, việc chia sẻ không chỉ mang lại niềm vui cho cả người cho và người nhận, mà đôi khi mang lại cả những thay đổi tích cực trong cuộc sống! Mình đã và sẽ chia sẻ cho đến khi nào mình không còn làm việc được nữa, nhất định là vậy ^^
8. Kết
Qua 7 năm từ khi ra trường đến nay, qua nhiều công việc, vị trí thì từ cậu học sinh lớp 12 ngu ngơ không biết mình thích gì hay học gì. Giờ mình biết rồi, mình tên là Quang Sang, mình thích được chia sẻ đến mọi người, mình có khả năng giảng dạy, lập trình và mình sẽ tiếp tục học để khám những khả năng khác của bản thân. Đến 70 tuổi mình vẫn sẽ làm, giống như bác Ben trong The Intern - Bộ phim đã truyền động lực cho mình vượt qua khó khăn mùa dịchCảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết ạ ^^