Hôm nay đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ rồi, vì sợ là sẽ rất đông nên mình đã quyết định đi cắm trại một mình trước lễ vì muốn thưởng thức không khí thiên nhiên.
Sai lầm lớn nhất của lần đi này là đánh giá sai thời tiết, trong khi ở Sài Gòn tháng vừa qua mưa rất to, thậm chí nhà mình cũng đã ngập, trong bụng đinh ninh rằng mùa này vô rừng, vô núi mà được ngắm mưa rừng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nhưng khi đến nơi, núi Dinh chào đón mình bằng 1 cái nóng không thể tả nổi.
Địa điểm mình chọn cắm trại trong chuyến đi này là chỗ cắm trại Ong Rừng Camping của bạn Khưu Minh
May mắn là vừa chạy đến nơi thì gặp bạn ấy đang nằm vắt vẻo trên võng, hỏi ra thì mới té ngữa là cả tháng nay trên này chỉ có 1,2 đợt mưa thôi. Hồ và suối thì cạn quéo quèo queo luôn. Thế là mong ước được ngắm mưa rừng tan thành tro bụi, mà thay vào đó là cái nóng, nóng vã mồ hôi, đã thế mình còn vác thêm 12kg hành lý trên vai.
Coi như số mình nó đen, nên đành chọn 1 địa điểm bằng phẳng để dựng trại. Nhưng ông trời lấy của ta cái này thì lại cho ta 1 cái khác. Đó là hôm đó trên núi buổi chiều chỉ có 1 mình mình đi thôi, nên cực kỳ vắng vẻ, đây lại là mục đích lớn nhất mà mình muốn, thêm nữa bạn Khưu Minh thấy mình đi 1 mình nên rất nhiệt tình, thậm chí còn chả thu phí gì mình cả, ngoài ra còn gợi ý cho mình tắm free luôn. Lần đầu thấy 1 người nhiệt tình đến nỗi mình phát ngại luôn ấy, nhưng cực dễ thương.
Tuy đi solo, mọi thứ đều tự túc, nhưng chút chút có bạn ấy ghé qua, anh em trò chuyện thấy vui lắm, từ khi ngồi ngắm núi rừng, trò chuyện, mình quên luôn cảm giác oi bức trên này.
Sai lầm lớn nhất của lần đi này là đánh giá sai thời tiết, trong khi ở Sài Gòn tháng vừa qua mưa rất to, thậm chí nhà mình cũng đã ngập, trong bụng đinh ninh rằng mùa này vô rừng, vô núi mà được ngắm mưa rừng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nhưng khi đến nơi, núi Dinh chào đón mình bằng 1 cái nóng không thể tả nổi.
Địa điểm mình chọn cắm trại trong chuyến đi này là chỗ cắm trại Ong Rừng Camping của bạn Khưu Minh
May mắn là vừa chạy đến nơi thì gặp bạn ấy đang nằm vắt vẻo trên võng, hỏi ra thì mới té ngữa là cả tháng nay trên này chỉ có 1,2 đợt mưa thôi. Hồ và suối thì cạn quéo quèo queo luôn. Thế là mong ước được ngắm mưa rừng tan thành tro bụi, mà thay vào đó là cái nóng, nóng vã mồ hôi, đã thế mình còn vác thêm 12kg hành lý trên vai.
Coi như số mình nó đen, nên đành chọn 1 địa điểm bằng phẳng để dựng trại. Nhưng ông trời lấy của ta cái này thì lại cho ta 1 cái khác. Đó là hôm đó trên núi buổi chiều chỉ có 1 mình mình đi thôi, nên cực kỳ vắng vẻ, đây lại là mục đích lớn nhất mà mình muốn, thêm nữa bạn Khưu Minh thấy mình đi 1 mình nên rất nhiệt tình, thậm chí còn chả thu phí gì mình cả, ngoài ra còn gợi ý cho mình tắm free luôn. Lần đầu thấy 1 người nhiệt tình đến nỗi mình phát ngại luôn ấy, nhưng cực dễ thương.
Tuy đi solo, mọi thứ đều tự túc, nhưng chút chút có bạn ấy ghé qua, anh em trò chuyện thấy vui lắm, từ khi ngồi ngắm núi rừng, trò chuyện, mình quên luôn cảm giác oi bức trên này.
Dù chuyến đi đôi khi ko như kỳ vọng, nhưng lại có được thêm 1 người bạn rất tuyệt vời.
Mùa hè đã đến, đây là mùa thích hợp cho việc cắm trại, trải nghiệm núi rừng, nếu bạn nào muốn đi thì mình xin phép gợi ý chỗ của bạn Ong Rừng Camping nhé, giá cả khá rẻ, đặc biệt bạn Minh nhiệt tình vui vẻ, chẳng phải quảng cáo gì cả nhưng mình đi đâu thấy cái gì hay thì chia sẻ cho mọi người cùng trải nghiệm.
Đường đi: Từ Sài Gòn các bạn cứ đi về hướng Vũng Tàu, khi tới ngã tư Long Sơn (có đường Hoàng Sa rẽ vào đảo Long Sơn đi tắt qua Vũng Tàu) thì rẽ tay trái, khúc này đường rất đẹp, cứ đi thẳng 1 mạch đến 1 cái ngã tư có bản chỉ dẫn rẽ trái lên núi Dinh, và chỉ đi 1 đường thẳng duy nhất
Đường vào rất chi là đẹp, trải nhựa xuyên suốt, cung đường chả khác gì mấy con đèo ngoài miền trung cả, tuy nhiên có nhiều đoạn cua gấp nên các bạn có đi thì phải thật cẩn thận tay lái nhé.
Lưu ý nhỏ là khi vào địa điểm cắm trại thì điện thoại sẽ không có sóng nhé, nếu muốn có sóng thì phải chạy ngược ra tầm 1-2km chỗ gửi xe bãi suối tiên thì mới có sóng. Nhưng đi cắm trại chủ yếu là thưởng thức thiên nhiên mà, nên điện thoại có sóng hay ko cũng ko là vấn đề nhỉ 😃
Các bạn có thể chủ động liên hệ bạn ấy để tìm hiểu hoặc đặt chỗ cắm trại nhé: Ong Rừng Camping | Facebook
Có 1 điều cần để ý là khu vực này hiện còn rất mới và xung quanh ko có bãi rác và sạch sẽ, nên khi cắm trại xong các bạn chịu khó cho rác vào bao hoặc xin bạn Minh túi đựng rác, khi về thì mình đem xuống núi rồi vứt vào thùng rác nhé
Và thế là những ngày nghỉ lễ đã bắt đầu rồi, các bạn đã đi và sẽ đi đâu, cùng chia sẻ cho mình với nhé
Nếu vì lý do nào đó mà mình ko thể đi thì có thể cùng trải nghiệm thư giãn buổi cắm trại của mình nhé 😁
Quảng cáo
Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ thật vui bên gia đình nhé