Mình và vợ đã chọn Phú Yên là địa điểm để khám phá cho kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa rồi. Mình đã không kỳ vọng nhiều trước chuyến đi nhưng thực tế trải nghiệm 3 ngày của mình tại miền đất duyên hải này thực sự tuyệt vời.
Mình đã đi nhiều nơi có biển nhưng Phú Yên có lẽ là nơi mà mình được thấy nhiều cảnh biển tự nhiên đến như vậy. Cảnh biển ở Phú Yên chưa bị khai thác nhiều như những nơi khác, có lẽ một phần vì thời tiết biển khắc nghiệt theo mùa phần vì bờ biển nhiều đá dốc. Nhờ thời gian ở lại dài mà mình đã đi được hầu hết những điểm nổi tiếng như:
Hòn Nưa là một đảo nhỏ có đồn biên phòng đóng chốt nên về cơ bản là không được kinh doanh du lịch. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể thuê tàu đi ra đây ngắm cảnh và chụp hình rồi về. Cảnh ở Hòn Nưa thì siêu đẹp, rất nhiều bãi đá đẹp nơi đây. Mình nghe nói có thể cắm trại qua đêm ở đây nữa.
1. Cảnh vật
Mình đã đi nhiều nơi có biển nhưng Phú Yên có lẽ là nơi mà mình được thấy nhiều cảnh biển tự nhiên đến như vậy. Cảnh biển ở Phú Yên chưa bị khai thác nhiều như những nơi khác, có lẽ một phần vì thời tiết biển khắc nghiệt theo mùa phần vì bờ biển nhiều đá dốc. Nhờ thời gian ở lại dài mà mình đã đi được hầu hết những điểm nổi tiếng như:
Hòn Nưa
Hòn Nưa là một đảo nhỏ có đồn biên phòng đóng chốt nên về cơ bản là không được kinh doanh du lịch. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể thuê tàu đi ra đây ngắm cảnh và chụp hình rồi về. Cảnh ở Hòn Nưa thì siêu đẹp, rất nhiều bãi đá đẹp nơi đây. Mình nghe nói có thể cắm trại qua đêm ở đây nữa.
Bãi đá lớn nhất mà mọi người hay chụp hình.
Đặc biệt có cái khe nước ngọt từ núi chảy ra mà các chị em rất thích chụp hình.
Một khe đá khác giống kiểu hang động.
Một dãy đá lớn, dài và dốc.
Chụp từ dưới lên tạo hiệu ứng thị giác kiểu đang leo núi vui vui.
Gành đèn
Quảng cáo
Gành đèn là một ngọn đèn hải đăng nhỏ, xung quanh có nhiều bãi đá đẹp.
Mõm đá gành đèn nhìn từ trên cao.
Bãi đá này mình thích nhất, sóng đánh vào nước bay cao hơn đầu, chụp hình vui.
Hòn Yến
Hòn Yến nhỏ xíu, không thể ra được mà chỉ có thể đứng từ đất liền nhìn ra. Tuy nhiên các bãi đá từ đất liền hướng ra Hòn Yến thì lại rất đẹp.
Quảng cáo
Các vịnh gần Hòn Yến, phải nói là tuyệt đẹp luôn.
Hình chụp từ trong đất liền nhìn ra Hòn Yến.
Bãi đá cạnh Gành Đá Dĩa
Mình không thích Gành Đá Dĩa, phần vì nó rất đông, phần khác đá nó đen thui chụp lên không thấy gì. Thay vì đi Gành Đá Dĩa thì mình đi một bãi đá gần đó mà cá nhân mình thấy còn đẹp hơn.
Bãi đá này lớn và cao, nhưng lại có nhiều bậc đá nhỏ tự nhiên nên đi lên rất dễ dàng.
Mỏm đá cao và sáng màu, lại đón nắng cả 2 phía Đông và Tây nên ánh sáng lúc nào cũng đẹp.
Leo lên cao rồi nhờ người ở dưới chụp hình hoặc cho flycam bay góc thấp chụp lên
Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) - Cực Đông (tính theo sách vở) của Việt Nam
Mũi Điện là mỏm đất nhô hẳn ra biển và có một ngọn hải đăng cùng chốt biên phòng ở trên đó.
Toàn dải đất của mũi điện có hình chữ S giống với hình dáng của Việt Nam rất độc đáo.
Cạnh Mũi Điện là Bãi Môn rất dài và đẹp nhưng mình không đủ thời gian để xuống đó.
Hoa vàng cỏ xanh
Mình quên tên chỗ này rồi nhưng mà vì nó quá nổi tiếng nên khách du lịch kéo tới đông như quân nguyên. Mình thì không thích chỗ nào đông đúc nên vừa lên thấy vậy thì đi xuống luôn.
Góc chụp hình chỗ này cũng đẹp nhưng mà đông người quá thành ra lại không đẹp nữa. Phải đi ra xa mới kiếm được góc chụp hình báo cáo.
Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam
Cái này mình nghe mọi người đồn đại vậy thôi chứ cũng chẳng biết có phải không. Cá nhân mình không thích cây cầu này lắm vì nó chứng tỏ cuộc sống người dân nơi đây còn khó khăn quá.
2. Món ăn
Phú Yên không nhiều hàng quán hoành tráng nhưng các món ăn được làm chỉn chu, có bản sắc và rất vừa miệng, đặc biệt là nước chấm món nào làm cũng ngon. Một số món mình đã được thưởng thức như:
Hải sản Đầm Ô Loan
Hải sản Đầm Ô Loan có lẽ là hải sản ngon, tươi và rẻ nhất mà mình từng được thưởng thức (giá tôm tích size lớn ở đây chỉ 7-800 ngàn/kg, các bạn có thể tự quy ra các con còn lại). Món đặc biệt nhất ở đây là sò huyết, con nào con đó dày, to và ngọt. Tuy nhiên có điểm các bạn phải lưu ý là cách chế biến ở đây tương đối đơn giản, không nhiều gia vị, không cầu kỳ như trong miền Nam.
Bò một nắng
Thịt bò một nắng nướng chấm muối kiến. Thịt bò được ướp rất ngon và sấy một nắng, khi ăn nướng sơ lại rồi chấm với muối kiến hoặc muối ớt Phú Yên là hết bài.
Bánh xèo
Các bạn phải ăn món này nha. Bánh xèo đổ thành miếng cỡ bàn tay, bên trong có tôm, mực và pate thịt bằm. Miếng bánh xèo tuy nhìn không đẹp mắt nhưng mùi vị thì tuyệt vời, Mực tươi, tôm tươi và pate thịt bằm ngon tuyệt chấm với nước mắm tỏi ớt ngọt của Phú Yên nữa là hết bài. Một cái bánh xèo giá 16 ngàn, không hiểu sao rẻ vậy được luôn.
Cháo hàu
Món này cũng phải ăn luôn. Nó không phải món cháo trắng rồi thả hàu vào giống như mấy quán nhậu hay làm đâu. Cháo được nấu và nêm gia vị ngon sẵn rồi, có trứng cút lòng đào rất độc đáo nữa. Một tô lớn chỉ 30 ngàn thôi mà có chắc phải 10 con hàu, nhiều con to chứ không phải hàu lắt nhắt như mấy quán hải sản trong nam hay bán.
Bánh hỏi lòng heo
Món này nghe thì đơn giản ha, nhưng nó cũng ngon xuất sắc. Miếng bánh hỏi rất mỏng, được quết một lớp mỡ hành lên trên mà hành ở Phú Yên rất thơm ngon. Miếng lòng heo ở đây được cắt lát mỏng chấm nước mắm ngọt và ăn cùng với bánh hỏi. Nước chấm bánh hỏi lòng heo ở Phú Yên làm ngon lắm, mình ăn tới giọt cuối cùng luôn. Một dĩa bánh hỏi lòng heo đặc biệt là 40 ngàn.
Bún cá thố
Món này thì thực tình mình thấy cũng bình thường (chắc do mình không hảo cá). Quán mình ăn đông như quân nguyên, một tô đặc biệt tầm 40 ngàn, nước dùng ngọt và thơm, miếng cá to và dày nhai đã mồm.
Cà phê Tùng
Tuy Hoà có 2 quán cà phê rất to nằm cạnh nhau đều tên Tùng nhưng một cái là Vy Tùng và một cái là Huy Tùng. Mình chẳng biết quán nào thật giả nên uống cả hai và mình thấy cà phê của Huy Tùng ngon hơn, pha chỉnh chu hơn.
Mắt cá ngừ
Món này mình cũng thấy bình thường ai thích ăn béo chắc sẽ thích món này chứ mình thì thấy hơi ngán. Một phần mắt cá ngừ thường có giá 50 ngàn, không mắc và đáng trải nghiệm. Cái mắt ghê quá nên mình không chụp hình.3. Cảm nhận
Tuy Hoà, Phú Yên là vùng duyên hải với đường bờ biển siêu dài và siêu đẹp. Cảnh đẹp tự nhiên bờ biển nơi đây có thể nói là vô tận, vô cùng hoang sơ và mộc mạc - như người dân nơi đây vậy.
Các bạn có thể dễ dàng kiếm cho bản thân một bãi đá hoặc bãi biển vắng người để tha hồ chụp hình mà không sợ ai làm phiền. Mang đồ theo cắm trại cũng rất tuyệt.
Do du lịch chỉ mới phát triển vài năm trở lại đây nên mình vẫn mong Phú Yên giữ được những nét thiên nhiên mộc mạc này. Các bạn có tới đây chơi thì nhớ giữ gìn vệ sinh và đừng xả rác nhé.