Tại Nhật có 1 trường hợp sai sót trong chuyển tiền hỗ trợ covid khá hiếm gặp vừa được phát hiện khi 1 thị trấn tại nông thôn đáng lẽ mỗi người được nhận $775 trong gói hỗ trợ của chính phủ thì lại chuyển nhầm toàn bộ với số tiền gần 360 nghìn đô cho 1 người. Điều đáng nói là sau khi phát hiện người này hứa sẽ trả lại nhưng cuối cùng lại cầm toàn bộ số tiền đó đem đi đánh bạc, và thua sạch.
Trường hợp này xảy ra tại thị trấn Abu thuộc tỉnh Yamaguchi khi toàn bộ tiền của gần 3 nghìn cư dân đã được chuyển đến 1 thanh niên 24 tuổi có tên Sho Taguchi. Theo đó anh Taguchi được ngân hàng chuyển cho tới 46.3 triệu yen, tương đương với 358 nghìn đô trong khi đáng lẽ mỗi người chỉ được nhận 100 nghìn yên trong gói hỗ trợ của chính phủ. Lý do được phía chính quyền địa phương đưa ra có thể do anh này có tên đứng đầu trong danh sách người dân và người bấm lệnh chuyển chắc đã không chọn select all? Theo như kênh Youtube của thị trấn ngay sau khi phát hiện những người có liên quan đã đến nhà anh này và đề nghị anh ta trả lại tiền.
Thị trấn Abu, nơi xảy ra sự vụ hy hữu
Lúc đầu anh Taguchi đã đồng ý đi đến ngân hàng để làm thủ tục trả tiền, nhưng khi đến nơi lại nói cần phải tư vấn với luật sư trước khi làm các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên đến hôm sau anh này nói mình đã đánh bạc hết sạch số tiền nói trên và cho biết sẽ không bỏ trốn mà sẽ chịu trừng phạt vì tội ác mà mình gây nên "atone for the sin". Anh này đến thị trấn vào khoảng 3 năm trước, theo chương trình hỗ trợ người ngoài địa phương đến sinh sống và thuê các căn nhà không có người ở để giúp phát triển kinh tế địa phương.
Nhiều người đang chỉ trích cách tiếp cận và xử lý khủng hoảng của chính quyền chưa đủ mạnh mẽ để có thể ép anh này trả tiền ngay mà để dây sang hôm sau. Cũng có người cho rằng có thể cách tiếp cận như vậy dựa vào ý định cảm hóa và khuyến khích sự tự nguyệnm điều đã được chứng minh không hề đúng. Được biết chính quyền thị trấn Abu đã đưa đơn kiện anh này với số tiền lên đến 51 triệu yên, đã bao gồm các loại phí tòa án.
Tham khảo NYT
Trường hợp này xảy ra tại thị trấn Abu thuộc tỉnh Yamaguchi khi toàn bộ tiền của gần 3 nghìn cư dân đã được chuyển đến 1 thanh niên 24 tuổi có tên Sho Taguchi. Theo đó anh Taguchi được ngân hàng chuyển cho tới 46.3 triệu yen, tương đương với 358 nghìn đô trong khi đáng lẽ mỗi người chỉ được nhận 100 nghìn yên trong gói hỗ trợ của chính phủ. Lý do được phía chính quyền địa phương đưa ra có thể do anh này có tên đứng đầu trong danh sách người dân và người bấm lệnh chuyển chắc đã không chọn select all? Theo như kênh Youtube của thị trấn ngay sau khi phát hiện những người có liên quan đã đến nhà anh này và đề nghị anh ta trả lại tiền.
Thị trấn Abu, nơi xảy ra sự vụ hy hữu
Lúc đầu anh Taguchi đã đồng ý đi đến ngân hàng để làm thủ tục trả tiền, nhưng khi đến nơi lại nói cần phải tư vấn với luật sư trước khi làm các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên đến hôm sau anh này nói mình đã đánh bạc hết sạch số tiền nói trên và cho biết sẽ không bỏ trốn mà sẽ chịu trừng phạt vì tội ác mà mình gây nên "atone for the sin". Anh này đến thị trấn vào khoảng 3 năm trước, theo chương trình hỗ trợ người ngoài địa phương đến sinh sống và thuê các căn nhà không có người ở để giúp phát triển kinh tế địa phương.
Nhiều người đang chỉ trích cách tiếp cận và xử lý khủng hoảng của chính quyền chưa đủ mạnh mẽ để có thể ép anh này trả tiền ngay mà để dây sang hôm sau. Cũng có người cho rằng có thể cách tiếp cận như vậy dựa vào ý định cảm hóa và khuyến khích sự tự nguyệnm điều đã được chứng minh không hề đúng. Được biết chính quyền thị trấn Abu đã đưa đơn kiện anh này với số tiền lên đến 51 triệu yên, đã bao gồm các loại phí tòa án.
Tham khảo NYT