Ngay cả sau khi đã rời khỏi Spotify, cơn giận của Neil Young đối với nền tảng này vẫn chưa nguôi. Mới hôm nay, huyền thoại rock vừa đăng tải thêm một bài viết giao lưu cùng fan, trong đó ông miêu tả Spotify là một dịch vụ theo hình thức “số lượng hơn chất lượng”. Ông nói cảm thấy “nhẹ người” khi rút toàn bộ các tác phẩm của mình khỏi Spotify, đồng thời cũng lên án gay gắt các vấn đề kiểm duyệt nội dung tác phẩm, rằng “nếu các công ty lớn có quyền chọn lựa những nội dung kiếm nhiều tiền cho họ, thì tôi cũng có quyền quyết định có cung cấp âm nhạc của mình trên một nền tảng cổ súy phát tán thông tin sai lệch hay không”.
Xuyên suốt bài viết của mình, Neil Young chê thậm tệ chất lượng nhạc lossy của Spotify. “Amazon, Apple Music và Qobuz cung cấp gần như 100% chất lượng nhạc và nghe hay hơn nhiều so với cái kiểu âm thanh nhạt nhẽo của Spotify”. Ông nhấn mạnh thêm: “Nếu bạn ủng hộ Spotify thì nghĩa là đang ủng hộ hủy hoại nghệ thuật”. Neil Young “khẩn cầu” các fan của mình hãy tìm đến “một nơi thực sự quan tâm đến chất lượng âm nhạc”.
Ngay sau khi Neil Young rời khỏi Spotify, các dịch vụ stream khác như Apple Music hay Amazon đã nhanh tay bắt kịp thời cơ để quảng bá nhạc của ông trên nền tảng mình. Apple còn tự nhận mình là “ngôi nhà của Neil Young” dù huyền thoại rock vẫn cung cấp album trên các dịch vụ stream khác chứ không riêng gì Apple Music. Tuy nhiên cho đến nay Neil Young vẫn “nói không” với Tidal.
Neil Young cũng nhắc đến Spotify CEO Daniel Ek và nói rằng ông từng gặp trực tiếp Daniel Ek trong những ngày đầu hoạt động của Spotify. “Tôi từng nghĩ rằng anh ấy sẽ phát triển Spotify theo hướng nghiêm túc. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra”. Neil Young kết thúc bài post nói rằng ông cảm thấy vui với quyết định của mình, vốn nhằm để thể hiện sự đoàn kết với các nhân viên y tế đang chiến đấu ngày đêm cứu từng sinh mạng quý giá trong đại dịch COVID-19. Ông kết: “Thêm một điều bất ngờ hay ho ngoài dự đoán là nhạc của tôi nghe hay hơn trên những dịch vụ khác”.
Nguyên văn bài post của Neil Young xem tại đây.
Nguồn theverge
Xuyên suốt bài viết của mình, Neil Young chê thậm tệ chất lượng nhạc lossy của Spotify. “Amazon, Apple Music và Qobuz cung cấp gần như 100% chất lượng nhạc và nghe hay hơn nhiều so với cái kiểu âm thanh nhạt nhẽo của Spotify”. Ông nhấn mạnh thêm: “Nếu bạn ủng hộ Spotify thì nghĩa là đang ủng hộ hủy hoại nghệ thuật”. Neil Young “khẩn cầu” các fan của mình hãy tìm đến “một nơi thực sự quan tâm đến chất lượng âm nhạc”.
Ngay sau khi Neil Young rời khỏi Spotify, các dịch vụ stream khác như Apple Music hay Amazon đã nhanh tay bắt kịp thời cơ để quảng bá nhạc của ông trên nền tảng mình. Apple còn tự nhận mình là “ngôi nhà của Neil Young” dù huyền thoại rock vẫn cung cấp album trên các dịch vụ stream khác chứ không riêng gì Apple Music. Tuy nhiên cho đến nay Neil Young vẫn “nói không” với Tidal.
Neil Young cũng nhắc đến Spotify CEO Daniel Ek và nói rằng ông từng gặp trực tiếp Daniel Ek trong những ngày đầu hoạt động của Spotify. “Tôi từng nghĩ rằng anh ấy sẽ phát triển Spotify theo hướng nghiêm túc. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra”. Neil Young kết thúc bài post nói rằng ông cảm thấy vui với quyết định của mình, vốn nhằm để thể hiện sự đoàn kết với các nhân viên y tế đang chiến đấu ngày đêm cứu từng sinh mạng quý giá trong đại dịch COVID-19. Ông kết: “Thêm một điều bất ngờ hay ho ngoài dự đoán là nhạc của tôi nghe hay hơn trên những dịch vụ khác”.
Nguyên văn bài post của Neil Young xem tại đây.
Nguồn theverge