- Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ
Một người anh đã từng nói với mình rằng, “chỉ cần mày không làm điều ác là đã giúp ích cho xã hội rồi, chưa cần làm điều tốt”. Và trong câu rap trên cũng vậy, cha mẹ, không cần chúng ta phải quà cáp, hình thức với họ. Chỉ cần sống tốt, tự biết lo cho bản thân, không buông thả, bê tha, tiêu xài hoang phí thì đã không mang ưu phiền về cho cha mẹ rồi.
- Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu xoong gang
Những thằng con trai xa rời vòng tay của cha mẹ, lên thành thị học hành, mưu sinh, rồi sẽ nhớ về buổi cơm của mẹ. Nồi cá kho, canh chua…Những món ăn mà ngày đó bạn chê õng chê eo là sao ăn hoài, sao ngán quá,…nó lại trở thành thứ xa xỉ và có lẽ là thứ ngon nhất bạn đã từng ăn trên đời này.
- Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Dù bạn có là ai đi nữa, bạn cũng luôn biết mình là một đứa con, mà con thì cần phải ngoan thì mới không mang ưu phiền về cho cha mẹ. Thực tế mình cũng không hoàn toàn đồng ý với câu rap này của Đen. Mình không thích làm “ông này, bà nọ”, dù cho bản thân có cơ hội. Mình muốn “chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình”. Tất cả mọi người xung quanh, đều là anh em, không phân biệt vai vế, cấp trên cấp dưới. Thú thật, mình ghét kiểu sếp hay kêu nhân viên là “lính”. Đó là quan điểm cá nhân của mình, anh em có thể chia sẻ thêm.
- Tiền của con không có cần phải rửa, nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi
Đây là 1 câu thật sự khá hay với lối chơi chữ vừa mang nghĩa đen, vừa mang nghĩa bóng. Tiền không cần phải rửa, là tiền sạch, tiền được làm ra bằng mồ hôi, công sức. “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” là phương châm kiếm tiền của mình. Lao động bằng chính sức lực, lười thì chịu đói, siêng thì có ăn, không tìm cách luồn lách, xu nịnh, gian dối để kiếm tiền cho bằng được.
- Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan
Mẹ mình hồi xưa hay nói: “Mày kêu mẹ nói nhiều đi rồi sau này mày hối hận, như giờ mẹ muốn nghe tiếng ngoại mày chửi cũng không được”. Hơi tàn nhẫn, nhưng cái chết đúng là phát minh vĩ đại nhất của sự sống, để người ta thấy rằng cuộc đời có giới hạn và cần phải làm gì đó trước khi thời gian của mỗi người dần vơi đi. Dù vậy, mình vẫn muốn được mỗi ngày nghe tiếng cha mẹ la rầy để biết mình vẫn còn là một đứa trẻ chưa chín chắn.
Quảng cáo
- Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền “lệ”
- Cũng may là ba mẹ nghèo, cho con biết tiền làm ra khó.
Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh mình ra lành lặn, có đủ trí tuệ minh mẫn để có thể học tập, lao động kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình. Có thể mình chưa hoàn hảo, nhưng mình thấy may mắn vì có thể tự mình nuôi lấy bản thân. Đừng ganh tỵ, so đo với những người mà bạn cho là “sinh ra ở vạch đích”, bởi họ, cũng có những nỗi khổ và tất nhiên, Facebook hay mạng xã hội là nơi mà bạn chỉ có thể thấy được sự hào nhoáng, niềm vui của họ, còn những góc khuất, họ cũng sẽ giấu vào, như chúng ta mà thôi. Đôi khi, mình chỉ cần thức giấc, biết rằng vẫn còn cha mẹ, người thân bên cạnh, chạy ra đường, uống một ly cà phê thật ngon là cảm thấy cuộc đời hạnh phúc rồi.
Ảnh Cover: Facebook Đen Vâu