Trời ? Trời dành phước cho ? Trời là cái thế lực cc gì thế ? đáng toàn năng à ? có thể ban phước à ? sao không ban phước giết chết luôn bọn ác độc đi để chúng nó gây tội mà không xử. Trời cái củ cải gì đợi người khác chịu tội chịu khổ của bọn ác xong rồi vẫn không thèm ra tay.
@hoangminh2018
??? Khác nhau ở việc đặt lợi ích nào lên đầu. Nếu đặt lợi ích cá nhân lên trên hết thì sẽ sinh ra tham lam, kiểu rừng rú, ỷ mạnh hiếp yếu, ưa cường bạo, tranh cướp, lấy sát phạt làm hả hê. Nếu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết thì sẽ trọng dụng người có đức có tài, luôn nghĩ đến lợi ích quốc gia dân tộc, mọi người phải sống cộng sinh, hoà hợp với nhau, cùng nhau xây dựng đất nước.
@hoangminh2018
Từ một hành động để thấy kết quả phải hội đủ nhiều điều kiện. Ví dụ như gieo hạt ớt để ra cây ớt phải hội đủ nhiều điều kiện như đất, nước, không khí, nhiệt độ, thời gian v.v...
Người ác sống dai thì phải xét cụ thể họ ác ở khía cạnh nào. Giả sử họ tham ô nhưng vẫn giữ gìn sức khỏe, có dùng tiền mua thuốc men giúp người khác. Chưa bàn đến giúp ít hay giúp nhiều.
Còn người hiền lành nhưng không biết cách làm ăn hoặc không biết gieo các nhân giàu có thì cũng có thể đến lúc nào đó hết phước rồi lại thành nghèo.
@hoangminh2018
Chưa chắc bạn ơi. Nhiều người bị cho là "ác" là vì cái miệng ganh ghét của người khác. Người "hiền" nhiều người tự tô vẽ bản thân, hay làm việc "ác" kín lắm. Mình thấy cũng nhiều rồi.
Trời ? Trời dành phước cho ? Trời là cái thế lực cc gì thế ? đáng toàn năng à ? có thể ban phước à ? sao không ban phước giết chết luôn bọn ác độc đi để chúng nó gây tội mà không xử. Trời cái củ cải gì đợi người khác chịu tội chịu khổ của bọn ác xong rồi vẫn không thèm ra tay.