Năm nay Reno7 Series gây ấn tượng tốt hơn với thiết kế vuông vức, khiến Reno7 trở nên mạnh mẽ cá tính hơn những đường cong mềm mại của thế hệ trước.
Mình đã được trải nghiệm và có một vài ảnh chụp nhanh để anh em có thể xem, trước khi xem mời anh em xem qua một chút cấu hình camera của máy:
Các ảnh này là chưa chỉnh sửa, mình chỉ resize bằng Lightroom, anh em có thể xem ảnh size lớn tại đây.
Mình để ảnh này ở đầu vì mình thích nó và mình thấy điện thoại cũng làm khá tốt. Điều kiện ngược sáng, ảnh rõ ràng, phần flare Reno7 Pro 5G thể hiện khá tinh tế.
Mình đã được trải nghiệm và có một vài ảnh chụp nhanh để anh em có thể xem, trước khi xem mời anh em xem qua một chút cấu hình camera của máy:
- Oppo Reno7 Pro 5G được trang bị cảm biến RGBW từ Oppo cho khả năng nhận ánh sáng nhiều hơn 60% và ít noise hơn 35% so với thể hệ cảm biến cũ.
- Camera chính có độ phân giải 50MP, cảm biến Sony IMX766 1/1.56-inch, được Oppo tuỳ biến.
- Camera selfie độ phân giải 32MP, camera siêu rộng 8MP và camera macro 2MP.
Các ảnh này là chưa chỉnh sửa, mình chỉ resize bằng Lightroom, anh em có thể xem ảnh size lớn tại đây.
Mình để ảnh này ở đầu vì mình thích nó và mình thấy điện thoại cũng làm khá tốt. Điều kiện ngược sáng, ảnh rõ ràng, phần flare Reno7 Pro 5G thể hiện khá tinh tế.
Ảnh chân dung là cái mà Oppo nhấn mạnh nhất và cũng là điều mà mình thấy Reno7 Pro 5G đang làm tốt nhất.
Ảnh trong trẻo rõ ràng, chi tiết mặt và da lên tốt, nhìn thấy rõ, shape mặt cũng đầy đủ hơn, tính năng làm đẹp đã được tiết chế và điều khiển theo ý mình.
Không chỉ chân dung người không, mà lúc mình chụp thú cưng cũng khá thích, chi tiết mặt và lông mèo khá tốt.
Mèo nhà mặt hơi ngơ ngơ.
2 ảnh này mình chụp trong điều kiện lý tưởng nắng vàng, xiên xiên.
Quảng cáo
Thêm một vài góc nhỏ ở công ty.
Cùng điều kiện nhưng mà mình thấy 2 ảnh này có phần hơi dư sáng.
Tiếp theo là hoàng hôn, nắng vàng của chiều tà, mình đi ra khu gần hầm Thủ Thiêm chơi.
Quảng cáo
Hoàng hôn đẹp, trên trời có một ít cánh diều, khá lãng mạn.
Nhiều gia đình dẫn con ra vui chơi, nhìn vui và hạnh phúc thật nhưng mà vẫn có xe chạy nên thấy có phần chưa an toàn lắm.
Một góc khác.
Mặt trời dần đi xuống thấp nữa, nên trời chuyển dần sang màu hồng.
Cuối cùng là điều kiện tối hẳn, trong nhà, và chỉ có ánh sáng từ đèn trần.
Bữa xế.
Một ảnh sử dụng chế độ macro.